1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieulongnu0305, 12/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là lập gia đình mà không có hạnh phúc,sợ hơn nữa là có đứa con mà vợ chồng lại chia tay,thế nên chẳng biết khuyên đồng chí này cách nào,chỉ mong đồng chí sớm có hạnh phúc để cho con cái đỡ khổ.
  2. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã chia sẻ với mình, những lời khuyên của các bạn đã giúp mình bình tâm lại rất nhiều.
    Chắc các bạn cũng hiểu được lòng mình. Thực sự sau những phút đầu tiên bị sốc khi biết được sự thật, điều mình mong muốn nhất vẫn là giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình, bởi vì mình đã phải rất khó khăn mới có được nó. Mặc dù vô cùng đau khổ mình xác định có thể tha thứ cho anh ấy với điều kiện anh ấy chấm dứt mối quan hệ đó và quay trở lại với gia đình. Mình rất muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ấy để anh hiểu được quan điểm của mình. Thế nhưng anh kô thừa nhận, thành ra mình chẳng có cơ hội để nói nữa.
    Mình rất lo lắng và sợ rằng nếu cứ để mọi chuyện trôi đi thì mối quan hệ đó của anh sẽ tiếp tục và sâu đậm, đến 1 lúc nào đó mình sẽ kô giữ được anh nữa, và đó sẽ là bất hạnh vô cùng đối với mình. Chính vì thế mình mới nghĩ sẽ nhờ thám tử tìm chứng cớ rồi nói chuyện thẳng thắn với anh, mong sẽ kéo anh về trước khi quá muộn. Nhưng mình cũng sợ vô cùng khi nghĩ đến lúc mình phải đối mặt với những chứng cớ phũ phàng, nhiều khả năng mình sẽ kô đủ sức chịu đựng nổi và sẽ kô giữ được mái ấm của mình nữa. Thế nên mình thực sự hoang mang và mất phương hướng lúc này.
    Những lời khuyên của các bạn, đặc biệt bạn Piero, meoconxinh, tuansh150,oisoioi...đã làm mình sáng suốt hơn nhiều. Mình hy vọng mọi việc được như lời các bạn nói, mối quan hệ đó chỉ là trăng gió và anh ấy vẫn quý trọng gia đình. Mình sẽ cố gắng bình tĩnh và tìm cách đưa anh ấy trở về với mình. Nhưng mà mình vẫn đau lòng lắm, mỗi lần nhớ đến những hành vi anh ấy đã dối mình, mình lại cảm thấy tổn thương và tủi thân vô cùng. Tại sao phụ nữ luôn là người phải chịu thiệt thòi thế này!
    Tối qua, lúc mình post xong tâm sự nhưng chưa kịp có comment của các bạn, mình đã nói chuyện với anh ấy. Lúc ấy tâm trạng mình rất buồn. Mình kô đả động gì đến chuyện hôm trước, mình chỉ nói với anh dạo này em rất hay buồn và cảm giác cô độc nhiều lắm, nhiều lúc muốn chia sẻ với anh nhưng thấy anh bận việc và sợ anh nghĩ ngợi nên lại thôi. Tự dưng mình kể hết với anh về những chuyện buồn trong quá khứ với người chồng đầu, kể cả những chuyện rất đau lòng mà mình đã tự nhủ sẽ chôn chặt trong lòng đến cuối đời. Mình nói cuộc đời em đã như vậy, nhưng dầu sao ông trời cũng thương em đã mang anh đến cho em, nếu chẳng may có chuyện gì đó mà chúng mình kô được bên nhau nữa chắc em kô thể nào sống nổi. Chẳng hiểu tại sao mình lại nói hết những điều đó, lúc ấy mình chỉ có 1 mong muốn duy nhất là được thổ lộ hết nỗi lòng với anh mà thôi. Nghe mình nói vậy anh lặng đi rất lâu, cuối cùng anh bảo em đừng nghĩ ngợi gì nữa, anh sẽ bù đắp cho em tất cả những gì em đã phải chịu đựng trước đây, anh xin lỗi mình vì nhiều lúc vô tâm với mình, anh nói từ giờ anh sẽ sửa và sẽ chăm sóc mình nhiều hơn.
