1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi ngờ ! < em phải làm gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ku này thuộc dạng nạc mềm béo bùi roài. Gì gì chén tuốt luốt. Loại lợn Ỉn này không thèm chấp.
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    ,Chuyện bạn trai em được nhiều cô để mắt đến vì anh ta giỏi, giàu cũng bình thường nhưng anh nghĩ em chủ topic chỉ là một trong những mối quan hệ được "dấm" nếu đọc những lời như em nói. Thực sự nếu anh kia coi em là số 1 ==&gt; ko bao h để lộ như vậy, "ăn uống" gì thì cũng biết "chùi mép" chứ ( Tắt điện thoại hay dùng nhiều hơn hai số máy thì cũng bình thường, dại gì chỉ dùng 1 số )
    Hãy chứng tỏ mình là số 1
  3. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chết là ở chỗ con gái thích nghĩ mình là số 1, mình được yêu nhất, và tìm mọi cớ vụn vặt để củng cố niềm tin mỏng manh đó :D. Be careful.
  4. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em chủ topic à, em có thể tìm được hạnh phúc từ sự thay đổi chính mình.
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, đúng bản chất dân xây dựng nhà em. Nhầm tý, em thiết kế còn mí bác kia thi công. Thiết kế thì nghèo hơn rồi. Tuy nhiên, hồi mới ra trường, nhà em có đi thi công tầm 1 tháng. Nhưng vì tệ nạn quá (có những trò như uống bia, thằng nào đái trước trả xiền, mà 1 trận như thế bằng cả tháng lương còi của em) nên em bỏ đi thiết kế.
    Tuy nhiên, em cũng kịp nhận ra. Mí thèng to to 1 chút, lâu năm 1 chút, trong cái công ty thi công của em, thằng nào cũng 2 vợ, không thì bồ nhí cả đàn. Nhìn mà thèm (nhà em cũng mong được như thế, định cố, nhưng tệ nạn quá, ko chịu nổi nhiệt, đíu zám chơi nữa). Bọn lày thường rất zàu, đối với gái thì ko tiếc tiền, chi đậm, nếu em nào được chúng nó quý, chúng nó còn mua cả nhà cho. Tuy nhiên, đối với đồng nghiệp thường ke bo kẹt sỉ đến ko ngờ, bon chen từng nghìn một.
    Đấy là tình hình chung dân xây dựng nhà em. Em ko nói ai cũng thế, nhưng bác chủ topic nên cẩn thận, nếu tính chuyện đào mỏ thì kệ ló. Chứ nếu định nghiêm túc, phải có biện pháp mạnh như cấm vận, giận, dỗi, doạ chia tay, ... Mà cũng chuẩn bị tinh thần sống chung với lũ đi. Nếu ko chịu được thì đành bye bye thôi. Good luck!
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Híc! NẾu thế thì thà bỏ quách từ đầu đi , chịu đựng ức chế l;àm gì? Có ngày điên mất !
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy có tắt máy ạ! Nhưng em bắt mở máy vì anh ấy hay đi chơi với em vào giờ hành chính , sếp gọi ko thấy sẽ phiền cho anh ấy !
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em ko nghĩ mình la số 1 , anh ấy yêu công việc hơn em . ANh ấy có thể ốm vì làm việc nhiều chứ ko ốm vì giận em hay cãi nhau với em . Sau đó là gia đình , em đc liệt vào vị trí khác!&lt;-- thực ra bây giờ cũng ko rõ là vị trí nào !
  9. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em muốn thay đổi bản thân mình lắm , nhưg thay đổi thế nào ạ ? Thay đổi hết à? Cả những ưu điểm của mình à ? Rồi sẽ thành người lạnh lùng dửng dưng mất !Em ko muốn điều đó . Em chỉ mong , anh ấy hãy thật lòng với em ạ ! Ko yêu thì cũng đừng lừa dối em là đc !Em ghét những người lừa dối lắm , mà làm sao để anh ấy thật thà và làm sao biết anh ấy thật thà ?Nghĩ lại chuyện của đứa bạn mình , người yêu nó thật thà đến mức 1 ngày ăn mấy bát cơm , ngủ mấy tiếng , đi chơi những đâu...đều nói cho nó biết , nhìn mà thèm &lt;--- tủi phận . Anh Voicoi80 nói cũng đúng , có khi anh ấy cũng chỉ '' dấm '' em , bằng chứng là ko công khai sự có mặt của em với những nàng sinh viên kia !Tuy rằng khi em call cho anh ấy ( đang đi cùng đồng nghiệp hay anh em gì đó ) anh ấy cũng nói là bạn ******* , cố nói to để em nghe thấy kiểu kiểu như : ''Ơ hay , anh ko để em nói chuyện với bạn gái à ? '' &lt;-- cho em yên tâm , nhưng thực ra họ cũng chẳng biết là đứa nào gọi cả! Đã gặp em bao giờ đâu ạ ?Em nói điều này ko fải nói xấu anh ấy để cho bõ tức mà chỉ muốn chia sẽ những suy nghĩ và cảm nhận của mình . Em ko thể nói trực tiếp với anh ấy , vì em bắt đầu nói đến chuyện này thì anh ấy sẽ lảng sang chuyện khác , em nói nghiêm túc thì anh ấy lại nhăn nhở vặn vẹo lại , làm em phì cười rồi cũng chẳng thể nói chuyện đc !
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em là cơm, mấy cô kia là phở.
    Nhưng con gái đã yêu sâu đậm rồi thì khó lăm, anh đọc mấy cái topic của em ở đây và mấy box khác thì chắc là em yêu anh ta sâu đậm lắm lắm rồi .
    Chia bùn với em.

Chia sẻ trang này