1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ Mà Cười!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    học kì hai năm học 2003-2004 ,sau khi ra chơi tui đi lên lơp.Xuất phát từ hành lang(bởi lớp lớp tui nằm cuối cùng).Tui hấn chí trược một mạnh băng tư thế quỳ y như Raul chúc mừng bàn thắng zdậy .Nhưng khi trược xong tui mới biết quần mình tẹt một lỗ khổng lồ .Thế là từ khi bắt đầu học lợi tui phải ngồi khép kín để cái ấy không lot ra ngoài và không cho mọi người để ý đến .
    Truyện này hoàng toàng có thât.
    Nhân vật trong truyện chính là tác giạ
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    trong lớp học H dạy bài thực tập nhận biết các bộ phận ở người,lần lượt các học sinh cho tay vào túi để nhận biết
    tíhon cho tay vào túi rồi nói gan và rút ra đúng là lá gan
    anti bước lên cho tay vào túi và nó thận rút ra lại đúng là một quả thận
    CBTD bước lên cho tay vào túi rồi đỏ mặt ko nói ....
    H sốt ruột :cái gì vậy em
    CBTD dạ....là ....là cây xúc xích ạ
    H bực mình hét lên :làm gì có xúc xích ở đây lấy ra coi,CBTD lấy ra quả là một cây xúc xích
    H : vậy sáng nay M cho mình ăn bánh mì kẹp gì vậy ta ??
  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    AD1: Tớ đã tìm thấy một nửa của mình rồi đấy.
    AD2: Mừng cho bạn. Ngon lành chứ?
    AD1: Dĩ nhiên.
    AD2: Ðẹp trai, con nhà giàu, học giỏi - phải không?
    AD1: Một nửa cái bánh tớ tìm lại được trong cặp nhỏ em đó mà.
    AD2: (chưng hửng) Ai ngờ cậu còn trẻ con quá.
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    AD rất thích MR nhưng không dám nói ,hai người cùng học chung một lớp .MR biết nhưng giả vờ bắt chuyện hỏi thăm:
    MR:ANH ....ANH ....ANH MUỐN NÓI YÊU MỘT NGƯỜI
    AD:ai vậy ?
    MR:con nhỏ học chung
    AD:có đẹp hông ?
    MR:tương đối
    AD:tương đối là sao ?đẹp thì nói đẹp,xấu thì giử kín luôn ,chứ có gì đâu mà ngại
    MR:vậy em thấy anh có đẹp trai hông ?
    AD:xấu hoắc ,anh thương ai chắc số con nhỏ đen rồi ,khùng mới thương anh
    MR:vậy anh không thèm nói chuyện với em nữa
    AD:sao vậy ?????
    MR:vì anh không thích nói chuyện với người khùng
  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Diem_Xua và Vudailong17 nói chuyện với nhau trong giờ giãi lao dưới góc cây dừa cũa sân trường!!!!
    DX: Anh có thấy em đẹp không!!!
    V17: Đẹp trắng lắm chứ!!
    DX: Anh có thấy em dzễ chuơng không!!!
    V17: Dzễ chương to wá chứ!!!!
    DX: Hèn chi mấy chàng kia cứ nhìn em woài àh!!!!
    Bỗng DX chợt nhìn xuống áo và thét lên!!!!
    -Sao nút áo em bị xúc anh không nói gì cã!!!!!!!!!
    V17 vẫn còn châm chú thiết tha và nói cho qua:
    -Em đâu có hõi đâu!!!!!
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Ở môt trường mầm non sao sáng nọ, một hôm cô giáo nhắc các em học sinh rằng ngày mai se có giờ dự giờ của các giáo viên trường khác đên. Cô dạn dò các em, nếu cô nói A thì các em phải đồng thanh đọc Cái Ca nha
    Hôm sau trong giờ dự giờ:
    Cô giáo: A
    Học Sinh: Cái Ca
    Cô giáo rất hài lòng và bước xuống bục giảng nhưng chẳng may vấp phải chân bàn cô kêu lên: U
    Học Sinh: Cái Cu
    Cô giáo thẹn đỏ cả mặt quát các em học sinh: Ồn
    Học Sinh : Cái L.......
    Cô giáo hệt chịu nổi liền lớn tiếng: Im ( đẻ át tiếng các em học sinh ) nhưng đã muộn, các em học sinh lại dồng thanh: Cái ..............Chim!!!!!!!!!!!

