1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ mãi không ra

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi muadonglainhodenanh, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi không ra

    Tui xin lập topic này để hỏi về những thứ tui thấy lạ mà không tự giải thích được . Mong bà con giúp đỡ .

    Câu hỏi thứ nhất :

    Vì sao có nhiều lúc mình đến một nơi mà mình cảm thấy rất quen như đã bắt gặp ở đâu , mặc dù biết chắc mình chưa hề đến nơi này . Mọi người làm ơn giải thích dùm cái
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Có thể là trong tiềm thức, nôm na là qua tranh ảnh, qua miêu tả, hay liên tưởng. Còn tui thì ngược lại đôi khi năm mơ thấy mình đến một nơi nào đó, đôi khi trong mơ còn thấy nơi đó rất chi tiết, nhưng lại không biết là nơi nào.
  3. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Khoa học đã nghiên cứu về hiện tượng này. Giải thích theo cách bình dân :
    - Khả năng thứ nhất : Khi một ai thấy mình có tình trạng đó, và sau đó xác định lại rằng đúng là mình chưa gặp bao giờ, là do sự suy yếu, xuống dốc tạm thời của cơ thể nói chung và hệ thần kinh nói riêng. Không phải ai cũng đều như thế, nhưng thi thoảng bạn lại gặp tình trạng này xảy ra và thường là khó chịu vì "nghĩ mãi chẳng ra". Hãy nghỉ ngơi thoải mái, thư giãn.
    - Khả năng thứ hai : Do cơ chế hoạt động tiềm thức của bộ não. Bộ não của bạn hoạt động không ngơi nghĩ, kể cả lúc bạn ngủ say nhất. Bằng các cơ quan cảm nhận của cơ thể, thông tin được truyền về bộ não và xử lý. Vì cơ chế tiếp nhận thông tin hỗn độn như vậy nên ít khi tiềm thức cho bạn kết quả chính xác. Ít khi, chứ không phải không có. Khi nào bạn nhận thấy rằng bạn biết trước và chắc chắn sự kiện, hình ảnh, nhân vật nào đó, hãy nghĩ đến năng lực tiềm thức của mình. Với khả năng của tiềm thức, con người làm được nhiều việc vượt khả năng bình thường của con người. Từ lâu, khoa học đã áp dụng các nghiên cứu này cho các mục đích đặc biệt trong quân sự và khoa học, cả tốt lẫn xấu.
  4. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người , hiểu nôm na là mình đã thấy trong tiềm thức mà mình hoàn toàn không ý thức được , và hình ảnh này là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau từ trong vô thức , khiến khi mình gặp lại có cảm giác như đã thấy ở đâu rồi , đúng không ?
    Cho mình hỏi câu thứ hai là : Nước Pa-let-tin hiện nay là như thế nào , sao mình thấy trong các bản đồ xưa ( thời kì Công Nguyên ) thì họ có ghi là nước Pa-let-xin trong khi dân tộc Pa-let-xin hiện giờ không có đất nước . Mọi người có thể trả lời vắn tắt về câu chuyện hai nuớc Pa-let-xin và It-xra-en dùm mình . Dân Do Thái có phải dân It-xra-en không ?
    Cám ơn rất rất nhiều
  5. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước Palestine hiện thời chưa được thành lập. Nó phụ thuộc vào lộ trình của Kế hoạch hoà bình Trung Đông. Theo yêu cầu của bạn, mình trả lời vắn tắt như sau :
    Palestine và Israen là hai dân tộc có nguồn gốc chung. Lấy Jerusalem làm thủ đô. Do vấn đề tôn giáo, người Palestine đã kỳ thị và đánh đuổi người Israen, buộc họ phải lưu vong trên khắp thế giới. Với sự giúp đỡ của Mỹ, họ đánh người Palestine để giành lại quyền lợi của mình. Tuy nhiên, sự ưu ái thái quá của người Mỹ và sự tức giận bấy lâu của người Israenkhiến người Israen chiếm luôn Palestine. Đến lượt người Palestine sống lưu vong như hiện nay.
  6. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều lắm
    Bạn cho mình hỏi thêm là vì sao dân Do Thái lại bị xua đuổi bởi Đức Quốc Xã , xém nữa bị diệt vong .
    Có thể cho mình thêm thông tin được không , nếu được bạn trả lời dài cũng được , không cần phải ngắn quá như vậy đâu
    Thx
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0

