1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi ngút khói!~~~~~

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi minhduanh, 13/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngút khói!~~~~~

    Các friend ơi! Ba mình hút thuốc nhiều lắm! mình nói hoài ba ko bỏ đựơc! làm sao để ba ko thèm hút thuốc nữa! các bạn cho mình ý kiến nhé! cám ơn các bạn rất rất nhiều đó!
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Dùng bạo lực thôi! Cứ vô tình cất hết thuốc + lửa đi. Khóa trái cửa ko cho đi đâu. Cái này ko khuyên bằng mồm được đâu
  3. hoangaika

    hoangaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cái này thực rất khó khăn, có khi ba bạn cũng muốn bỏ nhưng chưa làm được, nên thông cảm cho đàn ông bạn ạ. Nếu ba bạn đã hút thuôc lâu năm, trên 10 năm thì ko nên bỏ hẳn mà nên tập hút ít dần dần, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe chứ nếu bỏ ngay thuốc e rằng ko tốt lắm đâu, dễ bộc phát bệnh tiềm ẩn khác đấy. Cái gì cũng có 2 mặt tốt và xấu. Bạn hãy kiên nhẫn và khéo léo nhắc ba của bạn nên hút ít thuốc và dùng thêm các loại vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng của cơ thể.
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Lườm bạn ạ. Lườm thật nhìu vào.
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Ghi vào tờ giấy thế này rồi dán khắp nơi: "Bố thương con không hút thuốc lá".
    Bố bạn nghiện tới mức biết là có hại mà vẫn hút thì phải tác động tới tâm lý thương con thôi .
  6. sale2me

    sale2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Há há phải ta ta sẽ lấy bút xoá xoá chữ "kh" đi thế là thành "Bố thương con   ông hút thuốc lá"  híhí
  7. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    là người hút thuốc lá mình thấy thế này :
    Nếu hút được thì sẽ bỏ được bạn ạ, khi nào thấy không cần hút nữa hoặc thực sự cần phải bỏ thì sẽ bỏ được thôi bạn. Còn nếu không thich thì mọi sự bắt buộc đều vô ích có khi còn tác dụng ngược lại .
    VD : tất cả những thanh niên hút thuốc đều không hút thuốc trước mặt con nhỏ ( trẻ nhỏ) hoặc các bà các chị có bầu .
    Tóm lại : là hãy để tuân theo quy luật tự nhiên bạn ạ
  8. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ba mình á! khuyên wài chả đc mới nhờ mọi người đấy! cái việc làm băng rôn khắp nhà giống cơ quan vậy p/k!
    Mình thấy các bác ở cơ quan đứng cạnh biển cấm mà vẫn phà khói rất sảng khoái.
    Mình nói ba hoài là ba hong thương ba ba cũng thương tụi con mà! nhưng vẫn vậy!
  9. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    hic,hay hôm nào bạn qua bệnh viện,vào phòng có bệnh nhân ung thư phổi,xin mấy quả phim chụp phổi của họ về treo ở nhà,khả năng là có hiệu quả.
  10. usernameold

    usernameold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Không cần. Hôm nào kiếm đâu được ông bệnh nhân nào mà là dân nghiện thuốc lá, giờ đang bị bịnh gì đó nằm liệt giường; dắt ba bạn qua cho ông ngửi thấy mùi mồ hôi. Mồ hôi của con bệnh là người nghiện thuốc lá kinh lắm.

Chia sẻ trang này