1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ Mà Cười!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Có 2 thằng SV, 1 thằng Tàu và 1 thàng Nga sống chung trogn 1 phòng ở KTX. Thằng Nga hay đi chơi về khuya và nhảy nhót làm thằng Tàu không không ngủ đươc. Thằng Tàu tức lắm nhưng vẫn không nói gị
    Đến năm cuối, thằng Nga có vẻ ân hân và nói với thằng Tàu:
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    đều là học từ mẹ
    Đang đêm, con gái nhỏ thỉnh thoảng lại thức dậy giục mẹ cho con gấu bông uống nước, rồi cho búp bê ăn bột... Mẹ càu nhàu:
    - Chúng là đồ chơi, con không cần phải chăm chút như người đâu, để mẹ ngủ yên nào!
    Được một lát, bé lại lay mẹ:
    - Dậy đi mẹ, con nghĩ là mẹ cần phải "đi tè", không thì đái dầm đấy!
  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Biên tập giúp bố
    Một nhà văn trẻ hậm hực kể với bạn:
    - Hôm qua, thằng cu nhà mình lẫm chẫm đi vào bếp đốt mất năm chục trang bản thảo cuốn tiểu thuyết mình đang viết.
    - Chẳng lẽ nó đã biết đọc rồi ư? - Anh bạn ngạc nhiên hỏi.
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Câu nói đầu tiên là chửi thề
    Chồng đi công tác về, vợ chạy ra khoe:
    - Con chúng ta đã mọc cái răng thứ nhất!
    - Tuyệt!
    - Và nó đã đi được một bước rồi.
    - Tốt lắm!
    - Lúc tập đi nó bị ngã gãy mất chiếc răng, và đã thốt ra câu nói đầu tiên...
    - Hay quá!
    - Anh biết nó nói từ gì mà khen hay!?
  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    trùi ui em Có Chữa!!!!!! Tí nhìn em bậm môi Tí muốn cắn wá àh!!!!!!!!!!!
    --------------------
    .(................../....)
    ................. /..../
    ................./..../
    ......../´¯.l.¯`../
    ..../... l....l....(¯`
    ...l......l....l.........
    ...l......l´¯.l´¯.l .............` ¯..¯ ´....../
    ......................./
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học vẽ cô giáo vẽ quả đào lên bảng rồi hỏi:
    - Đây là quả gì?
    Vôva bảo:
    - Không phải, cô vẽ cái mông.
    Cô giáo giận tím mặt chạy đi mách thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng đùng đùng đi vào lớp, nhìn thấy hình quả đào trên bảng quát:
    - Em nào láo thật, dám vẽ cái mông lên bảng!
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi suy nghĩ,đứa bé nhìn âu yếm ông bố Tò te của mình rồi nói:
    - Bố ơi! con có một chuyện rất tế nhị muốn nói với bố .
    - Bố đang rất vội, con nói ngắn gọn được không ?
    - Được ạ .Một trăm ngàn

  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ hỏi cô gái
    -Cô thật sự muốn phá thai sao ? cô nên suy nghĩ cho thật kĩ , cô còn trẻ lắm đấy , mà tại sao sự việc ra nông nỗi này ?
    Cô gái trả lời :
    -Hu ..hu .. hu .. chỉ tại ba mẹ con hết đó , hôm đó con muốn đi xem phim cùng ba mẹ , ba mẹ không cho đi , ba mẹ nói " phim của người lớn , con không coi được " rồi bỏ con ở nhà 1 mình với thằng bạn hàng xóm thôi ..hu ..hu .hu
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
    - Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
    - Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy.
    - Úi chao!
  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    tammy:chi hien vivian la ai vay
    chi hien: tao dau co biet
    tammy: co phai la ban cua chi khong
    chi hien: no khong phai la ban cua tao
    tammy:vay vivian la ban cua ai
    chi hien: ai ma biet
    tammy: vay no la ban cua ong troi ho
    chi hien: cai gi
    the end

Chia sẻ trang này