1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi ngờ ! < em phải làm gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Topic nào em viết về anh ý nữa nhỉ?Em có viết topic nào nữa đâu?
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    1 topic yêu ngặỏằi hặĂn nhiỏằu tuỏằ.i, và 1 topic bên GDGT
  3. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    haha bỏằ< bĂc lenin bỏt bài rại
  4. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chị gái k nên lo ^^
    có gì đâu mà , ng yêu chị hot nên mới lắm cô theo
    tự hào đi
  5. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    sao ko lo được chứ, lo nhiều nữa là khác
  6. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì cả. Chị yêu anh ấy quá rồi. Tìm cho mình lối thoát đi.
    Không dứt điểm được là khổ cho mình thôi
  7. popcorn24

    popcorn24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cách tốt nhất là chia tay thôi, có mặt chị mà em gái khác gọi đến còn không dám dập máy ko sợ chị phát hiện thì rõ là chả nể chị đâu.
    (Nghe nhiều thế mới thấy người yêu mình là người khó kiếm :-*)
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    nghe mà đau lòng nhỉ
    bạn trai tớ cũng xây dựng, cũng hơn tớ nhiều tuổi, cũng đi công tác suốt, cũng rượu chè nhậu nhẹt suốt, cũng có 2 cái điện thoại
    và tớ cũng mò được một cái trong xe (tớ cố tình tìm đấy, vì tớ xấu tính và quyết đọc trộm mà) và cũng thấy líu lo tin nhắn ''anh đang làm gì thế, anh ăn cơm chưa? em nhớ anh quá'' và một cơ số tin nhắn khác nữa đồng tác giả
    tin nhắn của một cô được đặt là ''đi nhờ xe''
    bố khỉ
    hỏi thì kêu, ''anh còn chả biết tên nó cơ'', ''không hiểu sao nó có số của anh''
    Đến khi tớ tức lên thì ''cùng lắm là anh k nhắn tin cho nó nữa chứ gì''
    Quá đáng không? Giờ thì tớ sợ rồi, tớ chả dám tin người nào lớn tuổi và có 2 cái điện thoại nữa.
    Có lẽ cái vụ dân xây dựng ai cũng thế là đúng thật
    @bạn chủ topic: tớ cũng nghĩ bạn trai bạn k bình thường với mấy cô kia đâu, nhưng bạn đừng để chuyện này làm bạn đau khổ dằn vặt mãi, hãy quyết định dứt khoát với anh ta
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hì, thế bác đá chưa? Khổ thân vậy, do môi trường thoai, nhưng hình như thiết kế ko đến nỗi thíe, hay công ty em hiện tại nó ít người, ít bị tiêm nhiễm, lương cũng thấp nữa, với lị mí ông ý cũng lành tính nên chưa thấy hiện tượng số nhiều vợ và bồ nhí.
    Được Carnavaro sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 08/09/2007
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    nghe mà đau lòng nhỉ
    bạn trai tớ cũng xây dựng, cũng hơn tớ nhiều tuổi, cũng đi công tác suốt, cũng rượu chè nhậu nhẹt suốt, cũng có 2 cái điện thoại
    và tớ cũng mò được một cái trong xe (tớ cố tình tìm đấy, vì tớ xấu tính và quyết đọc trộm mà) và cũng thấy líu lo tin nhắn ''''anh đang làm gì thế, anh ăn cơm chưa? em nhớ anh quá'''' và một cơ số tin nhắn khác nữa đồng tác giả
    tin nhắn của một cô được đặt là ''''đi nhờ xe''''
    bố khỉ
    hỏi thì kêu, ''''anh còn chả biết tên nó cơ'''', ''''không hiểu sao nó có số của anh''''
    Đến khi tớ tức lên thì ''''cùng lắm là anh k nhắn tin cho nó nữa chứ gì''''
    Quá đáng không? Giờ thì tớ sợ rồi, tớ chả dám tin người nào lớn tuổi và có 2 cái điện thoại nữa.
    Có lẽ cái vụ dân xây dựng ai cũng thế là đúng thật
    @bạn chủ topic: tớ cũng nghĩ bạn trai bạn k bình thường với mấy cô kia đâu, nhưng bạn đừng để chuyện này làm bạn đau khổ dằn vặt mãi, hãy quyết định dứt khoát với anh ta
    [/quote]
    Uh ! Đôi khi tớ cũng nghĩ đến việc này ! Nhưng nhiều lúc anh ấy lại làm mình mủi lòng kinh! Bây giờ mới ngây ngô nhận ra , tuổi đời , tuổi tình tỉ lệ thuận với nhau ! Kinh nghiệm cũng cứ thế mà dày lên theo năm tháng ! Có lẽ , mình gặp fải ...người có bề dày lịch sử tình ái cũng nên . Tớ cũng muốn dứt khoát ! Những người như ngươi iu tớ và người iu bạn có tính hay áp đặt thì phải !

Chia sẻ trang này