1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ ngơi xả hơi, đi chơi linh tinh

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi vietnamman, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giatlientuc

    giatlientuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lo cho cĂc em hỏằc sinh thÂn mỏn là tỏằ't, nhặng thỏằ?nh thoỏÊng câng phỏÊi quan tÂm 'ỏn bỏÊn thÂn mỏằTt chút. CĂi gơ câng cỏĐn phỏÊi cÂn bỏng thơ mỏằ>i...cÂn bỏng 'ặỏằÊc. ?h, kiêu àh...tỏãng thêm cho bông hoa nỏằa 'ỏằĐ chặa hà
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Miềng thích cái avatar của bác Giatlientuc, bác tự vẽ à?
    ----------
    Chị Hoasosac thích Thư pháp à? lão Na nat bên NT khoe với em chữ Trí lão ta viết nhưng em thấy bộ Tâm lão ta viết hơi lạ, lão bảo đó là lối Hành thảo, nhưng em ko phân biệt được mấy loại Hành thảo, Triện thảo.....chị có biết ở HN đâu bán sách về mấy thứ đó ko?
    Chị thích chữ nào? Em thích nhất chữ Nhẫn, nhưng chưa thử viết bao giờ, hôm nào dụ ông Nanat cho mượn bộ bút mực đã
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 09/05/2004
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Anh ở nhà cũng treo chữ nhẫn. Đang tìm thêm 1 trái tim treo bên cạnh hehê để cho đúng sở thích thành nhẫn - tâm
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    ui da, quý hoá quá, tối nay vừa ăn cơm tối xong bị hắt hơi xỉ mũi xoạch xoạch, thì ra có người nhắc mình mà không bít .Nghe em No_cry khen Thanh Hằng dữ lắm, tiếc là chỉ mới biết mỗi mama của Thanh Hằng lúc dừng ở đèn đỏ trong khi mãi mê ngồi sau xe của No_cry liếc mấy eng Quảng Bình để à ơi .Mama của Thanh Hằng đẹp phúc hậu lắm có lẽ Thanh hằng giống mẹ.
    Hì, mãi khen mà quên mất câu hỏi của Thanh Hằng, thực ra chị chẳng biết gì về thư pháp hết, chỉ yêu thích vì thấy hay và vì mình có thể bắt chước viết đưọc, hì .Ngày trước ở Hà nội, thỉnh thoảng lên quầy sách Tràng tiền và quầy sách báo củ ở đưòng bà triệu đọc ké thôi, chứ nói đến chuyện bỏ tiền túi ra ...tiếc lắm...ngày đó tiền còn chưa đủ " ăn hàng " nữa là...đến nổi bây giwò cái miệng nó " có quai " như các cụ ngày xưa thường bảo nè .
    Nghe nói em thích chữ Nhẫn à, hì, tặng em chữ Nhẫn ngày trước chị viết chơi tặng mấy em bên box Mỹ thuật, lâu lắm tìm mãi mới ra topic ấy.Em đừng cười chị nha, chữ viết xấu lắm, hỏi No_cry là bít, tập toẹ chơi vậy thôi, lâu rồi chẳng đụng đến bút, suốt ngày chỉ dùng " chuột "

  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị nhé, chị chắc nói tốt cho bà No_cry rồi, chị ấy ko nói xấu em thì thôi chứ làm chi có chuyện khen em, chắc em đi đầu xuống đất mất Ai cũng công nhận mẹ em đẹp..hihi, vì có ba em chăm sóc đó, chị cũng kiếm một eng QBọ đi Nhưng mẹ em thì "phúc hậu" còn em thì "vô hậu"
    Chữ Nhẫn của chị viết rất đẹp, chứng tỏ chị là người rất có hoa tay. Đặc biệt là chỉ yêu thích rồi tập toẹ chơi chứ ko được học thì chứng tỏ chị là con người tài hoa Nhìn nét chữ thấy chị hẳn là người phóng khoáng nhưng nghiêm túc và sống nội tâm Có phải vì thế mà bà chị xinh đẹp và giỏi giang nhưng vẫn chưa chịu cho bọn em ăn kẹo
    A`, em thấy chị có mấy dấu phẩy ở bộ Tâm giống ông Cảo thơm trên Bà Triệu, ko biết chị đã xin chữ ở ông này chưa?
    -------
    Nếu chị đồng ý thì cho em lấy chữ Nhẫn này làm avartar nhé Chị NO_cry theo gương chị Hoasosac đi, nhớ tặng em bức hoa loa kèn đó
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ông Cảo thơm là ông nào thế, tiếc nhờ, hôm nào cho chị cái địa chỉ lỡ có dịp ra đó " ăn cắp " nghề tiếp .
    Mà nè, không được nói xấu hoặc chê No_cry iu quý của chị nhá nhá, đó là chị cảnh cáo trước.
    No_cry của iu quý của chị vừa giỏi giang vừa hiền lành, nếu có thi chạy 1000 cây số chị cũng không theo kịp đó.
    Nghe Thanh Hằng khen mà chị phổng mũi quá trời, tiếc là chưa đưọc 1/10 lời khen của Thanh Hằng, giá như chỉ cần 1 /3 thôi thì bây giờ không phải ngồi đây tạch tạch mấy dòng này hì .
    Chúc em buổi tối vui vẽ nhé, cho chị gửi lời thăm em No_cry iu quý của chị với nhé !
    Ý quên mất , ngày xưa chị thích tên Thanh hằng lắm, bây giờ vẫn thế, vậy mà hôm trước chị dịch nhầm hí hí, bí mật nha No_cry

  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, hai chị em Hoasosac Thanh Hằng khen nhau, miềng cũng được khen lây. Bác Giật liên tục đọc kĩ đi nhé. Người ta oai thế cơ mà, đâu vì 1 bông hồng "điện tử" mà thèm ra HNội. (Mình tinh vi quá đi mất)

Chia sẻ trang này