1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieulongnu0305, 12/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi phải làm sao bây giờ?

    Chào cả nhà,

    Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại diễn đàn, cũng phải thôi vì mỗi khi vào 4rum là những lúc lòng mình ngổn ngang nhất.

    Mình đang buồn vô cùng. Mình là 1 phụ nữ kô may mắn trong hôn nhân, ông trời đã ban cho mình 1 cuộc sống vật chất đầy đủ, 1 công việc tốt và 1 vị trí xã hội được nhiều người tôn trọng, thế nhưng cuộc sống hôn nhân của mình lại chẳng hề suôn sẻ. 6 năm về trước, mình đã phải chia tay người chồng đầu vì tính cách nhỏ nhen kô thể nào chịu đựng nổi. Cuộc hôn nhân ấy ngột ngạt đến mức giờ đây sau bao năm rồi mình ngồi nhớ lại vẫn cảm thấy đau lòng.

    Sau biến cố ấy, mình đã tự nhủ với lòng rằng mình sẽ phải bắt đầu 1 cuộc sống mới vì bản thân mình, vì con gái và vì bố mẹ- những nguời thân yêu nhất của mình. Và mình đã làm được - mình đã ổn định được cuộc sống, vươn lên trong sự nghiệp trở thành 1 người phụ nữ độc lập tự chủ. May mắn hơn, sau bao lần thăng trầm và trải qua 1 số mối quan hệ , cuối cùng mình đã
    tìm được người đàn ông của đời mình. Trái ngược với nguời chồng đầu, anh ấy là 1 người đàng hoàng, phóng khoáng nhưng cũng rất độ lượng. Trên tất cả, mình cảm thấy anh ấy yêu mình thực sự và hoàn cảnh anh cũng giống mình đã trải qua 1 lần đổ vỡ. Mình đã suy nghĩ rất lâu trước khi đồng ý kết hôn với anh ấy, thực sự lúc đầu mình rất ngại và sợ do những ám ảnh về cuộc hôn nhân đầu vẫn luôn thường trực, nhưng cuối cùng lòng chân thành của anh ấy đã thuyết phục được mình và bọn mình đã lấy nhau, sống hạnh phúc từ bấy đến nay.

    Những tưởng rằng cuối cùng thì ông trời cũng đã thương lấy mình và bù đắp cho mình những thiệt thòi trước đây mình đã phải chịu, ai ngờ đâu đúng lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhất lại là lúc tai hoạ ập đến. Vài tuần trước buổi tối lúc anh đang làm việc mình bước vào phòng chợt thấy anh hơi lúng túng, mình để ý thấy anh giấu gì đó ở tay rồi nhét vào ngăn kéo bàn. Sinh nghi, mình đợi anh ra khỏi phòng liền mở ngăn kéo ra xem, thì ra là 1 chiếc điện thoại có sim khác với máy anh đang dùng. Trong lòng rất buồn phiền, mình hỏi anh thì anh nói anh mới sắm cái sim mới do có 1 số công việc làm ăn phải giữ bí mật. Chúng mình đã rất căng thẳng, anh luôn miệng thề kô có gì giấu mình, còn mình thì chẳng thể nào tin được nhưng cuối cùng vì mệt mỏi quá và chán nản đến mức chẳng muốn tranh cãi nữa, mình đã bỏ qua thôi kô nhắc đến nữa.

    Từ hôm đó mình để ý đến anh nhiều hơn và thấy có nhiều biểu hiện khác lạ ở anh. Anh vẫn ân cần chu đáo với mình nhưng hay kêu mệt, mình hỏi thăm anh bảo chắc tại chơi golf trời nắng nhiều. Có lần buổi chiều mình đt hỏi anh đang ở đâu thì anh nói anh đang đi với cậu B. Ngay tối hôm ấy B đến nhà, mình thấy anh hơi biến sắc mặt và nói to với B về việc buổi chiều đi với cậu ta, mình thấy dáng vẻ B hơi ngơ ngác 1 chút rồi chợt phụ hoạ lại rất nhiệt tình... Tất cả các biểu hiện đó cứ tích tụ lại và làm cho mối nghi ngờ của mình ngày 1 lớn hơn.

    Chúng mình có 1 cái nhà nghỉ cuối tuần cách nhà hơn 20km nhưng lâu nay vì bận việc nên bọn mình ít xuống. Chiều qua, mình mua mấy thứ đồ mới cho nhà nên xuống đó, vào nhà mình chợt nhận ra nhà sạch lạ lùng. Xem xét kỹ lại, mình thấy rõ ràng đã có người vào đây trong thời gian qua, đặc biệt là phòng ngủ và phòng tắm mọi đồ vật đã có sự xáo trộn. Mình chết đứng cả người. Kô thể nào tả hết được cảm giác của mình lúc đó, giờ đây đang viết mà lòng mình vẫn đau quặn thắt, như có ai đó cầm dao đâm mình vậy.

