1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ Mà Cười!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Anh biết lịch sự là gì không?
    Trên xe buýt chàng trai cứ dán mắt vào quyển từ điển trên tay một cô gái.

    - Cô gái thấy khó chịu liền nói:- Anh biết lịch sự là gì không?
    Anh liền giật ngay quyển từ điển trên tay cô gái:
    - Đưa đây tôi tra cho, thế mà nãy giờ không chịu hỏi.

  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Mua vé số
    Người bán vé số: "Ông ơi, mua một tấm đi ông, bảo đảm thế nào cũng trúng độc đắc."

    Ông B: "Tôi đã mua rồi!"
    Người bán: "Mua thêm một tấm đi, mua nhiều trúng nhiều mà ông!"
    Ông B: "Nếu không trúng thì sao?"
    Người bán: "Thì ông cứ đến đây tìm tôi!".
    Ông B: "Tìm anh để làm gì?"
    Người bán: "Để mua thêm tấm nữa!".

  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Cái đinh nhé
    Ông Maikơn chọn mua mắc áo, nhưng đi một loạt các cửa tiệm bách hóa vẫn chưa vừa ý, cuối cùng ông đến cửa tiệm treo bảng: "Giá rẻ, phục vụ tận tình".

    - Tất nhiên là có, thưa ông - Nhân viên bán hàng đáp ngay khi ông nêu yêu cầu.
    - Ở đây có loại móc chỉ có 1 pensơ một cái.
    - Còn móc nào rẻ hơn nữa không? Ông Maikơn vẫn cố nài.
    - Có ạ, cái đinh - Nhân viên bán hàng mau mắn đáp lời.

  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Người hà tiện làm từ thiện
    Anh chàng hà tiện vừa tặng hội từ thiện một món tiền lớn. Nhưng hôm sau, có người đến gõ cửa nhà anh ta

