1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ Mà Cười!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    cuộc thi chiếc nón kì cục
    Kỷ niệm Phụ nữ treo ngược (3/8/2002), VTVn tổ chức chương trình ...CHIẾC NÓN..KỲ CỤC. Long Vũ dẫn chương trình
    ----------
    Long Vũ:
    - Hôm nay chúng ta thi về đề tài phụ nữ (treo ngược). Cuộc thi hôm nay dành cho các thí sinh nữ, khán giả không phân biệt giới tính và tuổi tác. Câu hỏi đầu tiên cho các thí sinh :"TÓC PHỤ NỮ NƠI NÀO XOĂN NHẤT?" dành cho thí sinh nào bấm chuông trước.
    Cả ba thí sinh nhìn nhau, mặt đỏ bừng.......
    Long Vũ:
    - Thời gian dành cho các bạn đã hết, có vị khán giả nào giải đáp được sẽ nhận được phần quà đầu tiên của nhà tài trợ cho cuộc thi chiến nón kỳ cục... hôm nay! nào xin mời quý vị khán giả!
    Khán giả cũng ...đỏ bừng mặt, không ai trả lời được. Chợt có em bé đứng dậy trả lời:
    - Thưa chú, đấy là tại Châu Phi ạ! tóc phụ nữ châu Phi xoan nhất ạ!
    Long Vũ:
    - Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.
    ---------
    Long Vũ:
    - Bây giờ chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai: "CƠ QUAN NÀO CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM LÀ QUAN TRỌNG NHẤT??????"
    Cả ba thí sinh cũng nhìn nhau, mặt đỏ bừng.......
    Long Vũ:
    - Thời gian cho các bạn đã hết, các bạn mất cơ hội. Xin mời khán giả!!!
    Khán giả cũng ...đỏ bừng mặt, không ai trả lời.
    Lại có một em bé khoảng 6 tuổi, đứng dậy:
    - Thưa chú, đấy là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam ạ!!!!
    Long Vũ:
    - Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.
    ----------
    Long Vũ:
    - Bây giờ đến vòng thi đóan ô chữ, ô chữ gồm 2 chữ cái, mô tả cái gì mà các cô gái nghe đến là cảm thấy NHỘT và BỦN RỦN TAY CHÂN. Nào mời thí sinh thứ nhất quay số.
    Cô gái quay được 200 điểm, thẹn thùng, nhưng cố lấy hết can đảm...:
    - Em đóan chữ C.
    Long Vũ:
    - Chữ Cờ, có 1 chữ Cờ, còn 1 ô, em muốn quay hay đoán?
    Cô gái quay số, không may bị mất lượt.
    đến lượt thí sinh thứ 1 quay được 400 điểm:
    - Em đóan chữ......U ạ.
    Long Vũ:
    - Chữ U , có 1 chữ U.
    Cả hội trường ồ lên kinh ngạc!!!! không ngờ VTVn chịu chơi quá!!!
    Long Vũ:
    - Em đóan ô chữ này là chữ gì thế?
    Cô gái ấp úng, mặt đỏ bừng
    - Em ...em....em...không biết ạ!
    Long Vũ:
    - Ðến lượt thí sinh thứ 3, nào, em đóan ô chữ này là chữ gì nào?
    Cô gái bối rối:
    - Em ..em....em chịu !!!
    Long Vũ:
    - Nào mời khán giả!
    KHán giả cũng quá thẹn thùng, không ai dám trả lời! hi hi
    Chợt một em bé khoảng 7 tuổi đứng dậy:
    - Thưa chú, cháu đoán là chữ CÙ ạ. Khi bị cù thì rất nhột và bủm rủn cả tay chân ạ!!!!
    Long Vũ:
    - Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.