    Mình đi ngủ nhưng cứ nghĩ vẩn vơ mãi, liệu những điều anh nói có ám chỉ gì đến việc anh sẽ chấm dứt mối quan hệ kia kô. Vẫn chưa có gì rõ ràng cả, và mình thì vẫn chẳng thể bình tâm lại được.
  3. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chị :( em hiểu việc bị fản bội là một vết thương, cho dù có lành thì những lúc trái gió trở trời sẽ lại nhói đau.
    Vì chị nói muốn giữ gia đình nên em nghĩ thế này.
    Việc chị tâm sự với chồng và anh ta nói như vậy, chứng tỏ anh ta vẫn là người có thể quay về, ko fải là người cạn tình cạn nghĩa. Chị năng tâm sự nhiều với chồng. Xem anh ấy cần gì, xem mình có thiếu gì mà anh ta lại phải tìm kiếm ở 1 phụ nữ khác.
    Kết hợp với việc hè này 2 vợ chồng nên đi du lịch với nhau, ôn lại những kỉ niệm thời mới yêu. Đông thời thỉnh thoảng, chị cùng ngồi xem phim với chồng, cố ý cùng xem phim có các ông chồng bồ bịch, nhấn mạnh cho anh ý hiểu kết cuộc của những vụ ngoại tình là gì? Đánh đổi hạnh phúc vì 1 người phụ nữ khác có đáng ko? Chị cũng nên bày tỏ lập trường ko chấp nhận việc đàn ông có thể sống với 2 người phụ nữ như thế đc. Đó là việc trái đạo đức..vân vân
    Trong khi tác động tâm lí, chị nên có biện theo dõi chồng bí mật, xem có thôi hẳn hay ko?Quản lí điẹn thoại, chi tiêu... Nhiều khi đàn ông muốn tách ra nhưng cô bồ lại giở lắm trò níu kéo. Ví như làm lay động tâm lí khiến chồng mình mủi lòng ko dứt ra đc, lúc này cần có những biện pháp quyết liệt hơn.
    Cố gắng lên chị nhé Em chúa ghét bọn đàn ông ngoại tình
  4. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em rất hiểu tâm trạng của chị. Nói chung dù là biết cần phải cứng rắn và bình tĩnh, nhưng phụ nữ có ai không đau lòng khi biết người mình yêu thương lại dành sự quan tâm mà đáng lý là của mình cho 1 người con gái khác. Tuy nhiên, em nghĩ rằng chị là 1 người phụ nữ có bản lĩnh, chị có thể vượt qua được những cảm xúc rất human being này để có thể làm cuộc sống mình tốt đẹp hơn như mình mong muốn.
    Đọc comment vừa rồi của chị, em càng nhận thấy rằng anh chồng của chị là người tốt, vẫn còn yêu thương gia đình, yêu chị. Nhưng đàn ông ai chẳng có tính thích của lạ. Cho nên điều chị cần làm là hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, cho bản thân mình nữa. Em đoán chị là người thành đạt trong công việc, chắc cũng sẽ phải dành không ít quĩ thời gian cho nó, nhiều khi lơ là và chủ quan mà người ta gọi là "ngủ quên trong chiến thắng". Cái này là cái khá nguy hiểm đấy. Mình phải biết cân bằng mọi thứ, vì em trước cũng là 1 cô gái rất bận rộn nên em hiểu được phần nào. Chị hãy quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống cá nhân của mình, chăm sóc gia đình và làm đẹp cho bản thân. Hãy trở thành 1 người phụ nữ đúng nghĩa của chồng chị.
    Ngoài ra, chị bỏ ngay ý nghĩ thuê thám tử đi. Chị thử phân tích xem chị sẽ được gì, mất gì khi làm điều đó. Nếu thám tử có chứng minh được là chồng chị ngoại tình, thứ nhất chị sẽ càng đau khổ và cảm thấy bị tổn thương hơn. Thứ hai, nếu chị sử dụng bằng chứng đó để nói chuyện đen trắng với anh ý, sẽ càng anh ý cảm thấy óoc dơ hơn, và càng đẩy lùi anh ý ra khỏi chị. Đàn ông bao h chẳng sĩ diện mà. Họ chỉ coi đấy là chơi bời thôi, còn đi đâu rồi cũng sẽ quay về với gia đình (miễn là đấy không phải là sai lầm hệ thống, tức là hết đi với cô này đến cô khác).