    Đêm qua mình đã nói chuyện với anh. Thật ngoan cố anh phủ nhận hết. Anh bảo mấy hôm trước mấy thằng cháu mượn anh chìa khoá để xuống nhà chơi bi a, 1 lý do thật kô thể chấp nhận được. Anh bảo mình nếu kô tin thì cứ gọi điện hỏi chúng nó, thật vô ích, chúng nó là cháu anh lại rất tinh ranh, mình biết nếu có hỏi chúng nó sẽ lại cư xử như cậu B bạn anh để bảo vệ anh mà thôi. Dù anh có chối thế nào đi nữa, bằng cảm nhận của người phụ nữ và qua thái độ hơi lúng túng của anh, mình biết anh đã phản bội mình.

    Cả đêm qua mình kô thể nào ngủ nổi và vô cùng bế tắc. Mình buồn và tuyệt vọng vô cùng. Chẳng lẽ mình cứ mãi thất bại thế này sao. Thực lòng mình rất yêu anh và rất sợ nếu cuộc hôn nhân này tan vỡ. Đã đau 1 lần rồi, lần nữa chắc mình sẽ khổ gấp trăm lần. Trong thâm tâm mình chỉ mong mọi chuyện chấm dứt hết, anh chẳng còn vương vấn với ai khác và trở về với mình, nỗi đau bị lừa dối mình sẽ chôn chặt trong lòng và chẳng bao giờ nhắc lại nữa. Thế nhưng, anh kiên quyết không thừa nhận và bảo mình suy nghĩ nhiều quá đâm hoang tưởng. Mình buồn quá. Mình đang nghĩ sẽ thuê người điều tra có chứng cứ chính xác rồi muốn ra sao thì ra.
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    bạn đã nghi ngờ đến mức này rồi thì nên nhờ thám tử điều tra
    chứ để tình trạng này tái diễn dù anh ấy có ko ngoại tình thì gia đình bạn cũng đổ vỡ
  3. bienang

