1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ mãi không ra

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi muadonglainhodenanh, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Em hỏi Rất Nghiêm túc ?
    Em ít nằm mơ lắm . Nhưng có những khi em nằm mơ thấy 1 con số . Hôm sau em đánh Lô thì ăn ,,, Thật đấy
    Nhưng có khi em nằm mơ , đánh lại trượt ... Thật sự đấy
    Vậy các bác có thể cho em biết làm sao để fân biệt được ko ạ ?
    Cám ơn các bác rất nhiều !
  2. DANANGCHOCHET

    DANANGCHOCHET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngu ngu , con số ở đây không phải để đánh đề , cũng chả phải tiên đoán hoặc tự nhiên mà có .
    Mỗi con số là một tượng trưng mang một ý nghĩa nào đó . Cũng có một danh bạ các ý nghĩa của con số trong giấc mơ , nhưng phải tuỳ vào mỗi hoàn cảnh mà giải thích ý nghĩa của nó . Thông thường một người bị ám ảnh điều gì đó thì những ám ảnh đó thường được đẩy vào vô thức ( mà giấc mơ là một biểu hiện của vô thức ) . Có khi ám ảnh này chính người nằm mơ cũng không biết được , không ý thức được nó .
    Nếu ngu ngu cho tui con số đó , tui có thể đưa ra vài dự đoán dựa vào ý nghĩa thường gặp của con số đó , còn muốn biết chính xác thì bạn phải tự suy ngẩm lấy .
  3. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em nhiều khi thấy tình huống của mình đang gặp phải rất giống như trong mơ, nhưng phút cuối cùng lại khác với mơ.
    À mà em cũng có kiểu trước khi đi ngủ đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó (một bài toán chẳng hạn) thì sau khi ngủ dậy là giải quyết được vấn đề luôn.
    EM đang có một vấn đề tương đối lớn đang suy nghĩ. Dạo gần đây em nằm mơ thấy mình giải quyết được vấn đề, nhưng cứ mỗi lần mơ đến chỗ phải trình bày kết quả với thầy thì lại tỉnh giấc . Nếu em mơ qua được chỗ đó thì có thể em giải quyết được vấn đề.
  4. DANANGCHOCHET

    DANANGCHOCHET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều giấc mơ khởi đầu từ một chi tiết có thực trong cuộc sống , nhưng kết thúc lại khác . Sự thay đổi là để phù hợp với những gì chúng ta mong muốn . Còn chúng ta mong muốn những gì trong vô thức thì phải chịu khó tìm hiểu , suy luận . Từ đó có thể khám phá rất nhiều về bản thân .
    Sau khi ngủ dậy là tinh thần minh mẫn , khi ngủ là con người ta trở về với vô thức , ấm áp bình yên như trong lòng mẹ , sáng ra cảm thấy như vừa mới chào đời , sung sướng và khoan khoái là vì thế ( tất nhiên đối với người tinh thần bình thường , khoẻ mạnh ) ---> minh mẩn ----> giải quyết được vấn đề .
    Đừng bao giờ hy vọng có thể giải quyết một bài toán thực tế qua giấc mơ , nếu không thiên hạ đã đi ngủ hết . Giải quyết nó cần phải có tư duy , ý thức . Giấc mơ chỉ chỉ điểm ra cõi vô thức của mình , cho ta biết thực sự mình muốn gì , sợ hãi những gì , nếu mình hiểu thì qua đó cũng có thể tìm ra phương cách giải quyết cho cuộc sống hiện tại , nhưng đa số là bài toán về tình cảm tinh thần , thần kinh ... chứ kêu giấc mơ giải một bài toán giải tích chẳng hạn thì chắc là hơi khó
    Được danangchochet sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 21/11/2004
  5. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên không phải solve problem kiểu như bài toán giải tích (cái lày chỉ cần trâu bò tính toán tí là ra thôi).
    Nhưng rõ ràng là nhiều khi ngủ vừa dậy xong là em có ngay ý tưởng cho một vấn đề nào đó (ý tưởng sáng tạo ý), chỉ lấy giấy bút viết ra thôi chứ không trải qua quá trình suy nghĩ tiếp tục rồi mới ra được kết quả. Em suy nghĩ vấn đề kia gần 6 tháng rồi, nhiều lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn suy nghĩ về nó. Gần đây thì có mơ về nó nữa, nhưng mà như em nói đấy, mơ giữa chừng thì tỉnh ngủ .
    Ngày xưa Kekulé bảo rằng nhờ nằm mơ thấy con rắn tự cắn đuôi của mình mà nghĩ ra cấu trúc của vòng benzene (sau này có người nói rằng ông này bịa chuyện, cấu trúc này được ông ấy nghĩ ra dựa trên nghiên cứu của một nhà khoa học khác).
  6. DANANGCHOCHET