    Chúc chị bình tâm và sáng suốt để giải quyết mọi việc ổn thoả. Em tin là chị sẽ làm được.
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chị gì ơi cho tôi hỏi cái!!!!
    Đọc tâm sự này xong, tôi tự thắc mắc, lại có đồng chí nào lôi cái topic hồi xửa hồi xưa lên rồi.
    Và tôi ko nhớ rõ hồi nào nên xem lại ngày đăng bài này, thì là....ngày hôm kia. Giật hết cả mình. Chị copy-paste lại chuyện cũ của chị để tâm sự hay chị copy của người khác thế? Xin lỗi đã chưa thông cảm cho sự buồn khổ của chị, nhưng ko thể thông cảm nổi, tôi ghét nhất ai bê chuyện cũ lên, ko một thông tin cập nhật, chỉ là những tình huống của những năm trước.
    Vâng! cái này tôi đã đọc rồi, chỉ ko nhớ rõ là đọc năm nào. Nhưng tôi ấn tượng với người phụ nữ thành đạt và người đàn ông thành đạt đều đã qua 1 lần đò nên tôi nhớ rõ từng chi tiết trong chuyện.
    Tôi nhớ rõ chị từng mô tả anh ta phóng khoáng, độ lượng, nhớ rõ anh/chị có một cái nhà nghỉ cách nhà hơn 20km. Nhớ rõ chị đến thăm thấy mọi thứ thật sạch sẽ....Thế mà trong tâm sự của ngày hôm kia thì chị bảo là chuyện này chị phát hiện ra lúc: Chiều qua.
    Nói thật là tôi rất ghét ai đó chẳng có việc gì làm, nên copy sự đau khổ của người khác ra để hỏi thiên hạ. Tôi cũng ghét ai đó chẳng có việc gì làm, cứ copy-paste đi paste lại cái câu chuyện cũ rích của bản thân lên.
    Rất mong nhận được lời giải đáp từ chị. Chứ chị đừng nói tôi nhớ nhầm nhé! Khẳng định một lần nữa là tất cả những sự kiện, tình tiết, mô tả trong câu chuyện của chị, tôi đã đọc trên mạng lâu rồi, chỉ ko nhớ rõ năm nào thôi.
  6. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chị gì ơi cho tôi hỏi cái!!!!
    Đọc tâm sự này xong, tôi tự thắc mắc, lại có đồng chí nào lôi cái topic hồi xửa hồi xưa lên rồi.
    Và tôi ko nhớ rõ hồi nào nên xem lại ngày đăng bài này, thì là....ngày hôm kia. Giật hết cả mình. Chị copy-paste lại chuyện cũ của chị để tâm sự hay chị copy của người khác thế? Xin lỗi đã chưa thông cảm cho sự buồn khổ của chị, nhưng ko thể thông cảm nổi, tôi ghét nhất ai bê chuyện cũ lên, ko một thông tin cập nhật, chỉ là những tình huống của những năm trước.
    Vâng! cái này tôi đã đọc rồi, chỉ ko nhớ rõ là đọc năm nào. Nhưng tôi ấn tượng với người phụ nữ thành đạt và người đàn ông thành đạt đều đã qua 1 lần đò nên tôi nhớ rõ từng chi tiết trong chuyện.
    Tôi nhớ rõ chị từng mô tả anh ta phóng khoáng, độ lượng, nhớ rõ anh/chị có một cái nhà nghỉ cách nhà hơn 20km. Nhớ rõ chị đến thăm thấy mọi thứ thật sạch sẽ....Thế mà trong tâm sự của ngày hôm kia thì chị bảo là chuyện này chị phát hiện ra lúc: Chiều qua.
    Nói thật là tôi rất ghét ai đó chẳng có việc gì làm, nên copy sự đau khổ của người khác ra để hỏi thiên hạ. Tôi cũng ghét ai đó chẳng có việc gì làm, cứ copy-paste đi paste lại cái câu chuyện cũ rích của bản thân lên.
    Rất mong nhận được lời giải đáp từ chị. Chứ chị đừng nói tôi nhớ nhầm nhé! Khẳng định một lần nữa là tất cả những sự kiện, tình tiết, mô tả trong câu chuyện của chị, tôi đã đọc trên mạng lâu rồi, chỉ ko nhớ rõ năm nào thôi.