  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian lang thang làm sát thủ khắp nơi tui phát hiện ra mình có hướng phụ c thiện, nên quuyết định từ nay sẽ chuyển sang nghề vệ sĩ , nhờ vào thấn hình còm cõi già nua này tui sẽ bảo vệ cho các thành viên của TTC mà khách hàng đầu tiên sẽ là Germi,,,, lương tháng rẻ:1...... /1 ngày
    tên chuối nướng hãy coi chừng, sư tỷ MImi đã cho ta mượn kéo càn khôn để thịt bụi chuối của ngươi đó
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0

    Đi vào 5 1 buổi chiều tà mùa hạ Bạn nhìn thấy 1 người mà bạn cảm thấy thich nhất trong những ngừơi mà bạn đã từng thấy . Tên của người ấy là ngan , co ay và mọi cử động của ngừơi ấy làm cho bạn cảm thấy thích thú rất nhiều Bạn khẽ đụng nhẹ khuỷu tay của 1 người bạn thân tên han và nói , trời ơi , người đó có thể là người mình co cam tinh nhất trong những ngừơi mà mình đã từng gặp . Bất ngờ , co ay nhìn về phía bạn rồi tiến lại gần bạn và nói , co ay đã nhận ra bạn đang chăm chú ngắm nhìn co ay từ đàng xa. co ay muốn nói với bạn rằng , co ay nghĩ bạn thật sự de thuong , và co ay tự hỏi rằng bạn có muốn đi cùng co ay đến tram và cả 2 sẽ tram . Với 1 nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt ngây thơ bé bỏng , bạn nói cong vien và đi theo co ay . Cuối cùng , khi bạn và co ay đến nơi tram , co ay tiến lại gần bạn hơn và trao cho bạn 1 nụ hôn nồng nàn đầy đủ cả hơi ấm lẫn vị ngọt của nó . Hai người đang chìm vào trong sự sung sướng của tình yêu , thì bạn cảm thấy có vật gì đó cọ 9 lần vào sau gáy. Bạn mở mắt ra và nhận thấy tất cả chỉ là 1 giấc mơ , nhưng bổng nhiên bạn nhìn thấy 1 lời nhắn để lại ở trên đầu giường . Đó là " Tình yêu của chúng ta thật đẹp ! "
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân
    Ông bố khuyên nhủ cậu con trai:
    - Con đã gần 30 rồi đấy, lấy vợ đi kẻo sau này muốn uống một cốc nước cũng không có người lấy cho đâu con ạ!
    40 năm sau, chàng trai - nay đã là ông già 70 tuổi - nằm ôm đầu, lấy gối bịt chặt hai tai vì lũ cháu mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa ở nhà ngoài. Ông thầm nhủ: "Ôi! Chỉ vì một cốc nước mà thân ta khốn khổ thế này đây!"
  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Sinh sản
    Cô giáo sinh vật muốn bài giảng của mình sinh động hơn nên đề nghị học sinh về nhà tự tìm tòi nghiên cứu về sự sinh sản. Một học sinh bèn về nhà hỏi gia đình.
    - Mẹ ơi! Con được sinh ra như thế nào hả mẹ? - Cậu bé hỏi.
    - Ừm! - Bà mẹ lúng túng - Một con cò đã mang con đến cho bố mẹ.
    - Thế bố mẹ được sinh ra như thế nào? - Cậu bé gặng tiếp.
    - Cũng vậy thôi, một con cò đã mang bố đến nhà ông bà nội và mang mẹ đến nhà ông bà ngoại.
    - Thế ông bà được sinh ra như thế nào?
    - Con trai của mẹ! - Bà mẹ gắng ghìm giọng - Cũng là cò mang đến thôi mà!
    Vài ngày sau, cậu bé trả bài cho cô giáo, mở đầu bài viết với sự lúng túng: "Em gặp rất nhiều khó khăn với bài luận này bởi một thực tế, trong gia đình em không có sự sinh sản tự nhiên nào trong suốt ba thế hệ".

Chia sẻ trang này