    Hi hi, kết quả cuộc thi này, chúng ta không có thí sinh nào chiến thắng cả. Và thưa các bạn khán giả truởng thành, các bạn cũng không là người chiến thắng. MÀ đấy là các em nhi đồng. Tại sao thế ạ?
    TẠi vì, thưa các bạn, các bạn không hiễu về phụ nữ nhiều như các em nhi đồng đâu. Các bạn chỉ hiểu cặn kẻ về PHỤ NỮ TREO NGƯỢC mà thôi, hi hi hi!!!
    Ðến vòng thi thứ 3, cũng dành cho 3 thí sinh nữ mặc áo dài xinh xắn.
    Long Vũ:
    - Bây giờ chúng a chuyển sang vòng thi thứ 3, thí sinh có 1 phút để trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: "Cái gì mà trong quần của tôi có, mà các bạn thí sinh của chúng ta không có?"
    Cả ba thí sinh thẹn thùng, không trả lời được.
    Chợt một em nhỏ đứng dậy:
    - Thưa chú, là cái túi ạ. Các cô mặc áo dài thì làm gì có túi ạ!!!!!!
    Long Vũ:
    - Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ.
    ------
    Long Vũ:
    - Câu hỏi thứ hai: "cái gì hình bầu dục, có râu, bên trong chứa nước màu trăng trắng, rất ngon?????"
    3 cô thí sinh xinh đẹp:
    -??????
    Chợt lại có một em nhỏ đứng dậy trả lời:
    - Là trái dừa ạ!!!!!!
    Long Vũ:
    - Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ.
    ----------
    Long Vũ:
    - Câu hỏi thứ 3: "Cái gì khi vào thì cứng và khô, khi ra thì mềm và ướt????"
    3 cô thí sinh xinh đẹp:
    -?????? (đỏ bừng mặt).
    Chợt lại có một em nhỏ đứng dậy trả lời:
    - là kẹo cao su ạ!!!!!!
    Long Vũ:
    - Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ.
    ---------
    Long Vũ:
    - Ðấy là hành động gì....mà đàn ông thực hiện trogn tư thế đứng, đàn bà ngồi, còn chó thì đứng 3 chân????
    3 cô thí sinh xinh đẹp:
    -?????? (đỏ bừng mặt).
    Chợt lại có một em nhỏ đứng dậy trả lời:
    - thưa chú là bắt tay ạ!!!!!!
    Long Vũ:
    - Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ.
    miễn bàn luận
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào...?
    hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gây cấn .Bực wá ,ông chồng quát lên :
    _giờ tui là chồng bà hay con bà ?
    _tui ko cần biết ,đứa nào bú zú tui là con tui .
    Chồng : !!! (tức lộn ruột)
    thằng con nghe thấy cũng hùa theo :
    _Ừa ừa má vụ này nói đúng rồi đó ...
    _Zì nữa mậy ,giờ mày là con tao hay là anh hai tao ?
    _Con ko biết ,đứa nào ngưng bú trước thì đứa đó là anh !
    Chồng :!!!?! (tức tắt thở luôn)
  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    AI hôi hơn !!!
    Vợ chồng H lái xe trở về Mỹ sau một chuyến đi chơi bên Canada. Tới gần biên giới thì tông phải một con chồn hôi! Vợ H xuống xe tới bên xem con chồn có bị chết hay không! May thay nó chẳng hề hấn gì! Vợ H muốn mang con chồn về nhà như là một vật kỷ niệm của xứ Canada!
