1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi ngờ ! < em phải làm gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    8h30. Em nháy máy cho anh . 8h32 em nháy máy cho 1 người bạn của em ( nói là bạn nhưng cũng hơn em 7t ạ , và em hay kể về người iu em cho anh này nghe để anh ấy khuyên em nên cư xử như thế nào ), để xem 1 bên là người iu của em ạ , 1 bên là bạn của em thôi , ai gọi lại cho em trước .
    Bạn em nhắn lại : '' 1 chút nữa anh gọi lại cho em '' , bạn em tên là T . Anh T đi mua sim Đt mới gọi lại cho em sau 10'' , còn người iu em , thuê bao trả sau , lúc nào cũng gọi đc , nhưng lại ko call lại cho em a.
    11h15 , Người iu em call cho em !Em phụng phiu trách anh ý . list nói chuyện như thế này :
    - Đang làm gì đấy ?
    - Đang học bài !
    -Có khoẻ không?
    -Cũng bình thường , ko ốm đau gì cả!
    - Anh nhớ em quá , anh muốn ôm chặt em lúc này !
    - Thế à ? Lúc nãy em nháy máy sao anh ko gọi lại luôn ? Em nháy cho 2 người , anh và 1 người bạn nữa của em , và bạn em lại gọi cho em ngay ...
    - Bạn em là ai ?
    - Bạn em thôi mà ! ( em trả lời vắn tắt vì muốn hỏi việc chíh là bao h gặp nhau , em đi học rồi nên bận quá , phải xếp thời gian trước ), anh biết để làm gì ?
    - Anh muốn biết mà !
    -Nói ra cũng có biết là ai đâu mà ...
    - Em ko muốn nói hả ! Àh, người yêu mới chứ gì ? EM có người khác chứ gì ?
    - Sao anh hỏi như tra cung lấy lời khai thế ? EM có bao giờ truy xét anh thế này ko ?
    -Anh có quyền như thế còn em thì ko !
    -Sao bất công vậy ?
    -Vì anh lớn hơn em !
    Ờ ! Hay thế ! Sao lại vô lí như vậy đc.Em ko thể hiểu đc anh ấy nghĩ kiểu gì
    -Anh tuởng rằng em ko dám bỏ anh hay sao mà anh nói thế ?
    - Em yêu thằng kia à ? EM thik nó à ? Em có người khác rồi nên nói thế hả?
    -Em ko...
    - Thôi , em ko muốn nói chuyện thì thôi , thôi thôi ...
    Hắn tự nhiên ngắt máy .
    Em ngơ ngác chẳng hiểu gì !Em call lại , hắn ngắt máy đi ko nghe ! EM call lại lần nữa , lần này , hắn đã tắt máy hẳn .Em oà lên khóc ! Ko hiểu vì sao em lại khóc nức nở như thế !Ức chế đến nghẹn cổ!Em cố nín , cố bình tĩnh mà nước mắt cứ ứa ra , chảy nhanh và lăn dài trên mặt ....Thế là cứ khóc , khóc đến lúc nấc lên , nước mắt chẳng thể chảy ra đc nữa !
    Em ức chế toàn tập . Rồi em nhắn tin nhắn rất nhiều , nhưng cũng chẳng nhớ nổi đã nhắn những gì , chỉ biết là tin nào cũng dài .Em đã nghĩ đến việc chia tay !Lúc đó là 1h00 sáng .
    Em call cho lũ bạn , nhưng đứa nào cũng ngủ cả rồi !Em ưc chế !
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chia tay thằng đấy được rồi đấy, con gái khi yêu đúng là mù quáng
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hài hước nhỉ? Lúc đấy gọi cho nhà em. À thôi, em đang online, gọi làm gì cho tốn xiền.
    Thôi, bỏ đê. Tình hình thế này chủ topic ko chịu nổi đâu.
  4. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng bạn này thì không bỏ được đâu mà. Rồi lại xuôi và tìm ra những cái lý do rất dở hơi để biện minh rằng thì là tình yêu của anh ý dành cho mình là nhất =))
    Con gái yêu vào rồi cứ như điên ý nhể.
    Nó cặp bồ mười mươi ra rồi cứ bảo là ..nghĩ sai cho nó
  5. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể thôi là biết có nhiều em rồi thế mà chủ topic vẫn tự biện minh này nọ nhỉ, hay là chủ topic đang tiếc nếu để vụt mất anh ý thì mất nhiều thứ khác nữa???