    DANANGCHOCHET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy con rắn tự cắn đuôi là biểu hiện những cám dỗ làm hại chính mình , người nằm mơ cảm thấy mình luẩn quẩn trong cái vòng này , không tìm ra một lối thoát .
    Đây là một giấc mộng cung hình , không tốt
  7. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ồ anh giải thích được giấc mơ à. Vậy anh giải thích giùm cái này:
    Mơ thấy mình ở trong rừng sâu, có thể nói chuyện được với cây cối loài vật.
    Mơ thấy ngồi trên xích đu, 2 bên là vách núi, xích đu được đánh qua đánh lại giữa 2 vách núi.
    Mơ thấy mình bị đuổi bắt, nhưng không bao giờ bị bắt cả (em mơ như thế này thường xuyên, mỗi lần mơ lại thấy mình bị đuổi bắt trong một tình huống khác nhau).
    Mơ thấy mình gặp và nói chuyện với phật.
    Mơ thấy mình có thể bay được như chim, bơi được như cá.
  8. DANANGCHOCHET

    DANANGCHOCHET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy mình ở trong rừng sâu, có thể nói chuyện được với cây cối loài vật
    ---->Rừng sâu là một biểu trưng của âm vật , bạn muốn được giao hoà với chúng , cái thế giới đối với bạn hiện giờ vẫn còn rất bí ẩn .
    Mơ thấy ngồi trên xích đu, 2 bên là vách núi, xích đu được đánh qua đánh lại giữa 2 vách núi
    --->Hai vách núi này biểu trưng cho cặp vú của người đàn bà , bạn mơ thấy mình thoải mái đánh đu , đùa nghịch tuỳ thích , một giấc mộng rất dễ thương
    Mơ thấy mình bị đuổi bắt, nhưng không bao giờ bị bắt cả (em mơ như thế này thường xuyên, mỗi lần mơ lại thấy mình bị đuổi bắt trong một tình huống khác nhau).
    --->Mặc cảm tội lỗi ( do ban ngày hay ức chế những khao khát ) khiến bạn thường bị đuổi bắt trong mơ . Đây là kiểu giấc mộng lo âu
    Mơ thấy mình gặp và nói chuyện với phật.
    --->Chắc đọc sách Phật Giáo nhiều
    Mơ thấy mình có thể bay được như chim, bơi được như cá.
    ---->Những mơ ước làm được việc kì lạ , siêu phàm . Do bản thân tầm thường nhưng luôn khao khát được hơn người , nên những khao khát này được đẩy vào vô thức .
  9. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bó tay ông anh. Em là nữ mà anh bảo âm vật với cặp vú người đàn bà . Đúng là em mong muốn được làm nhiều thứ, muốn được hơn người. Em chẳng đọc sách phật giáo.
    Hé hé. Tưởng ông anh bói hay, hoá ra ông anh nói mò. Rừng sâu mà bảo là "âm vật" thì quả là trí tưởng tượng, liên tưởng hết sức phong phú.

Chia sẻ trang này