1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi ngờ ! < em phải làm gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ ! < em phải làm gì ?

    Mọi người có thể tư vấn cho em 1 chút đc ko ? Thực sự tinh thần em bây giờ ko ổn lắm !
    Trước tiên em muốn kể sơ lược về người yêu của em .
    Anh ấy, là 1 kĩ sư xây dựng thành đạt ,có thể nói có chỗ đứng trong xã hội và dĩ nhiên em ko yêu cái địa vị của anh ấy.Anh ấy , là người quyết đoán, mạnh mẽ , tự lập từ sớm và rất thông minh !Em và anh ấy yêu nhau đc 10 tháng rồi ( cũng gần 1 năm đấy). Lúc đầu ( cũng như tất cả những người khác thôi ) Em rất tin tuởng anh ấy . Yêu nhau đc 1 thời gian , em phát hiện ra anh ấy thỉnh thoảng có nói dối vặt và em có hỏi thẳng anh ấy thì anh ấy ko nói hoặc lảng sang chuyện khác . EM nói bóng gió ví von đủ điều để anh ấy nói ra thì anh ấy bảo em kháy anh ấy!NHưng em cũng ko để bụng những chuyện đó .Thời gian sau , em cảm thấy ko tin tuởng anh ấy bởi vì anh ấy có nhiều cô gái vây lắm ( người yêu anh ấy cũng có mà yêu tiền của anh ấy cũng có ) và có nhiều mối quan hệ với những cô Sinh viên khác mà thực sự em ko biết có từ trước hay sau khi quen và yêu em ....
    Lúc đi chơi cùng em , ******* rất nhiều , anh ấy ngắt máy đi ko nghe . EM đã nghĩ rằng anh ấy ko thik bị họ làm phiền nên ko hề có ý kiến gì về chuyện này .Nhưng gần đây, với tần suất chóng mặt và Inbox điện thoại đầy ắp tin đến thì thật sự khiến em suy nghĩ !
    Đầu tiên , em và anh ấy đi chơi rồi đi ăn cơm . Vì anh ấy ở xa em và đi chơi về thì đã tối mịt nên fải ăn cơm mới về đc. Hôm đó , em và anh ấy vào ăn ở 1 nhà hàng . Chuẩn bị ăn thì anh ấy có tin nhắn đến máy 1 - Máy Công việc - dành cho đồng nghiệp và đối tác& 1 số bạn bè xã giao ( theo lời anh ấy nói ), anh ấy có nhắn lại ( Em thấy hí hoáy nhắn rất nhanh ) Em nghĩ đó chỉ là tin nhắn công việc nên cũng chẳng để ý lắm ! Lúc đang ăn , em hỏi : Mấy h rồi anh nhỉ ? Nhà hàng ko treo Đông hồ cái gì cả ?
    RỒi em cầm máy anh ấy bấm vào nút mở ( ĐT của em để trong ô tô ), thì lại chọn vao Options vì anh ấy chưa thoát Inbox.Em vô tình đọc đc dòng tin nhắn : Anh à, ngày mai mấy giờ anh đén nhà em ? ....
    Tin nhắn đó của 1 cái tên lưu trong danh bạ là Vịt Giời Hưng Yên !Em đã hỏi anh ấy và rất bực mình và anh ấy nói : Anh ko đến nhà nó , anh đến làm cái gì ( Cái này thì chỉ có anh ấy biết , em biết sao đc ).Rồi giải thích " Vịt Giời - có nghĩa là ko cần đến người đó mà ".
    Ko cần đến thì có cần lưu trong danh bạ nữa ko ? Ghét cô ấy thì cô ấy có vô duyuên tự nhiên lại hỏi anh ấy mấy h đến nhà cô ấy ko ? Cô ta có trơ đến mức mời mọc anh ấy đến nhà ko khi anh ấy ghét ko ? Mà mời đến thì đâu có thể hỏi là " Mấy H anh đến nhà em? " dc ?
    Em đã rất giận , nhưng anh ấy nói rằng ghét cô ấy , em đâu có thể ghen với 1 người anh ấy ghét đc ? Em ko hiểu mối quan hệ ấy .Em cho qua lần đó !
    Anh ấy vẫn đều đặn lái xe về thăm em ko ngại đường xá xa xôi , đầu giờ chiều lái xe sang chỗ em cách chỗ anh ấy 80km , đến tối lại lái xe về!....
    Còn nữa...