    Phát xít Đức với chủ nghĩa siêu nhân ( superman, chủ thuyết vô thần của Nietchez , Hitler đã có chương trình huỷ diệt Cơ Đốc) cho rằng chủng người Ariel của mình là chủng người "thượng đẳng", "thuần chủng", còn các chủng người khác là "tạp lai", "hạ đẳng" nên đã phát động chương trình nhổ bật cái họ gọi là "những mạng sống vô giá trị" vào mùa hè năm 1939, trước khi nạn tàn sát người Do Thái xảy ra, trong đó 6 triệu người Do Thái ở châu Âu bị giết hại.
    Kết thúc Thế chiến II, ước tính đã có 6 triệu người Do Thái chết do những cuộc thảm sát có hệ thống của quân đội Hitler, làm giảm hơn 1/3 dân số của cộng đồng này vào thời điểm đó.
    Theo cuốn nhật ký dài hơn 10.000 trang của nhà ngoại giao Mỹ James G. McDonald, do Viện Bảo tàng Cuộc tàn sát người Do Thái (Mỹ) nắm giữ, từ năm 1933, Đức Quốc xã đã tính chuyện tàn sát người Do Thái ở châu Âu. Đây là quan điểm mà tác giả chia sẻ với Tổng thống Roosevelt.
    James G. McDonald là một nhà ngoại giao Mỹ quen biết tất cả các nhân vật nổi tiếng những năm 1930 khi thế giới chuẩn bị chiến tranh. Ông cũng là người viết nhật ký chính xác và cẩn thận, ghi lại những cuộc gặp với Hitler, Mussolini và Roosevelt cũng như trình bày tỉ mỉ cảm tưởng về các ý định của Hitler.
    Ông chủ Nhà Trắng khi đó có vẻ rất lo ngại và cho biết muốn tìm cách gửi cảnh báo tới người dân Đức về "cái đầu của Hitler".
    Severin Hochberg, nhà sử học tại Bảo tàng Cuộc tàn sát người Do Thái, cho biết, theo cuốn nhật ký, Roosevelt rất lo ngại và nó khác hẳn với nhận định là "tổng thống Mỹ thờ ơ với số phận người Do Thái".
    Nhật ký của McDonald, cao uỷ Hội Quốc liên về người tị nạn, là một tài liệu mới cho cuộc tranh luận kéo dài giữa các sử gia: Liệu có phải Đức Quốc xã, trước khi lên nắm quyền năm 1933, đã có ý định tiêu diệt người Do Thái ở châu Âu không? Hay kế hoạch diệt chủng đã được phát triển qua nhiều năm và bị tác động bởi một số nhân tố như thất bại của quân đội Đức ở phía đông?
    Cuốn nhật ký còn cung cấp tài liệu các đề nghị gửi tới Hồng y giáo chủ Eugenio Pacelli, khi đó là người phụ trách đối ngoại của Vatican sau này trở thành Giáo hoàng Pius XII, giúp người Do Thái tại châu Âu.
    Ông McDonald, có thể nói tiếng Đức trôi chảy vì mẹ đẻ là người Đức, đi Đức vào tháng 4/1933. Trong cuộc gặp hôm 3/4, Ernst (Putzi) Hanfstangl, một người bạn học cùng trường ĐH Havard của ông, cho biết Đức Quốc xã đang lên kế hoạch tiêu diệt người Do Thái từ Đức. Hanfstangl làm việc trong đoàn tuỳ tùng của Hitler và rất ngưỡng mộ thủ lĩnh Đức Quốc xã. "Khi tôi nói với Hitler về phong trào tẩy chay Đức trên trường quốc tế, Hitler giơ nắm đấm và nói, Giờ thì chúng ta có thể chứng tỏ rằng chúng ta không sợ dân Do Thái quốc tế. Người Do Thái phải bị tiêu diệt". Rồi Hanfstangl nói về kế hoạch giao mỗi người Do Thái cho một lính Quốc xã.
