1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ Mà Cười!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    - Chú ơi đánh giầy đi ạ, chỉ 5.000d một đôi thôi !
    -Tao không đánh, đi chỗ khác đi!
    -Vậy thì 2.000 thoi vậy, chú đánh nhé ! Giầy chú bẩn hết rồi ...
    -Đã bảo là không mà lại !
    -Thôi thì cháu khuyến mãi đánh giầy ko công cho chú vậy, nếu thấy được thì lần sau cháu đánhn cho chú nhé ?
    -Thôi dược rồi, mày rắc rối quá !
    ...............
    -Đây chú xem, bóng loáng nhé ! Thôi chào chú !
    -Ơ này, thế còn chiếc kia ?
    -Mười ngàn đồng cho chiếc còn lại !
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Trên một chuyến tàu trong một hành trình dài, vị giào sư nói với người nông dân ngồi bên :
    - Để tránh buồn chán tôi với ông sẽ thi ra câu đố, nếu người nào ko giải dược thì phải mất cho người kia một số tiền, và vì tôi là giáo sư tôi thông minh hơn nên tôi sẽ mất cho ông 10 đo la nếu tôi ko giải dược, ngược lại ông chỉ mất 1 dola .
    Người nông dân đồng ý, và họ bắt đầu chơi, vị giáo sư đưa ra câu hỏi :
    - Nguyên tử là gì
    Rất nhanh, người nông dân trả lời :
    -Không biết!
    Vị giáo sư mất mười phút dể giải thích và sau đó nhận 1 dola từ người nông dân
    - Nào bây giờ tới lượt ông -Vị giáo sư nói !
    -Được ... Vậy con vật gì khi lên rừng thì có mười chân còn khi xuống biển lại có 16 chân?
    Vị giáo sư mất 10 phút nữa để suy nghĩ và cuối cùng ông bực dọc nói!
    -Tôi ko biết, đây 10 dola của ông đây, và hãy giải thích đi ?
    -Tôi cũng không biết, đây, một dola của ông dây !
    !!!!
  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    cụ ông nói với cụ ba : Bà này, ngày mai là ngày kỳ niệm dám cưới của chúng ta, mình hãy on lại kỷ biệm ngày xua bà nhé, tôi sẽ chờ Bà tại công viên lúc 7 giờ, chổ chúng ta gạp nhau lần dầu nhé,
    Cụ bà đồng y, Thế là, ngày hôm sau cụ ông an mặc chỉnh tề, tay cầm bó hoa, ra đứng tại công viên, đến 7 giờ, ông mĩm cười, Bà này chẳng bao giờ đúng giờ, ông khoan khoái nhớ lại ngày xưa, 8 giờ, ngày xưa b3 đi bộ nhanh hơn bây giờ nhị , 9 giờ, ông mêt mỏi quay về nhà, nhưng ơ kìa, bà dang ngồi trên ghế đan áo len, Ông bực tức, hỏi vặn: Thế bà không nhớ hôm nay là ngày gì hả ?, Bà vẫn dan áo và ôn tồn trả lời : Nhưng mẹ em hong cho em đi .
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Cách đây chừng 15 năm thôi thì các bậc phụ huynh rất thậm chí còn không cho con cái nói đến chữ yêu.
    Có một bà mẹ, một hôm thấy con gái đưa vè 1 cái băng casset ca nhạc, trong đó có bài "Mùa xuân bên cửa sổ" của nhạc sỹ Xuân Hồng. Bà nghe thấy ngay câu đầu "Cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau, đường phố ơi hảy yên lặng để hai người hôn nhau". Chết chưa, dám nghe nhạc mùi mẩn như thế đấy. Lấy băng cất đi thì có vẽ quá khắt khe, bà mẹ bèn ra chợ mua một cục tẩy (gôm) nghe đến đoạn có chữ "HÔN" thì tẩy đoạn băng ấy đi. "Thế là tụi nhỏ khỏi hưu hỏng sớm", bà nghỉ bụng.
    Hôm sau, cô gái dẩn mấy người bạn về nhà chơi. "Tao có băng nhạc này hay lắm, mở nghe nhé". Bà mẹ ở trong phòng lắng tai nghe ..
    Cao cao bên cửa sổ, có hau người ... KỊCH KỊCH KỊCH .. nhau. Đường phố ơi hảy yên lặng để hai người ... BỤP BỤP BỤP ... nhau!