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hãy tra hỏi anh ấy và làm rõ mọi chuyện trước khi quá muộn.có dấu hiệu của sự dối trá trong tình yêu rồi,trong sáng thì ko ai làm như vậy.bạn hãy thử nhờ bạn của bạn gọi điện và nhắn tin như vậy khi đang đi cùng anh ấy đi ,nhớ là lưu danh bạ tên mấy anh ngon lành như trong danh bạ của anh ấy nhá .xem thái độ của anh ấy thế nào ,nếu yêu thực sự thì biết ngay thôi .chúc may mắn ,đừng mù quáng mà khổ nhé .
  7. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang có suy nghĩ giống bạn... có lẽ bởi đã có vết thương nên chút động chạm cũng làm cho nhói đau...
    rất bực mình, vô cùng khó chịu,
    mk cái thằng đấy nó đang làm rì ko biết, nó đi lạng sơn 3 hôm về ôm chầm lấy mình bảo anh nhớ e quá ko chịu đc, thế mà ở nhà cũng 3 hôm chỉ vì mưa lắc rấc vài hạt mà ko sang với mình ^^ hay nhờ
    gọi điện thoại số lỡ ko thèm gọi lại ngay, ờ, ở nhà bà chị có con em hàng xóm xinh đẹp, hẳn nói chuyện vui vẻ lăm....
    ...........
    .......
    lên mạng ol để mình đợi dài cổ, mk chả biết chát chít với con nào rồi, mà mình ngiu đàng hoàng, sắp cưới đàng hòang, ko bằng mấy thứ vớ vẩn kia à....
    ..............................
    ..................
    nói chuyện đc 1 lúc thì tịt cóc có rì nói nữa, yêu nhau nhờ :))
    .........tớ lục tin nhắn, tra list điện thoại, kể cả gọi đến miss gọi đi...
    tớ cảm thấy mình đang fát điên, có lẽ mình thế cũng làm ngta nản. Tớ tuyên bố luôn với hắn rằng ko vào inbox, cũng ko soi đt của hắn nữa, tin tưởng hoàn tòan.
    ----------------------------------------------
    Không thể tưởng tượng nổi, tớ chỉ khác chủ topic ở chỗ giai ko có nhiều gái theo
    cơ mà biết đâu đc đấy
    làm rì có đàn ông chung tình, chỉ có đàn ông chưa bị phát hiện
    nói thật, tớ fát điên lên mất
    Bình tĩnh lại mà nói, thực ra mọi chuyện chưa đến đâu. Bình tĩnh đc 1 lúc, điên lên cũng 1 lúc ...
    tớ cũng ko hiểu mình sao nữa...
    có lẽ tại một vài lời nói dối vặt, làm mình ko tin tửong
    đôi khi còn thấy xấu hổ nữa vì mình đã nghi ngờ ngta
    Biết bao giờ tớ mới thoát ra khỏi suy nghĩ xấu xa này
    Bạn chủ topic à, tớ nghĩ bạn xuôi chút, giai nó hay ghen mà, mình ghen nhưng nó còn có tư tưởng chiếm hữu cao hơn. mà gái cũng có đứa dai, nó cứ bám ngiu bạn thì sao? Ngồi nói chuyện lại với nó. Thật bình tĩnh nhé
    Tớ cũng đang cố gắng bình tĩnh đây.

    Được huonghen sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 13/09/2007
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ghét lắm
    cố chấp, lúc nào cũng coi mình là đúng, k coi suy nghĩ của ngừơi khác ra gì
  9. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Mất nhiều cái là mất những thứ gì cơ?Ý ấy nói là tiền bạc sự giàu có ấy à? Nó chẳng quan trọng với tôi đâu ạ . Vì nhà tôi cũng chẳng để tôi thiếu cái gì , từ bé tôi sống trên nhung dưới gấm rồi ạ, nhà tôi cũng ko giàu có , nhưng ít ra ko đến mức phải để cho tôi nghĩ yêu vì tiền !
  10. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    chị chủ pic đừng nóng thế chứ,có ai nói bác vì tiền đâu...
    nghe giọng ngừi iu chị thấy gia trưởng khiếp mà em ghét nhất kiểu tự dưng cúp máy như thế--&gt;ko tôn trọng đã thế còn lấp liếm chuyện ko gọi điện để way ra chỉ trích lại.
    mọi người toàn khuyên chị bỏ thế đến bây giờ ý kiến của chị thế nào. Kết thúc sự nghi ngờ sớm đi cho đỡ mệt mỏi

Chia sẻ trang này