1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi ngờ ! < em phải làm gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ko fải là em ko dám bỏ đâu ạ . Em đã thẳng thắn nói , em ko yêu anh nữa đâu rồi ạ ... Nhưng chẳng biết làm sao , thấy tội tội bởi vì nhỡ hắn ko có gì ... mình lại hành hắn. Đôi khi có những cái mà người trong cuộc mới hiểu đc .
    Hắn rất bận ạ , nhiều khi ngồi bên cạnh em , điện thoại gọi đến hỏi việc rất nhiều,cả các lãnh đạo mời đi nhậu nhẹt cũng nói ko để đi chơi với em .Em ko biện minh , mà đó là thật ( ít ra là trước mặt em ).
    Hôm thứ 5, em và hắn gặp nhau , em có đt gọi đến ( ko phải sắp xếp đâu ạ ).Em ko nghe máy , em lờ đi ( cũng làm như hắn, xem hắn phản ứng gì ) ...Em ngó xem ai gọi , 1 đứa mới quen gọi cho em .!Rồi hắn trêu em '' SAo ko nghe Đt , mặt em đỏ rồi kìa! KO dám nghe à ? ''Rồi cũng cứ đòi xem ĐT của em , đòi gọi lại ( giống như em đã làm vs anh ý ).Em ko cho nhưng cũng chẳng thấy lo lắng đâu ạ , vì em có gì đâu mà fải giấu . Hắn phung phịu giận ( chẳng biết có thật hay ko ). Tức mình em cho hắn xem , em call llại cho đứa vừa gọi cho em , nói chuyện để cho hắn biết em rõ ràng thế nào , cho em cả hộp tin nhắn nữa ( điều này hắn chưa bao giờ làm với em ) . Hắn nghệt mặt ra khi thấy mấy tin nhắn bạn em rủ đi chơi và uống cafe , và mấy tin quan tâm kiểu kiểu như '' Em ăn cơm chưa , hôm nay đi học về mệt ko ? '' hoặc '' Trời thay đổi thời tiết , em giữ gìn sức khoẻ nhé , ko lại ốm đó '' &lt;-- hắn giận ( nghĩ sao cũng giống mình lúc nhìn thấy tin nhắn của gái ).
    Đấy , đôi khi hắn cũng nghĩ sai và nghi ngờ em . Em cũng vậy ... thế nên em mới băn khoăn và ko rõ hắn có gì gì với gái ko , nghi ngờ hắn như hắn nghi ngờ em ý !
    Có những tin nhắn trong inbox của em chúng nó nhắn cũng tình cảm , quan tâm như kiểu ... iu nhau , hắn nhìn thấy chắc cũng nghĩ em linh tinh vs đứa khác mất ...Đấy là tin nhắn đến chứ đâu fải tin nhắn gửi của em !
    Vậy nên cũng khó nói hắn , bởi vì ...khó nói thật . Phải đặt mình vào vị trí người ta mình mới hiểu đc . EM đã thử đổi vị trí như thế , cũng thấy bực khi hắn nghi ngờ em ( có khi hắn cũng thấy như thế khi em nghi ngờ hắn ) . Em ko biện minh cho hắn mà là suy nghĩ thật và cảm nhận thật của em !
  2. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi sao nóng tính vậy, chẳng lẽ tôi nói vậy ấy chưa hiểu, mất cái gì nữa thì tự ấy biết chứ sao tui biết nên tui chỉ nói lại theo lời ấy là chia tay ko dễ vì còn nhiều thứ, là thứ gì tui đâu biết nên tui nói ấy sợ mất nhiều thứ là vậy đó
    Tui đâu dám đi xem thường ấy việc tiền bạc đâu nào, bình tĩnh lại chứ
  3. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    quá đúng luôn
    bạn chủ topic : bảo bạn chia tay bây giờ thì chắc không thể, ngay cả khi bạn có bằng chứng 100% là anh ta có đi chơi với em khác, ngay cả khi bạn biết chắc anh ta dễ dãi với gái và chủ động tạo quan hệ trước (chứ không phải do gái đòi bám), thì với bạn chia tay cũng rất khó khăn. Vì bạn rất yêu anh ấy mà, không dễ gì có thể chấp nhận việc thiếu vắng anh ta. Tớ nghĩ bạn nên bình tĩnh, tập làm quen dần với suy nghĩ là anh ta là kẻ lăng nhăng thích chơi bời. Đồng thời, bắt anh ta ngày càng phải có trách nhiệm với bạn và mối quan hệ với bạn. Quan trọng nhất là, bạn hãy tự tạo cho mình ở vị trí chủ động trong tình yêu của bạn. Thay vì dành thời gian ngồi nghi ngờ, tìm hiểu xem anh ta có quan hệ với ai không, thì bạn nên dành thời gian đó vào mối quan hệ của riêng mình. Củng cố lại quan hệ với gia đình, bạn bè, tạo cho mình thêm nhiều quan hệ mới trong công việc, học hành. Như vậy thì dù bạn có mất anh ta, bạn vẫn còn nhiều tình cảm từ người thân, mà có khi còn giúp cho công việc của bạn thuận lợi hơn. Nhưng hơn hết, là có việc để làm, bạn sẽ không phải khổ sở mà ngồi nghĩ về thói trăng hoa của người yêu mình nữa.
