1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi ngờ bị tranh bạn gái, 9x rút dao đâm chết tình địch

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi secretdnd, 06/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secretdnd

    secretdnd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2013
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    8
    Tin phap luat - Cơn ghen bùng lên khi nghi ngờ người mình yêu có quan hệ tình cảm với người khác, hung thủ đã cầm dao đâm chết đối phương khi cuộc nói chuyện lên đến đỉnh điểm.
    Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, trong cơn ghen tuông rất nhiều người đã không làm chủ được cảm xúc để rồi bản thân gây ra trọng tội - giết người, phải vướng vào vòng lao lý.

    Không chỉ kể đến những thảm án chồng giết vợ hay vợ cả gan đầu độc, hãm hại chồng đến chết vì ghen tuông mù quáng, mà còn xảy ra rất nhiều vụ án mạng chỉ vì tình địch ghen tuông, sát phạt lẫn nhau từ mâu thuẫn tình ái.

    Vụ án mạng gần đây nhất xảy ra tại Lâm Đồng. Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, nam sinh lớp 9 hẹn nhau ra nói chuyện rồi bất ngờ rút dao đâm chết kẻ tình địch trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường.


    [​IMG]
    Hẹn tình địch nói chuyện rồi rút dao đâm chết. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)



    Được biết, vào đêm ngày 12/1, Hà Văn Sáu (17 tuổi) và Uông Việt Đức (15 tuổi), đều là học sinh lớp 9, Trường THCS Đan Phượng, xã Đan Phượng, Lâm Hà, Lâm Đồng hẹn nhau ra nói chuyện vì cùng thích một bạn gái.

    Khi gặp nhau, cả hai tiếp tục tranh cãi kịch liệt. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, Sáu bất ngờ rút trong người ra một con dao đâm chết tình địch. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, chỉ sau 1h gây án hung thủ đã bị công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bắt giữ.

    Cũng chỉ vì mối hiềm nghi bị tranh bạn gái mà Phan Thanh Phước (19 tuổi, ngụ Bình Dương) đã rút dao đâm trọng thương tình địch để rồi bị y án 12 năm tù giam về tội Giết người.


    [​IMG]
    Bị cáo Phước tại tòa - Ảnh: Cand.com.vn



    Theo nội dung vụ án, do nghi ngờ anh Trần Quang Hậu có ý định tán tỉnh bạn gái của mình nên đêm 28/1/2014, Phước hẹn gặp anh Hậu tại một quán cà phê ở khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) để giải quyết mâu thuẫn.

    Đến khoảng 21h cùng ngày, Phước lận dao trong người đi cùng với 4 người bạn khác đến điểm hẹn.

    Tại đây, sau khi lời qua tiếng lại, Phước đã cầm dao lao vào đâm Hậu, Rất may, Hậu không chết nhưng bị thương tật đến 78%.

    Cả Sáu và Phước trong vụ án trên đều có điểm chung là tuổi đời còn rất trẻ và đang ngồi trên ghế nhà trường. Thế nhưng, chỉ vì một chút xích mích, mâu thuẫn nhỏ, họ đã phải trả giá rất đắt, phải đánh đổi cả tương lai, tuổi trẻ. Nếu như trong mỗi vụ việc ấy, họ kiềm chế, bình tĩnh hơn để giải quyết mâu thuẫn... thì có lẽ, những vụ việc đau lòng trên đã không xảy ra.
    Nguồn tin nhanh

Chia sẻ trang này