    H không bằng lòng nhưng bà vợ năn nỉ một hồi thì cũng phải cắn răng đồng ý cho vợ mang nó theo về! Khi tới trạm biên giới H bảo vợ giấu con chồn hôi đi không thì những người làm việc khám xét ở trạm sẽ bắt thả nó đi thôi! Vợ H hỏi:
    _ Em giấu nó ở đâu bây giờ!?
    _ Trong váy của em chứ ở đâu nữa! Không ai biết đâu!
    _ Còn cái mùi hôi thì sao hả!
    _ Nếu nó chịu không nổi mà chết thì cũng đành thôi chứ sao!
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Thư thăm con
    Việt Kiều Mai Cồ Lúa có cha Bắc mẹ Nam, sinh trưởng ở ĐBSCL, một hôm nhận được email không dấu của má viết từ VN qua , Lúa nhận điện thư, tự thêm chấm phếch và dấu tiếng Việt rồi đọc, Lúa khóc, thương cho hoàn cảnh gia đình, email do Lúa dịch có dấu như sau:
    Con thương.
    Lúc này bố má bận làm dữ lắm, ngày nào bố cũng cởi áo, còn má thì cởi quần, làm cho đến nổi ****** bị bịnh liệt dương. Tối nào má cũng mò thấy con cu teo. Thằng em út của con thì mới đi tù, nó rất thích dao cạo dá", còn đứa em gái của con thích mãi dâm, cho nên nó lên thành phố đi làm gái , ở nhà quê mãi dâm thì không kiếm tiền được. Má nghe con ở Mỹ bị khùng, bố má thật lơ lãng, dá" dòng thăm con.
    Má, hôn con nhiều.
    Sau khi khóc xong, Lúa gọi điện về VN hỏi thử má viết gì trong email, má Lúa mới đọc nguyên văn như sau:
    Con thương.
    Lúc này bố má bận làm dữ lắm, ngày nào bố cũng coi ao , còn má thì coi quán, làm cho đến nổi ****** bị bịnh liệt dường. Tối nào má cũng mơ thấy con. Cu Tèo thằng em út của con thì mới đi tu, nó rất thích đạo Cao Đài. Còn đứa em gái của con thích mai đầm, cho nên nó lên thành phố đi làm, gái ở nhà quê mai đầm thì không kiếm tiền được. Má nghe con ở Mỹ bị khủng bố, má thật lo lắng, dài dòng thăm con.
    Má, hôn con nhiều.
  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Ai cần mua rèm
    Hai vợ chồng trẻ chuyển đến nhà mới ở tầng năm một khu chung cư:
    - Này anh, phai mua ngay rèm treo cửa sổ kẻo khi đi ngủ em thay quần áo, bên kia người ta nhìn thấy hệt
    - Khỏi cần, họ nhìn thấy em tự họ sẽ phải mua lấy rèm che cửa sổ nhà họ thôi..!
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Cần mua bộ đồ lót
    Tại một cửa hàng bán quần áo phụ nữ, một anh chàng đi ra đi vào tần ngần ngắm nghía đủ thứ nhưng không chọn được gì. Thấy vậy, cô bán hàng xinh xắn lại gần hỏi anh ta có cần giúp đỡ không.
    Anh chàng đáp:
    - Tôi muốn mua đôi găng tay tặng vợ nhưng lại không biết cô ấy dùng cỡ nào.
    Cô bán hàng dịu dàng hỏi và đặt tay lên tay người khách:
    - Tay chị ấy có bằng chừng này không?
    Anh chàng trả lời:
    - Có lẽ là nhỏ hơn một chút!
    Cô bán hàng ướm thử rồi chọn cho anh ta một đôi găng. Cô hỏi tiếp:
    - Anh còn cần gì nữa không?
    - Anh chàng lém lỉnh đáp:
    - Lẽ ra thì không cần, nhưng với cách cô bán hàng thì tôi thấy mình cần mua cho vợ bộ đồ lót nữa.
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Sự thật


