1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ Mà Cười!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Mốt áo ngủ mới nhất
    Một bà ở trong phòng ngủ không mặc quần áo gì, ông chồng hỏi:

    - Hôm nay bà sao thế? Có bị tâm thần không đấy?
    - Ông chẳng hiểu gì về thời trang hết! Đây là mốt áo ngủ mới nhất bây giờ!
    - Nhưng giá bà chịu khó là nó đi thì cũng đỡ? nhăn nheo!

  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét cay độc
    Mark Twain trả lại bản thảo cho một tác giả trẻ với lời nhận xét sau:

    "Bạn thân mến!
    Các thầy thuốc danh tiếng khuyên những người làm việc trí óc nên ăn cá, vì thực phẩm này bồi dưỡng tủy não. Đọc xong bản thảo bạn gửi, tôi cho rằng bạn nên ăn thêm cá. Đối với bạn, 2 con cá voi cỡ vừa không phải là một lượng quá đáng"

  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Thư thăm con!
    Việt Kiều Mai Cồ Lúa có cha Bắc mẹ Nam, sinh trưởng ở ĐBSCL, một hôm nhận được email không dấu của má viết từ VN qua , Lúa nhận điện thư, tự thêm chấm phếch và dấu tiếng Việt rồi đọc, Lúa khóc, thương cho hoàn cảnh gia đình, email do Lúa dịch có dấu như sau:
    Con thương.
    Lúc này bố má bận làm dữ lắm, ngày nào bố cũng cởi áo, còn má thì cởi quần, làm cho đến nổi ****** bị bịnh liệt dương. Tối nào má cũng mò thấy con cu teo. Thằng em út của con thì mới đi tù, nó rất thích dao cạo dá", còn đứa em gái của con thích mãi dâm, cho nên nó lên thành phố đi làm gái , ở nhà quê mãi dâm thì không kiếm tiền được. Má nghe con ở Mỹ bị khùng, bố má thật lơ lãng, dá" dòng thăm con.
    Má, hôn con nhiều.
    Sau khi khóc xong, Lúa gọi điện về VN hỏi thử má viết gì trong email, má Lúa mới đọc nguyên văn như sau:
    Con thương.
    Lúc này bố má bận làm dữ lắm, ngày nào bố cũng coi ao , còn má thì coi quán, làm cho đến nổi ****** bị bịnh liệt dường. Tối nào má cũng mơ thấy con. Cu Tèo thằng em út của con thì mới đi tu, nó rất thích đạo Cao Đài. Còn đứa em gái của con thích mai đầm, cho nên nó lên thành phố đi làm, gái ở nhà quê mai đầm thì không kiếm tiền được. Má nghe con ở Mỹ bị khủng bố, má thật lo lắng, dài dòng thăm con.
    Má, hôn con nhiều.
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Tại một lớp học, cô giáo đang mang bầu, cô hỏi tất cả học sinh trong lớp sau này cô sẽ sinh con trai hay con gái ???
    trong lớp một ít thì trả lời là con trai, còn một ít thì trả lời là con gái.
    Cô giáo nhìn quanh quẩn thì thấy có một học sinh không trả lời, ngồi im lặng, cô giáo ngạt nhiên hỏi : sao em không trả lời ?
    Học sinh : Em không dám trả lời, vì em sợ cô la.
    Cô giáo : Không sao đâu, em cứ trả lời, cô không la đâu.
    Học sinh : Vậy em trả lời đây, sau này cô sẽ sinh được một con gà.
    Cô giáo(ngạt nhiên) : sao cô lại sinh con gà, cô không sinh con trai thì sinh con gái chứ sao lại sinh con gà ???
    Học sinh : Vì hồi nãy khi co đi đái, em thấy co có cái mồng gà.
    Cô giáo (đỏ mặt) : ....
  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    hai con dao