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bạn hp thế còn kêu j nữa, chả bù cho giai nhà tớ, từ khi yêu tớ đến h, chả thấy e nào dòm ngó cả Mà chồng tớ đẹp giai, có tài nhớ, duyên nữa nhớ
    Đùa thôi, do tính từng ng đấy, đa tình rồi thì khó mà chữa đc, chỉ có điều cố gắng thị uy với ng ta để hạn chế thui.
    Mà 2 ấy suy nghĩ lại đi, mới yêu mà ng ta đã thế, đến lúc cưới còn khổ thế nào. Với tớ, chuyện j cũng có thể bỏ qua, trừ chuyện lăng nhăng với gái. Đời còn dài, giai còn nh mà, cứ bỏ cho mấy ông ý xanh mắt ra
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Có dấu hiệu của sự lừa dối. Chờ tình hình của bạn thì mới đoán tiếp được.
  4. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    T_T sao giống zai nhà tớ thế ...Hot quá cho nên đi đâu cũng cóa em rủ rê, đàn đúm, tụ tập ...có khi còn chìa cho mình tin nhắn để đọc ......cơ mà hok cóa sao hết ...hắn có Hot, có thế nào thì mới cóa gái thik chứ...cái nì thui thì, zai nào chả mún có vài em theo,miễn hắn coi mình là bạn gái chính thức, bố mẹ rồi tổ tông nhà hắn bik mình là okie rồi...Hắn cũng nói là đi với mấy em xinh xinh thì đi thoai, mấy em í nhạt bỏ móa...hok bằng mình ^^
  5. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0

  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    giờ mới bít con gái lắm chuyện thật , nhưng cũng có dấu hiệu khả nghi đây
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Nói dối rõ ràng rồi, dấu hiệu gì đâu ạ!?
    Không biết nhà các bác thế nào, còn nhà tớ ấy à, nói dối chuyện tình cảm là điều không thể tha thứ!
    Sự thật dù phũ phàng bao nhiêu cũng hơn là nói dối ngọt ngào!
  8. zamzam85

    zamzam85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    không nên giận quá chị à. Cứ bình tình, theo em thì con trai 1 lúc giữ liên lạc với nhiều người là chuyện bình thường. Nhưng em thấy thái độ của anh nhà chị cũng không mặn mà với cô vịt giời kia lắm đâu. Chị chỉ cần chú ý nếu đi quá đà thì xử lý, xong mà vẫn không chừa thì... em cũng chả biết làm thế nào nữa hihi.
  9. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa , như thế đã đủ đâu ?
    Thứ 5 vừa rồi , tức là ngày hôm kia ý ạ , em và anh ấy gặp nhau . Đang đi chơi rất vui vẻ và hạnh phúc , thực sự lúc đó em cảm thấy yên tâm và rất hài lòng với những gì mình đang có , ko mong gì hơn nữa .
    Đang nói chuyện vui vẻ , anh ấy có điện thoại . Em cũng ko biết là máy nào nữa .Người đó nhá máy 2 lần . Rồi em bảo : Anh xem ai gọi kìa , người nào đó gọi anh có việc gì cần thì sao ?.
    Anh ấy có xem . Rồi bảo : Ông ... ở Thanh Hoá nhá máy để anh gọi lại . Vớ vẩn thật , ko thèm gọi . Em cũng chẳng để ý nữa .
    Đến lúc đang chuẩn bị đi ăn cơm , anh có Điện thoại đến máy thứ 2 chứ ko phải nhá máy nữa . Anh ấy xem,rồi ko nghe mà cứ để nó kêu inh như thế .
    Em hỏi : Sao anh ko nghe ?
    - Anh đang lái xe mà
    - Em cầm cho anh nghe nào ( em thề , em nói câu này rất vô tư và ko hề để ý gì cả vì em có biết ai gọi đâu )
    - Thôi,ko cần nghe
    - Đưa đây, em cầm cho nghe mà . Rồi em lấy Đt ( anh ý lái xe nên ko giữ đc em )
    Hương - ĐH Y HN &lt;--- người gọi đến ạ !
    Em giật mình và nặng mặt : Tại sao anh ko nghe?
    - Anh ko thik nghe
    - Vậy anh ngắt máy đi ! Em hét lên như thế.
    Anh ấy ngắt máy đi , em lặng người : TẠi sao anh lại ko nghe chứ ?
    - Anh ko thik nghe
    -Anh ko dám nghe thì đúng hơn
    - ANh ko thik !
    -Ko dám...
    -Ko thik....
    ... Em ko nói gì nữa cả !