    Còn chuyện chia tay hay không, tớ nghĩ là sau khi bạn làm như tớ bảo một thời gian bạn sẽ tự hiểu. Trước đây, tớ thần tượng người yêu và tình yêu của tớ lắm. Thế nhưng, chính qua những lần tiếp xúc với nhiều người trong cuộc sống, quen biết với nhiều người đàn ông khác trong xã hội, chứng kiến nhiều những đổ vỡ tình cảm của bạn bè, tớ hiểu là người yêu tớ cũng bình thường thôi, cũng có vô số điều không hay, bản thân tớ cũng thế thôi. Và tớ cũng không còn mộng tưởng về tình yêu của mình nữa, nhìn nó thực tế hơn. Bọn tớ vẫn ở bên nhau. Nhưng một điều rất hay đem lại là, tớ tập trung vào công việc nên tớ làm việc tốt hơn.
    Chúc bạn sớm thoát khỏi những suy nghĩ dằn vặt khổ sở. Theo tớ, dù là con gái, chúng ta cũng nên cố gắng để thành đạt trong sự nghiệp, luôn ngẩng cao đầu mà sống, để không chỉ bạn trai bạn mà tất cả đàn ông đều phải hiểu : hãy cố gắng sống cho tốt vào để có thể có được bạn
    Được miutrang sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 17/09/2007
  4. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Miutrang hỉu sai rồi . Ý tớ là nếu hắn thừa nhận và rõ 100% thì tớ sẽ bỏ ngay . Nhưng đằng này , tớ ko hiểu rõ mối quan hệ kia . Và hắn cũng đag nghi ngờ tớ như tớ nghi ngờ hắn , hài thế chứ !
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo là bọn như thế, bồ bịch hàng đống mà cứ ko nghe cơ. Mệt với bác này quá. Thôi, kiểu này từ lâu lắm rồi, có bỏ được đâu. Bạn bè chắc cũng khuyên đủ kiểu rồi. Túm lại thì ko bỏ được, chờ thằng thi công kia nó đá thôi. Lúc đấy qua box tâm sự nhá.
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm trước tớ bảo với giai, là dân xây dựng lăng nhăng lắm, đi đâu cũng có ''em yêu'' cả.
    Giai bảo tớ chỉ nghĩ vớ vỉn, chỉ có sếp lớn mới thế
    còn đâu, về tới chỗ ở, là mệt phờ ra
    hơi sức đâu mà nghĩ tới ba cái chuyện đó nữa
    có đúng k nhỉ?
  7. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    có thể là không đá đâu, vì bọn con trai nhiều thằng bồ bịch nhưng cũng vẫn giữ vững một chỗ làm nơi "nương tựa". Có điều bạn chủ topic nên quen dần với suy nghĩ là nó có bồ đi, cứ nghĩ "nó có bồ thì mặc xác nó, mình có cuộc sống của riêng mình". Làm như thế là tốt cho sức khoẻ, công việc, sự nghiệp của bạn, chứ hơi đâu mà ngồi dẵn vặt suy nghĩ, nghi ngờ nọ kia, chỉ tổ đau khổ thiệt thân. Việc nó có bồ là rõ ràng như ban ngày rồi còn gì.
  8. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ thế là sai về dân XD rồi fải nói là cực kì lăng nhăng đấy chứ
  9. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    bố láo nào!dân XD mà đi thiết kế thì cũng như công chức văn phòng bình thường thui,Gái gú cũng như mọi người ,anh nhiều thì tôi nhiều,anh ít tôi ít.
    Dân XD mà đi thi công thì về đến lán mệt phờ râu đi được đâu ,ấy thế mà mấy thằng công nhânn làm cả ngày tối vẫn mò đi đá gái được.chứ các bố kĩ sư thì sức đâu.
    tớ dân XD cũng chỉ dám cặp vài ba cô thôi,j mà lăng nhăng

Chia sẻ trang này