    Xe đạp lạ!

    Một cô tóc đỏ, một cô tóc đen và một nàng tóc vàng hoe vào quán bar. Người phục vụ quầy đang ba hoa về tấm gương thần kỳ trong toilet nữ.
    "Tấm gương sẽ trao phần thưởng nếu bạn nhìn thẳng vào đó và nói thật. Gặp người nào nói dối, nó sẽ lôi tuột vào và không bao giờ nhả ra nữa".
    Cô gái tóc đỏ bước vào toilet, nhìn vào gương và nói: ?oTôi nghĩ tôi là người xinh đẹp nhất trong quán bar này?. Một triệu đôla lập tức hiện ra trước mắt cô.
    Đến lượt cô tóc đen soi gương. Cô nói: ?oTôi nghĩ tôi là người phụ nữ thanh lịch nhất quầy bar?. Chìa khóa một chiếc Ferrari mới coóng xuất hiện trong bàn tay cô.
    Tóc vàng hoe bước tới, nhìn vào gương và bắt đầu nói: ?oTôi nghĩ??. Bỗng nhiên cô bị lôi tuột vào gương và không bao giờ người ta nhìn thấy cô nữa.
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Quá hấp tấp

    Một đôi uyên ương trong ngày cưới quyết định sẽ thuê một phòng hạng sang tại một khách sạn cao tầng cho đêm tân hôn. Khi đến trước quầy lễ tân, anh chồng hồ hởi nói:
    - Chúng tôi đến nhận phòng. Tôi đã đặt một phòng tân hôn tại tầng 35.
    Cô lễ tân vừa nói vừa đưa chìa khóa cho người vợ:
    - Vâng! Đây là chìa khóa phòng. Chúc anh chị một đêm hạnh phúc!
    Anh chồng chưa kịp đợi hết câu đã bế thốc cô vợ mới cưới trên tay một cách rất sành điệu và đi về phía thang máy. Cô dâu mới cũng tỏ ra ngất ngây vì hạnh phúc. Chợt khi thang máy đi đến tầng 15, cô vợ thủ thỉ:
    - Anh yêu này! Em có điều cần nói với anh...
    Anh chồng âu yếm:
    - Kìa em! Đừng nói gì hết, hãy ôm hôn anh đi!
    Khi thang máy lên đến tầng 25, cô vợ lại nói:
    - Anh yêu ơi! Em phải nói điều này với anh thôi!
    Chú rể vừa nói vừa ghì chặt cô dâu vào vòng tay khao khát:
    - Đừng thế em! Mọi chuyện với anh lúc này đều vô nghĩa. Chỉ cần em hãy ôm anh thôi.
    Cuối cùng thì thang máy cũng lên tầng 35. Hai người tới trước cửa phòng. Anh chồng bảo:
    - Em yêu, đưa chìa khóa phòng cho anh nào!
    - Đó chính là điều hồi nãy em muốn nói với anh đấy! Lúc ở dưới quầy lễ tân anh bế em nhanh quá nên em chưa kịp cầm chìa khóa phòng.
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Cần mua bộ đồ lót

    Tại một cửa hàng bán quần áo phụ nữ, một anh chàng đi ra đi vào tần ngần ngắm nghía đủ thứ nhưng không chọn được gì. Thấy vậy, cô bán hàng xinh xắn lại gần hỏi anh ta có cần giúp đỡ không.
    Anh chàng đáp:
    - Tôi muốn mua đôi găng tay tặng vợ nhưng lại không biết cô ấy dùng cỡ nào.
    Cô bán hàng dịu dàng hỏi và đặt tay lên tay người khách:
    - Tay chị ấy có bằng chừng này không?
    Anh chàng trả lời:
    - Có lẽ là nhỏ hơn một chút!
    Cô bán hàng ướm thử rồi chọn cho anh ta một đôi găng. Cô hỏi tiếp:
    - Anh còn cần gì nữa không?
    - Anh chàng lém lỉnh đáp:
    - Lẽ ra thì không cần, nhưng với cách cô bán hàng thì tôi thấy mình cần mua cho vợ bộ đồ lót nữa.

  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Sự thật

    Một cô tóc đỏ, một cô tóc đen và một nàng tóc vàng hoe vào quán bar. Người phục vụ quầy đang ba hoa về tấm gương thần kỳ trong toilet nữ.
    "Tấm gương sẽ trao phần thưởng nếu bạn nhìn thẳng vào đó và nói thật. Gặp người nào nói dối, nó sẽ lôi tuột vào và không bao giờ nhả ra nữa".
    Cô gái tóc đỏ bước vào toilet, nhìn vào gương và nói: ?oTôi nghĩ tôi là người xinh đẹp nhất trong quán bar này?. Một triệu đôla lập tức hiện ra trước mắt cô.
    Đến lượt cô tóc đen soi gương. Cô nói: ?oTôi nghĩ tôi là người phụ nữ thanh lịch nhất quầy bar?. Chìa khóa một chiếc Ferrari mới coóng xuất hiện trong bàn tay cô.
    Tóc vàng hoe bước tới, nhìn vào gương và bắt đầu nói: ?oTôi nghĩ??. Bỗng nhiên cô bị lôi tuột vào gương và không bao giờ người ta nhìn thấy cô nữa.

Chia sẻ trang này