    - Thưa ông, rất cám ơn về tấm séc, nó sẽ giúp chúng tôi làm được rất nhiều việc thiện. Nhưng tôi phải nhắc một điều mà có lẽ ông quên. Chắc hẳn ông đãng trí vì tấm séc ấy, ông chưa ký tên...
    - Ông lầm rồi, tôi không đãng trí đâu. Chẳng qua khi làm những việc hào phóng, tôi muốn thật kín đáo... Nếu ông cứ bắt phải ký, tôi buộc phải giúp đỡ hội từ thiện khác vậy.
  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Khờ
    - Chuyện cậu và anh chàng mới quen tới đâu rồi ?
    - Chia tay rồi !
    - Sao vậy, tớ thấy tối hôm qua hai người còn đi xem phim mà.
    - Tối đó, trong rạp điện cúp mà chân anh ta cứ ...
    - Sàm sỡ với cậu à !
    - Ðược như vậy thì còn khá. Ðằng này chân anh ta cứ sờ sọang sợ mất đôi dép.
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Hôn 1 người gọi là hôn nhân
    -Hôn con vật cưng gọi là hôn thú
    -Lâu quá chưa hôn được gọi là hôn ước
    -Mới hôn xong gọi là tân hôn
    -Hôn thêm 1 chút nữa là tái hôn
    -Hôn 2 lần gọi là song hôn
    -Hôn sơ sơ gọi là ngoại hôn
    -Hôn ké gọi là phụ hôn
    -Được vua hôn gọi là hoàng hôn
    -Hôn từ giã gọi là từ hôn
    -Hôn có giấy phép gọi là hôn lễ
    -Thích được hôn gọi là hôn mê
    -Hôn người lính gọi là hôn quân
    -Hôn giữa chừng bị xô ra gọi là ly hôn
    -Không cho hôn mà cũng hôn gọi là cưỡng hôn
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Cô Chu cao, còi cọc, cận, cộc cằn, chanh chua. chân cô cong cong. Cô cần cung cấp chất canxin, cam, chuối, cơm canh cà, cá cùng cỏ cây.
    Cô Chu có cô chị. Chị cô con con, chín chắn, cần cù, có cốt cách cao. Chị cô chưa có chồng, có con còn chờ chán chờ chê cưới chàng có con chim cánh cụt. Chị cô chơi cầm, chơi cờ, chơi chữ, chơi cả cá cùng chim cảnh, chó cảnh. Chị có con cầy cứ canh cây còn cả chiều. Chị cứ cặm cụi chăm chỉ cắt cây, cắt cỏ chăm chút cho chim, cho cá.
    Cô Chu còn có chú ca ca. Ca ca cô chu cũng cộc cằn, cùn, chơi cá cược cùng con Cua (Sf). Chú ca ca có con chim cụt cánh, chân co cứ cúc cu cúc cu cả chiều.
    Còn ....
    Cô Chu cấm chú ca ca chơi cùng chị cô. Ca ca cứ cò cưa cô Chu cho chơi cùng cô chị, ca ca cứ cho cô Chu chôm chôm, chuối chiên. Cuối cùng cô Chu cũng cười cho ca ca chơi chung cùng chị.
    Có chiều ca ca cưa cẩm cô chị. Cô Chu cảnh cáo cô chị coi chừng. Cô Chu cùng chị chí choé, cô Chu châm chích cô chị cướp ca ca của cô. Chị cô cũng cùn cãi cô. Cô Chu cấu cho cô chị chín cái. Cô cùng con cẩu con canh chừng, cấm cửa ca ca. Cô chị cũng cóc cần chơi cùng cô Chu, cũng chẳng cùng chơi cùng ca ca chỉ chăm chú chơi chim cảnh, cá cảnh...
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    nhà khoa học
    một bà goá giàu có tầm lục tuần đăng 1 quảng cáo trên báo : "Cần tìm một thanh niên còn trẻ, khoẻ mạnh để bầu bạn". rất nhiều ứng cử viên đã đến nhà bà ta để thi tuyển. đó toàn là những thanh niên lực lưỡng, cơ bắp đầy mình, chỉ có một người là một chàng thư sinh áo trắng. các anh chàng to con kia nhìn anh thư sinh với một ánh mắt coi thường. đã đến giờ thi tuyển, lần lượt từng ứng viên được gọi vào trong nhà, các anh chàng lực lưỡng kia giành quyền vào trước. nhưng khi bước ra khỏi cửa, anh nào anh nấy tóc tai bơ phờ, mặt mũi hốc hác, có thể nhận thấy họ đã bị loại. chỉ còn mỗi mình anh thư sinh, anh ung dung bước vào nhà bà goá trong ánh mắt khinh thị của những ứng viên vừa thất bại, họ nghĩ thầm " đô con như tao còn chả ăn ai huống hồ là thằng nhóc trói gà o chặt như mày ". Nhưng thật bất ngờ, mấy chục phút sau, chàng thư sinh mở cửa bước ra, mặt mũi tươi tỉnh, đầu tóc bóng mượt, anh ta đã thắng cuộc. mấy anh đô con nhìn chàng thư sinh đầy khâm phục, họ hỏi chàng thư sinh bí quyết chiến thắng. chàng thư sinh mỉm cười đầy ẩn ý : " có sức mạnh cơ bắp thôi chưa đủ, nhà khoa học còn cần phải có cái đầu, he he ".
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Trả hộ
    Ở cửa hàng thời trang, cô gái hỏi người bán hàng:

    - Thưa ông, giá chiếc áo khoác này bao nhiêu?
    Anh chàng bán hàng thấy cô gái xinh đẹp liền trả lời ỡm ờ:
    - Giá thỏa thuận, rất rẻ, chỉ một chiếc hôn. Cô gái bèn quay sang bà già cùng đi:
    - Bà ơi, bà trả hộ cháu nhé!

  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Mùi
    Giám đốc cùng nhân viên ghé thăm nhà cô thư ký. Con chó bécgiê của cô ta ghếch mõm sủa nhân viên mấy tiếng, rồi quay sang vẫy đuôi với sếp, ông này thắc mắc:

    - Tôi chưa tới đây lần nào, sao con chó lại vẫy đuôi mừng nhỉ?
    - Có lẽ nó đã từng ngửi thấy mùi sếp ở trên người cô thư ký đấy ạ.

Chia sẻ trang này