    Có một ông Chồng trước khi đi công tác xa ra mua đưa cho Vợ hai con dao và dặn:"Nếu đêm khuya có ai làm gì em cứ cầm hai con dao". Sau khi về Ông hỏi vợ xem có chuyện gì xẩy ra không? vợ thủ thỉ kể rằng:
    Anh đi đựoc hai hôm có một thằng trộm lẻn cửa vào nhà nghe lời anh dặn Em cầm luôn hai con dao. Sau đó sao? ông chồng hỏi.
    Tên trộm tiến tới Em và ôm hôn Em. Thế Em làm gì? ông chồng hỏi.
    Em vẫn cầm hai con dao, Chị vợ trả lời. Rồi sao nữa? ông chồng hỏi.
    Hôn chán nó cởi quần áo Em sờ mó và...........Thế lúc đó Em làm gi??ông chồng hỏi. Còn làm gì được nữa, Em vâfm phải nghe lời Anh, cầm chắc hai con dao.
    Rời! ông chồng kêu lên, hai con dao nó làm hại tôi rồi!!
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Có lý do cả
    Tại bữa tiệc tân niên, một anh chàng hỏi xin bạn mình một điếu thuốc. Anh bạn nói: "Thế mà cậu bảo là sẽ bỏ thuốc từ năm nay".
    - Mình đang ở giai đoạn một của việc bỏ thuốc đấy chứ.
    - Giai đoạn một là gì vậy?
    - Mình thôi không mua thuốc nữa.
    ***
    Chủ nhà nói với khách dự tiệc tất niên:
    - Hay thật, tớ mời cậu một ly mừng sức khỏe tớ mà cậu làm luôn ba chai một lúc!
    - À, chỉ vì mình thấy sức khỏe cậu dạo này không được tốt lắm...
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    cởi áo
    Quản lý một nhà hàng karaoke hỏi một cô gái:
    - Ngoại hình cô không đủ tiêu chuẩn thì làm sao tôi nhận?
    Cô gái bèn thỏ thẻ:
    - Nhưng em biết hát dân ca anh ơi!
    Người quản lý:
    - Hát ra sao?
    - Yêu nhau cởi áo cho nhau...
    - À! .. thế thì được
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    vợ sâu răng, thằng chồng...............?
    Cô gái đi tới bác sĩ nha khoa và mắng ông ta không ngừng về việc ông chữa răng cho cô trong một thời gian dài tốn rất nhiều tiền nhưng răng cô vẫn không hết sâu mà còn bị nang thêm,cô đòi ông ta phải trả lại tiền cho mình va đưa ông ra tòa .
    Sau khi cô ta vưa dứt lời thi ông từ tốn nhỏ nhẹ thư với cô rằng :Tôi rất lấy làm tiếc vì không phải tôi chữa răng cho cô không hết ,tôi hứa sẽ chữa dứt cho cô hết bị sâu răng trong vòng năm ngày nữa ,nếu không hết tôi sẽ hoàn trả lại cô toàn bộ số tiền va kèm theo một khoản bồi thường với một điều kiện cô phải nói với chồng cô anh ấy nên chữa dứt căn bệnh tiểu đường của anh ấy đi .
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc ...
    Một anh tài xế taxi nọ trên đọan đường vắng vẻ đón được 1 cô gái trẻ đẹp nhưng ... không mặc gì trên người . Trên đường đi, anh tài xế cứ nhìn cô gái chầm chầm .
    - Anh chưa nhìn thấy ai không mặc đồ bao giờ à ???
    - À không , tôi chỉ thắc mắc là không biết cô lấy tiền ở đâu để trả tôi .
    - ..!!!!!
  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Chiếc máy thần kỳ, st
    Hai bố con ở quê lên thành phố, vào Tràng Tiền Plaza chơi. Họ ngỡ ngàng trước mọi thứ mà họ nhìn thấy, đặc biệt là hai bức tường màu bạc sáng loáng chạy lên chạy xuống.
    Cậu bé hỏi: ?oBố ơi, cái gì vậy??. Người cha vốn chưa bao giờ nhìn thấy thang máy thành thực trả lời: ?oCon ạ, trong đời bố chưa bao giờ thấy một thứ nào đẹp như thế cả. Bố chẳng biết đó là cái gì?.
    Trong khi hai bố con đang mải mê chiêm ngưỡng, một bà béo bước vào thang máy và bấm vào một cái nút. Cửa cái khoang bạc khép lại, những con số trong ô nhỏ phía trên bắt đầu thay đổi liên tục. Hai bố con tiếp tục ngửa cổ nhìn cho đến khi những con số bắt đầu giảm xuống.
    Cuối cùng, cửa bức tường bạc lại mở. Một cô gái tóc vàng trẻ măng, cực kỳ xinh đẹp và khêu gợi uyển chuyển bước ra. Người cha không rời mắt khỏi cô gái, khẽ bảo cậu con trai: ?oĐi gọi mẹ con đến đây ngay? Nhanh lên!?.

Chia sẻ trang này