    bienang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình!
    Đầu tiên là em thấy bác gì đẹp trai ấy khuyên như đổ thêm dầu vào lửa. Sau nữa là chị chủ topic nóng quá mất khôn. Nói thế không biết có quá lời không, nhưng em xin mạnh dạn nói thế để chị suy nghĩ lại.
    Em hiểu cảm giác người phụ nữ khi biết người đàn ông của mình có mối quan hệ khác, càng yêu thì càng ***g lộn lên. Mà chị chủ topic cũng qua một lần lận dận rồi, sự nhạy cảm càng nhiều hơn nên dễ bị tổn thương hơn. Việc chị muốn biết cho ra ngọn ngành là điều dễ hiểu và thông cảm trong lúc này.
    Thế sau đó ra sao thì sao nào?
    Chị có bằng chứng xác thực đi chăng nữa thì em thấy chị cũng "chẳng hay ho" gì. Nếu chồng chị mà có người khác thật, chị có gặp người ta "nói chuyện phải trái" hay chị "nói chuyện" với anh thì chị có mang được chồng chị về không? Mang người về được chứ chẳng biết lòng dạ để đâu. Chị có rạch ròi mọi thứ, từ chuyện chồng chị nói dối, ba mặt một lời thì cũng để chồng chị bẽ mặt, chị hả giận thôi chứ tình cảm đã rạn rồi càng rạn thêm. Đàn ông đã nói dối, đã sai rồi (nếu đúng thật) mà chị cứ cố chứng tỏ mình đúng thì thắng cũng chẳng vinh quang gì.
    Chị đã một lần lỡ dở rồi, không nên đổ thêm lần nữa (nào ai muốn). Vì thế lần này chị nên kìm chế bản thân một chút mà suy xét lại mọi điều. Chị có ngăn được một lần này nhưng tình cảm vợ chồng chị còn mặn mà được nữa sau này không? Chồng chị mà có người phụ nữ khác thì chị cũng nên ngẫm lại bản thân xem mình thế nào mà để chồng sa đà với người khác.
    Không có gì không có nguyên nhân của nó cả. Mỗi nhà mỗi cảnh. Chị về đóng cửa tự nghĩ xem bản thân mình có gì sai. Chị mà cứ đinh ninh hết lòng vì chồng vì gia đình, rằng mình làm bao điều đúng mà chồng vẫn ngoại tình thì giống anh gì "depchai" bảo là nhà chị thế nào cũng rạn nứt. Nhiều khi chị tốt chưa đủ mà còn cần làm chồng hài lòng nữa. Ví như chị bảo chị "phụ nữ tự chủ" quá có khi lại khiến chồng chị không thoải mái. Hoặc nhiều khi vì tâm lý một lần đổ vỡ của chị rồi mà trong cuộc sống hiện tại chị có những điều chị "giữ" chồng quá khiến anh ấy không thoải mái. Cái này thì chỉ có chị khôn thì chị nghĩ ra được vì nhà chị biết. Chị nghe người ngoài bảo thuê thám tử thì biết người biết ta, chơi bài ngửa thì làm sao nào. Ai làm gì nhau?
    Chị có kéo chồng chị về được mà có kéo lòng về được không. Dù sao thì chị cũng nên xem lại mình (hiểu chồng hơn) để vun vén cho gia đình. Chị cũng không thể rạn nứt lần nữa. Người ta bảo không ai đi trên vết xe đổ 2 lần. Có khi nào chị bị ám ảnh sự đổ vỡ lần 1 mà rồi chị cũng trở nên "nhỏ nhen" và biến cuộc sống ngột ngạt trong mắt chồng hiện tại của chị không? (từ này chị dùng rồi, em mượn dùng lại thôi).
    Đừng nóng quá mất khôn chị ạ.
  4. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Anh ta còn chống đối , dối quanh co .. chứng tỏ anh ta còn thuốc chữa , nếu có việc đó thì hoạ chăng chỉ là trăng gió thôi chị ạ . Như chị kể thì chồng chị có yêu chị , anh ta không muồn bỏ chị đâu , chị là gia đình của anh ta , người đàn bà bên ngoài chỉ mang tính chất vui vẻ thôi . Phần lớn đàn ông trên đời này đều có cái suy nghĩ đó . Tuy nhiên mang nhau về như vậy cũng là ở mức độ tương đối nguy hiểm.
    Chị cần bình tĩnh , không nặng nhẹ , không cau có , không truy đuổi . Người đàn ông sợ nhất đay nghiến , trì chiết ... tất cả những phản ứng của chị chỉ làm đẩy chổng chị lại gần em út xinh tươi kia thôi .
    Theo tôi cũng chả cần thuê thám tử , biết thế cũng là mươi mươi rồi , mình cầm trên tay vài tấm ảnh họ tình tứ hay ngủ nghê với nhau chỉ càng làm tim mình tổn thương , chả ích gì .
    Trường hợp này vài người bạn tôi đã trải qua , cứ bình tĩnh chờ đợi thời cơ , nói chuyện thiệt hơn , nhỏ nhẹ . Chứng tỏ mình là người không thể thay thế .
    Chúc chị tìm lại được gia đình của mình .
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện nói gì vào thời điểm này cũng khó. Bạn cũng không nên nghi ngờ quá rồi phá hỏng mọi thứ. Gửi bạn câu này: out of sight, out of mind.
    @Pie: Sao bảo vào SG chụp ảnh? Vẫn ở HN hả? Nếu vào thì cho đi ké với nhé
  6. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    chị có xem phim 10h30 tối trên vtv3 ko? Những nàng công chúa nổi tiếng ý.
    Trong phim có đoạn anh chồng biết vợ ngoại tình, đã thay đổi, đối xử cực tốt với người vợ, mong người vợ bình tâm quay trở về. Khi thấy người vợ lún sâu vào sai lầm mới quyết định chia tay.
    Bạn Pie nói đúng đấy, thuê thám tử cũng chẳng đc gì vì mọi chuyện mình cũng tự cảm nhận đc. Đây ko fải là phim nhưng em nghĩ chị cũng nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao chồng lại ngoại tình. Hãy chăm sóc tốt hơn cho chồng và bằng cách nào đó để cho anh ấy hiểu chị đã biết việc ngoại tình của anh ấy rồi. Mong anh ấy có thể tỉnh táo và sớm vun đắp gia đình như xưa.
    Chúc chị hạn phúc :)
  7. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề bây giờ là bạn xác định tinh thần có tha thứ được hay không thôi.
    Dù có tha thứ hay không thì vẫn nên có bằng chứng đập vào mặt anh ta không cho cãi nữa thôi, rồi ly hôn (nếu thấy khó có thể hạnh phúc sau đó) hoặc tha thứ một lần duy nhất với điều kiện anh ta tỉnh ngộ và không được phép tái diễn.
  8. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tán thành cách giải quyết của bác Piero. Anh ý còn chối cãi tức là còn muốn giữ mái ấm gia đình, không để vợ con biết và chỉ coi đó như là 1 cuộc dạo chơi thôi. Đương nhiên không phủ nhận anh ta đã làm điều sai. Nhưng nếu chị cũng muốn gia đình mình không tan nát thì không nên trì triết, dằn vặt nhau nhiều. Hãy tự làm mới mình và trở thành người đàn bà không thể thiếu được của anh ý. Cô gái kia sẽ trở thành vô nghĩa so với chị. Anh ý sẽ sớm chán cô ta thôi. Các cụ có câu "cóc 3 năm lại quay đầu về núi mà". Ngoài ra chị cũng thử suy nghĩ lại xem thời gian qua mình có chủ quan và tập trung quá nhiều thời gian cho công việc hay không?. Có thể chị là người giỏi giang và kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng không nên quên chăm chút cho bản thân mình và đừng lao đầu quá nhiều vào công việc.
    Chúc chị có được 1 gia đình hạnh phúc.
  9. emlaemem

    emlaemem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cứ lơ phơ mà sống .NGoại chán rùi về xài hàng nội thoai
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Hồng nhan bạc phận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này