  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Tay nghề cao
    Một ngày nọ, một phụ nữ tên Ly bị lên cơn đau tim và được người nhà đưa đến bệnh viện thành phố cấp cứu. Trong phòng phẫu thuật, cô ta như mê đi và tới luôn thiên đường.
    Nhìn thấy Thượng đế, cô giật mình hỏi:
    - Trời ơi! Con chết thật rồi sao?
    - Không, con yêu của ta! ?" Thượng đế ân cần. - Con còn sống thêm khoảng 30 năm nữa cơ.
    Và thế là, ngay sau khi được phẫu thuật xong, cô gái quyết định làm một cuộc cách mạng. Cô ta ở lại bệnh viện, chỉnh môi, chỉnh cằm, nâng ngực và cả nhuộm tóc nữa. Cô nhận ra rằng cô còn có 30 năm nữa thôi thì phải tận hưởng từng giây từng phút.
    Sau khi phẫu thuật xong, cô ta tung tăng ra khỏi bệnh viện thì bị một xe cứu thương đâm chết. Lần này thì cô ta lên thiên đường thật. Gặp mặt Thượng đế, cô gái hỏi:
    - Con còn những 30 năm nữa cơ mà?
    - Ôi! ?" Thượng đế kêu lên - Ly đấy à, ta không nhận ra con nữa rồi.
    St
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Có một thằng con bất hiếu, trời sai thiên lôi xuống đánh chết. Thiên lôi vừa rơi búa thì nó vội vàng nắm lấy tay thiên lôi hỏi :
    - Ông là thiên lôi mới hay thiên lôi cũ ?
    - Cũ, mới, mày hỏi làm gì ?
    - Ông là thiên lôi mới, ông đánh tôi đã đành. Nếu ông là thiên lôi cũ, ngày xưa bố tôi bất hiếu với ông tôi còn nhiều hơn tôi bất hiếu với bố tôi ngày nay, lúc bấy giờ, ông đi đâu ?
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Một tên chộm đột nhập vào một của hàng hắn ném cái túi ra và hô :"
    có bao nhiêu tiền thì bỏ vào đây " . Ông chủ tiệm hỏi tên trộm anh
    thích lấy loại gì ?
    Tên trộm:" Dola "
    Ông chủ tiệm hỏi: "Số lượng nhiều hay ít ? "
    Tên trộm :" Càng nhiều càng tốt !"
    Ông chủ tiệm :"Anh có lấy vàng không ?"
    Tên trộm :" Có ! "
    Ông chủ tiệm lại hỏi: "Số lượng nhiều hay ít ? "
    Tên trộm nói :"Số lượng vẫn như thế !"
    Ông chủ tiệm lại hỏi :" Thế nhà anh có đại tang hả ?"
    Tên trộm : Không một ý kiến !
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Ở lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, một cậu bé đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: ?oSau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi?.
    Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu bé một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: ?oNếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học?.
    ***
    Trên sa mạc, một anh đi đường hỏi một thổ dân vừa gặp:
    - Anh cho biết đến làng gần nhất còn bao lâu nữa?
    - Sắp đến rồi. Anh cứ đi thẳng, đến thứ sáu tuần sau thì rẽ phải và thứ bảy là tới.
    ***
    Một goá phụ than thở với bạn.
    - Bây giờ chồng tôi đã mất, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Tôi sẽ đi theo anh ấy thôi.
    - Tôi xin chị, chị hãy để cho anh ấy được thanh thản thêm một thời gian nữa.
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Có 2 thằng SV, 1 thằng Tàu và 1 thằng Nga sống chung trong 1 phòng ở KTX. Thằng Nga hay đi chơi về khuya và nhảy nhót làm thằng Tàu không không ngủ đươc. Thằng Tàu tức lắm nhưng vẫn không nói gì
    Đến năm cuối, thằng Nga có vẻ ân hận và nói với thằng Tàu:
    - Tao xin lỗi mày, từ nay tao sẽ không thế nữa .
    Thằng Tàu đáp:
    - Tao cũng xin lỗi mày, từ nay tao cũng không đái vào nồi súp của mày nữa .

  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Hai anh sinh viên ngồi tán chuyên.
    một anh chuyên sinh còn một anh chuyên phạ
    anh chuyên phá đố anh chuyên sinh một cậu: đố cậu con muổi sống nhờ gì ?
    anh chuyên sinh thành thật trả lời bạn : thì sống nhờ máu thôi vậy cũng hỏi .
    anh kia cười đáp : vậy cũng bày đặt chuyên sinh, anh mày ko chịu nghiên cứu gì hết .
    anh chuyên sinh nổi giận : thế cậu cho con muổi sống nhờ gì hả ?
    anh kia bình thảm trả lời : nó sống nhờ cậu đập hụt thôi, dễ vậy cũng ko biết heeeeeeeeee .(ba chân bốn cẳng vọt )

Chia sẻ trang này