1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi nổ máy bay: không phải của Việt Nam thì của ai nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi signtoday, 28/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không đưa ra giả thiết:
    Máy bay của bọn buôn lậu ma túy. Hai phe buôn ma túy triệt nhau. Một phe gài bom hẹn giờ vào máy bay của phe kia.
    Qua Phú Quốc thì đúng giờ phát nổ.
    Chẳng thằng tây nào dám nhận là máy bay của mình hay chiến thắng của mình.
    Âm thầm tự sướng hoặc tự khổ
  2. AqTao

    AqTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    -------------------------
    Chú làm ơn giả thích hộ mấy cái:
    - Thứ nhất; ý nghĩa chính trị của cái vụ mang SU sang K. Lợi gì? làm thế có thừa không?
    - Thứ 2; vì sao vịt phải "sẵn sàng" chơi bằng quân sự với K?
    Nếu giải thích được thì chú hẵng bi bô. Hay chú "thư ký" kia nói với chú sau khi làm một số chục vại bia, còn chú thì "mách" lại với box cũng sau một số chục vại bia.
  3. barcarra

    barcarra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    16
    Uầy, con này mang số 27 nè.
  4. dqhuy2003

    dqhuy2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chú có vấn đề về đầu óc rồi. Chú hãy đọc cho nó tuần tự và xem kỹ lại cái bài tôi viết ở đầu trang này rồi hãy phát biểu. Mang tiếng là thành viên box về quân sự mà đầu óc kém nhạy bén và thiếu quan sát thế thì giặc nó táng xong rồi chú cũng chẳng biêt thế nào đâu nhỉ? Lại còn bày đặt học ba cái từ "bi bô" bên thảo luận sang đây.
    Tôi hết sức tôn trọng các thành viên của các box khác khi mà mình ghé chơi. Nhưng gặp chú ...chán quá.
  5. nguyendialo

    nguyendialo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
  6. SSX

    SSX Guest

    Vụ này có khi chìm xuồng mất.
    TÌm được ít mảnh quá, lại rời rạc rất khó đoán.
    Các mảnh lớn có lẽ rơi hết về phía K thì phải.
    Có lẽ phải tìm được động cơ thì KL mới chính xác.
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Thấy các bố quân hàm xanh nhà mình cũng có vẻ lững thững, không có nhu cầu tìm hiểu cho lắm.
    Một là do bụng bia to quá không quan tâm, hai là biết mịa nó rồi nên đi đâu mà phải hối hả.
  8. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Nhà em cũng đang rất nghi C-130 ,vì sao ư ,vì C-130 là cái máy bay duy nhất trong đám em post lên có cửa sổ hình tròn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. TMTVhero

    TMTVhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    khi nhìn vào vào các mảnh vỡ thì thấy giống máy bay,nhưng số mảnh vỡ ít quá,bé quá thì lại nghi là xì-gà==>vụ này cho chìm là đúng
  10. madcobra911

    madcobra911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay không số hiệu của một lái buôn vũ khí trên đường bay tới một sân bay không có phiên hiệu trên bản đồ tại Căm-bốt, đã bị bắn hạ bởi dân quân tự vệ huyện đảo Phú Quốc.
    Hiện trường chỉ còn sót lại một khung cửa sổ máy bay cháy đen không nhận ra được hình dạng, rất giống với khung kính loại vận tải cơ An-26 với khung kính cầu lồi quan sát.
    Theo tin tình báo thu thập được qua lời kể do báo chí trong nước tường thuật trực tiếp từ lời kể lại của các nhân chứng có mặt , thì vụ nổ kéo dài trên 30 giây sau tiếng nổ đầu tiên, kèm với các mảnh vụn to nhất chỉ khoảng 150cm. Với sức công phá như vậy chiếc vận tải cơ kia chỉ có thể chuyên chở tên lửa Tề-Phố-Đông 1,2,3,4 hay các loại tương tự mới nát bét ra như cám.
    Đối chiếu các bên liên quan thì, Căm-bốt là nơi tuyên bố có máy bay rơi đầu tiên.Lý do, tiếc của và đau xót khi Tề-Phố -Đông đã được các đầu nậu chuyển về đến sân nhà rồi mà còn bị đứa nào nó chọc cho rụng. Tiền đã trao, cháo đã múc sắp đến miệng mà còn bị nó khều cho rơi vỡ bát. Tức!
    ----->kết luận: máy bay không của nước nào cả mà của chú buôn vũ khí chuyển Tề-Phố-Đông cho K , Vịt ta thấy vậy nên ngéo cho rụng banh xác. K tức ói máu nhưng đành câm hong!
    (theo In-ta- tác )
    Được madcobra911 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 02/06/2008

Chia sẻ trang này