1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi ngờ ! < em phải làm gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    chia tay đi gái ơi, tớ với zai cũng vừa cãi nhau hoàng tráng rồi. tối nào cũng thưc đếm thưc hôm để chat cãi nhau. Mệt vãi cả tè
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    bạn post bài làm hỏng diễn đàn ko đọc được.
    Mệt quá.
  3. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    KO đơn giản như vậy đc đâu!
  4. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Khổ rồi đây, ko sớm thì muộn
  5. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic ơi, bạn có thấy vui vẻ, thoải mái khi BF của bạn ngoài bạn ra còn đong đưa, di chơi với các e SV khác ko. Tôi nghĩ BF của bạn có thể là người đào hoa, lắm gái theo nhưng quan trọng là thái độ boy nhà bạn. nếu đã ko thích quan hệ với người ta thì sẽ ko lưu số vào làm gì cả?? và nếu anh ta kêu ghét sao cô gái đó còn hỏi " mai a có đến nhà e ko?" câu này hcứng tở 1 điều là việc a ta dến nhà cô gái kia có vẻ gì đõ cũng khá là nhiều rồi or có hẹn hò từ trước rồi thì mới hỏi vậy. Chứ nếu ko sẽ ko bao giờ nhắn vậy. Với các cô gái khác cũng vậy. Bạn mà chịu đựng, giả câm, giả điếc được cả cuộc đời thì hãy nghĩ đến chuyện cưới anh ta. Còn nếu ko thì nên nghĩ phương án chia tay đi. Tơ chăng bao gio muon khuyen nguoi khac chia tay ca nhưng nếu ở hoàn cảnh của bạn thì chia tay là lựa chọn tối ưu cho mqh với người thích cơi nới nhà cửa này. thật đấy. chúc bạn có quyết định đúng đắn vàko hối hận.
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    mình biết chứ ! Nhưng đâu đơn giản , chia tay là chia tay đc? Hơn nữa , anh ấy ko thừa nhận , mình cũng ko chắc chắn ! Mình có cảm giác , mình là người anh ý coi là bạn gái chính thức ,nhưng vẫn '' ủ '' mấy cô kia như là '' để dành '' nhỡ có chuyện gì xảy ra giữa chúng mình thì có chỗ lui ý !
    Mình sẽ vẫn có thể bỏ qua và tha thứ tất cả nếu anh ấy có vấn đề với những cô kia và thẳng thắn nói ra trước khi mình biết anh ấy nói dối !Nhưng nếu để mình fát hiện ra sự dối trá của anh ấy , thì yêu đến mấy , thuơng đến nhường nào , đau khổ ra sao thì mình cũng sẽ bỏ !CÁi quan trọng , mình ko có chứng cứ , anh ấy ko thừa nhận và thái độ trước mặt mình rất rõ ràng , mình ko thể nói đc , và hơn nữa , mình ko muốn mọi chuyện kết thúc dễ dàng bằng cách chia tay ... vì giữa chúng mình có nhiều chuyện lắm ~!
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cách của mình là "ghi nợ " trong im lặng . Vẫn thái độ bình thường . Gộp tất cả lại rồi sẽ "trả nợ" vào 1 ngày mà mình cảm thấy không chịu nổi nữa . Đáp án sẽ là đường ai nấy đi
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Tôi biết rõ kiểu anh chàng này là người như thế nào .
    Bạn muốn hiểu tường tận vấn đề PM cho tôi .
  9. LingXiaoyu

    LingXiaoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác này tự tin quá nhỉ. Chắc là chuyên gia yêu đương roài
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Phiên bản nâng cấp của câu này sẽ là:"Ngủ với mấy em xinh xinh thì ngủ thôi, mấy em ý không bằng em, bằng chứng là anh cưới em, còn mấy em xinh xinh kia chỉ là qua đường."

Chia sẻ trang này