1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ Mà Cười!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Trả mối thù thuở học trò
    Một nữ giáo viên đứng tuổi phải ra tòa vì vi phạm luật giao thông.

    Sau khi nghe biên bản của cảnh sát giao thông, quan tòa nói với bị cáo:
    - Thưa cô, tôi chờ dịp này đã lâu lắm rồi. Bây giờ cô đến ngồi tại bàn này và hãy chép phạt cho tôi 500 lần câu: "Tôi không được vượt đèn đỏ".

  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0

    Nếu không can sẽ uống đến sáng
    Quán rượu nằm đối diện một bức tượng trên quảng trường.

    Nhậu xong, anh bợm khật khưỡng bước ra cửa thì thấy vĩ nhân chỉ tay vào quán, thế là lại quay vào uống tiếp.
    Lần thứ hai ra cửa, vẫn thấy bức tượng đứng uy nghi chỉ tay ngược lại, bợm nghĩ: "Chắc là Người thấy mình uống chưa đủ đô nên chưa cho về đây! Đã thế thì vào làm chai nữa".
    Lần thứ ba mò ra được đến cửa, ngẩng đầu lên thấy bức tượng "lắc đầu xua tay lia lịa", bợm mới yên tâm bò về. Lết qua chân tượng, hắn còn lẩm bẩm: "Ông mà không can, tôi còn uống đến sáng!".

  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Sự khác biệt giữa những nếp nhăn
    Hai ông chồng nói chuyện với nhau:

    - Cậu có biết tại sao nếp nhăn trên trán đàn ông chúng ta lại nằm ngang, còn trên trán các bà vợ lại thẳng đứng không?
    - Không, tại sao vậy?
    - Tại vì các bà thường hỏi: "Tiền đâu?" (cau mày lại), còn các ông chồng vặn lại: ?oTiền nào?? (trố mắt ra).

  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Lâu không gặp kẻ thù
    Linh mục đứng trên tòa giảng:

    - Tiền bạc và châu báu là kẻ thù lớn nhất của người đời thế gian...
    Một gã lang thang nghe thấy ngậm ngùi:
    - Tiếc rằng lâu quá mình không được giáp mặt với kẻ thù!

  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Có 8 cái cột điện tất cả
    Một gã say mắt dài dại, lảo đảo đến gần hỏi một cô gái:

    - Cô ơi, làm ơn đếm giùm, trên trán tôi có mấy cục u?
    - Ba! - cô gái ngạc nhiên nhìn ông ta.
    - Cám ơn cô lắm! - gã say lẩm bẩm - Vậy là còn năm cái cột điện nữa sẽ về tới nhà...

  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Bay đến mặt trời vào ban đêm
    Ba cô gái, một tóc vàng, một tóc đen và một tóc nâu, cùng làm việc cho NASA.

    Họ đang bàn với nhau xem sẽ đi đâu trong chuyến du hành vũ trụ tiếp theo.
    - Hay thử tới sao Hỏa xem - Tóc nâu nói.
    - Tốt nhất là lên mặt trăng - Tóc đen vốn ưa chỗ mát mẻ.
    Tóc vàng xen vào:
    - Thôi đừng tranh luận nữa. Chúng ta sẽ bay đến mặt trời.
    - Không thể tới mặt trời được. Bạn sẽ bị thiêu thành tro ngay - Hai cô kia cười thông cảm.
    Sau một thoáng cau mày, tóc vàng reo lên:
    - Tớ nghĩ ra rồi, chúng ta sẽ bay vào ban đêm.

  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hơn em có ngần ấy thôi
    Một bà nói với chồng:

    - Chẳng hiểu anh mê mẩn cái nỗi gì ở cô đào B.B.cơ chứ? Nếu vứt đi bộ tóc vàng, bộ ngực đồ sộ, cặp môi khêu gợi thì cô ta còn là cái quái gì?
    - Cô ta sẽ là em đấy! - Anh chồng nói.

  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mảnh nào?
    Trên bãi biển, một cảnh sát tiến đến bên một cô gái trẻ mặc bộ đồ bikini và nói:

    - Thưa cô, ở đây có quy định chỉ được mặc những bộ đồ tắm một mảnh.
    - Vậy theo ông, tôi phải bỏ mảnh nào?

  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Trái đất tròn quá
    Tóc vàng về đến nhà vui vẻ:

    - Anh yêu này, trái đất tròn thật đấy!
    - Sao cơ em?
    - Mới đây, tình cờ em vừa gặp người vợ thứ ba của anh và người chồng thứ hai của em đang hưởng tuần trăng mật ở biệt thự mà người vợ thứ hai của anh cùng với người chồng đầu tiên của em bán cho họ...

  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Bỏ tay ra
    Nữ diễn viên trẻ tuổi ngồi ăn trưa với đạo diễn điện ảnh nổi tiếng.

    - Ông chuẩn bị quay một bộ phim mới phải không?
    - Không, tôi đã giã từ phim trường và đang viết hồi ký.
    - Thế thì ông làm ơn bỏ tay ra khỏi đầu gối tôi ngay!

Chia sẻ trang này