1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nghi ngờ bạn trai " ăn bánh trả tiền "

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babylove595, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong thì lộn tiết, ko phát rồ lên mới là lạ. Nhưng mà tốt nhất là lúc đấy thì tránh mặt, đợi cho nguôi cơn giận đã rồi gặp mà nói chuyện. Chẳng cần thiết phải vạch mặt hắn ra làm gì, chỉ cần nói bóng gió, nhắc nhở, cảnh cáo nhẹ nhàng như kiểu: a mà làm gì có lỗi với em thì... bị trời phạt, hoặc là: con anh sau này nó không tin tưởng anh nữa đâu v.v. Đằng nào chuyện cũng đã xảy ra rồi, có làm gì thì cũng không lấy lại được, dằn vặt chỉ làm hắn đâu cái điền, điên cái đầu thôi. Có khi mình cứ ra vẻ khuyến khích thì hắn lại chẳng đi đâu nữa ý chứ, hie hie
    Chỉ vì thế mà bỏ nhau thì phí quá!
    Đằng này còn biết nhiều chuyện hơn nhiều mà vẫn phải cắn răng nín nhịn, hix!
  2. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi nên bỏ thằng đó đi, chắc chắn là nó " bóc bánh trảtiền " rồi . Thời buổi này làm gì còn thằng nào là còn nguyên vẹn đâu
  3. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ bạn này
    người yêu thôi mà +_+ "chịu đựng" đến thế để khi lấy về làm chồng rồi thì thế nào +_+
    tranh thủ lúc còn trẻ cố mà dứt, để lâu lỡ dở ra +_+
  4. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    ấy này trên cả tuyệt vời ^^ hơi bị hiếm nhá ^^ người yêu ấy mà bỏ ấy thì là trăm lần ngu dại ^^ thật đấy ^^
    mà ấy nghĩ là khuyến khích thì hắn lại chả đi đâu á ^^ tự lừa bản thân mình cho vui thôi ấy ơi ^^ bản thân ấy đau hay không ấy biết mà ^^ ví dụ cứ cho là zai ngắm gái là yêu cái đẹp (gì chứ cái đẹp thì gái cũng thích chứ nói gì zai ^^) nhưng thấy zai trố mắt ra nhìn thấy tủi không, rõ là mình chưa bằng người ta cơ mà ^^
    còn nữa, theo ấy vì chuyện zai đi "bóc bánh" bỏ nhau mà phí thì ... tớ chịu rồi ^^ người yêu ấy đúng là sướng hết chỗ nói luôn ^^ theo ấy thì còn chuyện gì ghê gớm hơn nữa thế? ^^
    có lẽ nên đợi zai tặng HIV lúc đấy hẵng bỏ cũng chưa muộn nhỉ ^^
  5. toanhspc

    toanhspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời , chơi gái thì đã có làm sao .... Đi bao là được rồi .
  6. babylove595

    babylove595 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em cũng đợi mình nguôi nguôi giận rùi nc cả lão ý rồi, lão ý thề sống thề chết là ko đi, chỉ chat chit vậy thôi. Thôi thì em cứ nhắm mắt tạm thời cho qua chuyện này rồi chừng nào êm xuôi em bắt đi thử máu vậy, chứ thời buổi này thằng nào mà chả ăn bánh trả tiền , em cũng chỉ mong đừng vác bệnh về là được. Nói thật lòng em cũng biết các bác đàn ông thế nào, bạn bè em thằng nào chả 1 lần, hic em bỏ lão này biết được thằng khác nó có đi ko
  7. boy0912xxx

    boy0912xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Em này mạnh mồm nhỉ ,chỉ sợ bây giờ em không tìm được thằng nào mà chưa từng đi chơi **** ,một trăm thằng thì 99 thằng đã từng còn một thằng thì huặc chưa đến tuổi huặc là gay .Nói chung chuyện đi ăn bánh trả tiền nhiều lúc cũng khó nói hu ặc là do bạn bè rủ rê ,hu ặc là đi tiếp khách ,nói chung là đi nhậu .khi có tí men vào máu lên làm tăng 2 ,ngồi cạnh mấy em KV thịt da mơn mởn làm gì có thằng đàn ông nào chịu được
    Nhưng một người đàn ông có giáo dục và ý thức sẽ biết tự bảo vệ mình ,mình tin rằng boyfriend của chủ top pic biết điều đó
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Quá khen.
    À, tiện thể nói thêm, bây giờ chắc chỉ mấy ông xe ôm, cửu vạn đi bóc bánh trả tiền mới mang HIV về thôi, còn lại là mấy thằng nghiện ngập hút chích hoặc mấy bà mấy cô, mấy anh, mấy chú rảnh rang đi ra hàng cắt tóc, cạo râu, sửa móng v.v. hãn hữu lắm mới nhiễm HIV.
    Nói mấy câu thôi mà đã nhảy dựng cả lên. Bảo sao...
    À, cái vụ đi đường ngắm gái thì cả 2 bọn tớ cũng ngắm mà, hề hề
    Được ice_lips sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 02/08/2007
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Được ice_lips sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 02/08/2007
  10. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    thực tế đau lòng nhưng vẫn phải vẫn phải chấp nhận , thôi thì em cứ nhắm mắt làm ngơ cho xong việc

Chia sẻ trang này