    Chú thích thêm , hộp thư đến trong Đt của anh ấy , mà cái hôm cô Vịt Zời Hưng Yên nhắn tin ạ , có thư của cô Huơng này . EM ko xem . Em ko muốn động đến Đt của anh ấy , anyway , cô Huơng này '''''''' đã từng bị anh ấy kết án '''''''' : Hay gọi và nhắn tin làm phiền anh &lt;-- Anh ấy giải thik khi Huơng gọi đến lúc đang ngồi cạnh em !Cho đến bây h em vẫn ko hiểu tại sao anh ấy ko nghe máy các cô gái khác gọi đến khi ngồi cạnh em và em cũng ko muốn hiểu ! Cả tối hôm đó , em đã rất buồn và đêm đó ko ngủ đc!
    Còn hơn thế , những lúc đi chơi với em ( thuờng vào chập tối và tối ạ ) là những lúc anh ấy thường fải tiếp khách dự án , và giả sử chẳng may em gọi vào lúc đó thì anh ấy cũng ko nghe và gọi lại sau, cũng có đôi lần vẫn mở máy , cho em nghe thấy những tiếng ồn ào , chẳng hiểu là âm thanh gì , 1 lúc sau em ngắt đi gọi lại thì bảo '''''''' Anh đang nhậu '''''''' , rồi cho em nghe tiếng ồn ào kia tiếp , như thể chứng minh mình trong sạch . Đôi lần lúc đó anh ấy vẫn còn đang họp , cũng mở máy cho em nghe tiếng anh ấy đang bàn : Tôi nghĩ ý kiến của anh chưa phù hợp với địa hình ...
    Em thực sự ko hiểu nữa!
    Trước đây , có 1 cô gái tên là Linh học ĐH Thương mại cũng hay gọi , anh ấy tắt máy và ko nhắn tin lại ( ít ra trước mặt em ) .Bây h thì ko thấy nữa . Thực sự em cũng ít để ý chuyện này vì em nghĩ , yêu nhau thì tin nhau là chính ! Nhưng bây giờ thì khác , ko muốn nghĩ đến nhưng nó cứ lảng vảng trong đầu .
    Em thực sự rất yêu thuơng và quan tâm tới anh , nhưng chưa thể chăm lo cho anh đc vì em ở xa anh !
    Em lo lắng cho anh ấy rất nhiều ,vì biết anh ấy đã rất mệt mỏi và vất vả trong công việc rồi, nên cũng ko muốn hỏi nhiều chuyện , những cái mà em thấy nghi ngờ nữa vì ko muốn anh ấy fải nghĩ nhiều và mệt mỏi hơn ! Nhưng ko hỏi thì chính em lại là người thấy ức chế , em ko biết làm sao cả.
    Em ko biết bây giờ mình cảm thấy thế nào !
    Bởi vì , nếu anh ấy ko có gì mà em lại '''''''' chí phèo '''''''' thì thật quá đáng . Mà nếu anh ấy có gì , rồi chia tay thì mọi thứ quá đơn giản , và em sẽ là người cảm thấy nặng nề nhất !
    Em thật lòng , và chỉ mong sao anh ấy thật lòng với em thôi ạ ! Ít ra thì giải thik những mối quan hệ kia , và công khai với những người đó sự hiện diện của em ! Em ko muốn ràng buộc anh ấy và muốn anh ấy đc thoải mái tinh thần .Nhưng bao nhiêu ức chế thì em là người gánh chịu.
    Em chỉ muốn anh ấy làm 1 điều , ĐỪNG BAO GIỜ NÓI DỐI EM , nhưng điều đó có hay ko thì chỉ anh ấy biết ( thiên địa cũng chẳng biết đc )....
    Với những cái tình huống như em , thì fải làm gì ?Em ko chắc chắn về những mối quan hệ kia , em muốn biết , nhưng những câu trả lời của anh cũng vẫn chỉ như vậy : Anh ko thik những người đó !
    Vậy tại sao anh ko hét thẳng vào mặt họ : Tôi ghét cô và ghét sự làm phiền của cô ? Để họ ko làm fiền anh nữa ?
    ..........Em chăng hiểu nổi đàn ông con trai , tại sao họ ko thật lòng và chung thuỷ với 1 người đc ?
    Được Footfall_fancier sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 01/09/2007
    Được Footfall_fancier sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 01/09/2007
  10. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bác zai này đa tình ấy mà .
    Khổ thân cho bạn này . Chắc là mấy quan hệ kia chỉ là chơi bời thôi, còn bạn mới là chính thức .

Chia sẻ trang này