    5 ngày sau, McDonald tới gặp Hitler ở phòng làm việc và có quan điểm nhẹ nhàng hơn. Hitler cho biết không tiến hành chiến tranh với người Do Thái, mà nhằm vào người Cộng sản và Xã hội. Cũng giống nhiều người gặp Hitler trong thời kỳ này, nhà ngoại giao Mỹ ghi nhận ông ta có cặp mắt thôi miên rất ấn tượng.
    Nhiều tuần sau cuộc gặp trùm phát xít, ông McDonald hỏi ý kiến tổng thống Roosevelt trong Nhà Trắng về những gì đang diễn ra ở Đức.
    Richard D. Breitman, nhà sử học về Cuộc tàn sát người Do Thái ĐH Mỹ, cho biết cuốn nhật ký này không nêu rõ khi nào Đức Quốc xã quyết định giết hàng loạt người Do Thái tại châu Âu, nhưng nó cho người ta thấy ý tưởng đó có ngay từ khi chế độ Quốc xã bắt đầu hoạt động.
    Các lãnh đạo Quốc xã thường thì không viết ra kế hoạch, nên cuộc tranh cãi về thời điểm ý định của họ với người Do Thái trở nên thêm gay gắt. Nhật ký cũng cho thấy Hồng y giáo chủ Pacelli tỏ ra thông cảm về người Do Thái với McDonald, nhưng chủ yếu lo ngại về các vấn đề giữa giáo hội với chính phủ Đức.
    Sau 14/3/1933 - ngày mà nhà ngoại giao Mỹ gặp Hồng y giáo chủ, McDonald viết thư cho Felix Warburg, người bạn cũng là một nhà tài phiệt, kể lại "hết sức thất vọng với thái độ của Hồng y". "Trong cuộc gặp kéo dài một giờ đồng hồ đó, Pacelli chẳng hứa hẹn gì mà chỉ làm tôi thấy rằng đừng có kỳ vọng vào sự hợp tác đáng kể nào từ hướng đó", ông viết.
    Nhưng vào năm 1935, sau những cuộc gặp tương tự, McDonald cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Hồng y khi đưa ra thoả thuận có đi có lại: đổi lấy việc giáo hội giúp đỡ người tị nạn Do Thái ở vùng Saar, nhà ngoại giao Mỹ sẽ giúp Vatican giải quyết chính phủ cánh tả ở Mexico có quan điểm thù địch với nhà thờ.
    Ông Hochberg cho rằng có vẻ một số nhân vật Thiên Chúa giáo La Mã đã giúp người tị nạn Do Thái sau một cuộc trưng cầu dân ý, trong đó người dân Saar bỏ phiếu để gia nhập Đức, nhưng không rõ liệu Hồng y giáo chủ Pacelli có đóng vai trò gì không. Cũng không có bằng chứng về việc liệu Vatican có nhận được sự giúp đỡ nào trong quan hệ với chính phủ Mexico hay không.
  8. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn
    Mình muốn biết qua cuộc sống dân Do Thái lúc đó , vì sao Đức Quốc Xã lại có mâu thuẫn sâu sắc với dân Do Thái như vậy , phải chăng ảnh hưởng của họ đối với khu vực cũng như thế giới lúc ấy là quan trọng . Họ phải có điều gì đặc biệt mới khiến Đức Quốc Xã tàn sát nhiều như vậy phải không , mong bạn giải thích thêm , mình không hiểu .
  9. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Ở trên, mình đã trả lời nội dung câu hỏi của bạn.
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Còn tớ thì lại hay mơ những giấc mơ trùng nhau , y hền hệt luôn , ko khác một chi tiết nào ah, nhưng cứ khoảng nửa tháng là mơ một lần , chuyện đó xảy ra phải đến 3, 4 lần rùi . Có bác nào giải thích hộ được ko ?? Mà là mơ về ng thực hẳn hoi nhé , nhưng ban ngày tớ ko hề nghĩ đến điều đó , cũng ko nhắc đến hay có gì liên quan cả . Thế mới lạ chứ

Chia sẻ trang này