    [/quote]
    Tôi nghẹn lời khi đọc những comment của bạn.
    Chỉ là 1 phụ nữ đang đau khổ, mất phương hướng và hoang mang đến tột độ, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc lên diễn đàn này mong tìm được sự chia sẻ và những lời khuyên chân thành với mong muốn được bình tâm lại. Ngờ đâu thế giới mạng ảo này cũng thật là khắc nghiệt. Bạn nói những lời như vậy tôi thấy những mong muốn của tôi thật là vô nghĩa.
    Có lẽ tôi sẽ chấm dứt những lời tâm sự ở đây.
  7. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    @queen : bạn thân mến , nói có sách , mách có chứng , bạn không đưa được bằng chứng ra thì mọi người nghĩ bạn là người chả ra gì .
    @ oisoioi : tôi ở SG mấy hôm nay rồi mod . Vào chơi thôi .
    @chủ topic : chị bình tĩnh ., cái gì cũng có cách giải quyết .
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là ko có sách, có chứng mà chỉ căn cứ vào trí nhớ của tôi.
    Khi tôi click để đọc những dòng viết này. Qua thông tin ban đầu, 1 người phụ nữ li dị chồng đã lâu, đã có con, rồi khẳng định được năng lực của bản thân với gia đình và xã hội.
    Rồi người phụ nữ gặp một người đàn ông khác, cảm phục tất cả những đặc điểm tốt đẹp của anh ta mà đã chấp nhận lời cầu hôn.
    Đọc xong đến đây tôi hình dung đến một chuyện tôi đã đọc, trong đó người chồng có biểu hiện ngoại tình. Đọc tiếp => đúng.
    Trong câu chuyện tôi đã từng đọc, thì cặp vợ chồng này thành đạt giàu có, nên có biệt thự riêng ở ngoại thành thỉnh thoảng về chơi (cũng cách nhà độ 20km). Khi người vợ về đấy, phát hiện ra mọi thứ bị thay đổi. => trong câu chuyện này tình tiết cũng đúng như những gì tôi đã từng đọc hồi trước.
    Chẳng lẽ tôi lại có khả năng thần kỳ đến độ đã sẵn trong trí nhớ những tình tiết về một câu chuyện tình của một người nào đó?!?!
    Vì chuyện đó tôi đọc lâu rồi nên ko có dẫn chứng cụ thể ra đây, nên có thể các bạn nghĩ tôi chả ra gì, thôi thì biết làm thế nào được, đành vậy. Ở đây tôi chỉ nói theo trí nhớ của tôi thôi.
    Nhưng giờ tôi cũng tính đến trường hợp, cũng có thể nhiều người thành đạt mua nhà nghỉ ở ngoại thành (với khoảng cách độ 20km). Rồi họ ngoại tình thì cái nhà nghỉ kia là nơi an toàn và tiện nghi hơn cả. Và chuyện cặp vợ chồng trong tâm sự ở topic này, có thể cũng là trường hợp trùng hợp trong tình tiết họ đều qua một lần đò và người vợ thì có con riêng. Nếu thế thì tôi xin lỗi chị chủ topic ở đây. Chúc chị sớm giải thoát mình khỏi những vướng trong tâm trạng.
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Em cũng nghẹn lời khi đọc bài comment của chị Queen
    Nhưng mà cười nghẹn cả lời ạ
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thực ra bạn chủ topic dùng nick Chứng khoán thì cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ là bịa chuyện.
    Bao nhiêu box TTVN này bị hàng loạt nick chứng khoán spam bài kể lể tâm sự mùi mẫn rồi, VD là 1 anh đã có vợ đẹp con khôn mà còn yêu em gái 12-13 tuổi. (Box Tâm sự thì phải.) Nick CK hay đi spam bài để tăng số bài mà.
    Tôi nói là nói sự thật về profile rất nhiều nick từ box TTCK, còn chuyện chủ topic nói thật hay nói không thật thì tôi không (chưa) có kết luận gì. Đừng ai vì thấy tôi nói lên 1 thực tế về profile các nick TTCK mà kết luận vội là tôi đang kết luận gì về chủ topic nhé. Tôi chỉ cung cấp thông tin bổ sung thêm thôi, không kết luận gì về chủ topic cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này