1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi nổ máy bay: không phải của Việt Nam thì của ai nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi signtoday, 28/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Qua phân tích thì phải đến 90% đây là máy bay vận tải quân sự, có thể nó được SX cỡ những năm 196x đến 197x, rất nhiều đinh tán cho thấy điều này, còn của ai thì phải chờ các bánc nhà mình phân tích thêm.
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Nếu nó đã cũ thế rồi thì quan tâm no chở cái gì , khi nổ có còn sót lại không
  3. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Tôi cho rằng đây là máy bay cũ Vịt sử dụng để làm mục tiêu di động.
    Không thể có chuyện máy bay cỡ nhỏ mà rađa không phát hiện được, và lại là ở một khu vực nhạy cảm như vậy
    Bạn nào đó nói rằng Cesena có thể bay thấp để tránh rada (trường hợp như vụ ở quảng trường Đỏ), cách giải thích như vậy trong tình hình hiện nay là không thể.
    Vụ máy bay Cesân hạ cánh xuống Quảng trường Đỏ không phải là do hệ thống phòng không Liên Xô không biết, mà là vì các tướng lĩnh Liên Xô sợ liên đới trách nhiệm sau vụ bắn rơi máy bay chở khách Hàn Quốc xâm nhập trái phép không phận Liên Xô.
    Chỉ là một vụ thử tên lửa với mục tiêu như thật của Vịt thôi. Nếu có biến cố khác, dư luận đã xôn xao lên nhiều rồi. Việc dư luận trong nước rất êm ắng chứng tỏ đã có sự chuẩn bị từ trước.
    Nhớ lại lời các nhân chứng, "một tiếng nổ to sau đó là hàng chục tiếng nổ nhỏ". Tên lửa hit trúng mục tiêu, sau đó khi máy bay rơi các thiết bị nổ được cài sẵn trong máy bay tiếp tục được kích nổ, đảm bảo máy bay rơi thành các mảnh nhỏ. Đồng thời lực lượng phía dưới cũng thu dọn nốt những gì cần thu dọn
  4. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Kịch bản phim của bác Nakata cũng hay nhưng kịch bản phim em mới nhận từ Nga về còn hay hơn. Pót lên tặng các bác TTVNOL để có cái mà tám vào cuối tuần. Nếu hay thì vote cho em vài cái.
    VỤ TAI NẠN TRÊN SOÁI HẠM VARYAG
    Ngày 26-5, thông tấn xã Nga Novosti đưa tin rồi được một số báo chí nước C đăng tải vào ngày hôm sau 27-5 với tiêu đề
    Tàu Varyag tập trận bắn đạn thật trên Thái Bình Dương
    Varyag, tuần dương hạm mang tên lửa lớp Slava, đã bắt đầu một loạt các cuộc tập trận bắn đạn thật tại Thái Bình Dương lần đầu tiên kể từ khi trải qua đợt bảo dưỡng gần đây, một phát ngôn viên hạm đội này hôm 26/5 cho biết.
    Varyag, tàu đô đốc của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, được đưa vào hoạt động cho Hạm đội Thái Bình Dương năm 1989 và tiếp tục được vận hành vào đầu năm 2008 sau khi trải qua đợt nâng cấp quan trọng kéo dài gần 1 năm.
    ?oCác thủy thủ của tàu Varyag dự kiến sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và trên không,? thuyền trưởng Roman Martov nói.
    Ông cho biết, cuộc tập trận lần này nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của các hệ thống vũ khí trang bị trên tàu.
    ?oTàu tuần dương được trang bị một loạt hệ thống pháo, tên lửa, và ngư lôi,? ông Martov cho hay. Ông cho biết thêm, các chuyên gia NATO đã đặt tên cho các tàu chiến thuộc lớp này của Nga là ?okẻ giết các tàu sân bay,? bởi vì nó có thể mang 1.000kg thuốc nổ hoặc đầu đạn hạt nhân chiến thuật với tầm xa lên tới 300 dặm biển.
    Tàu tuần dương mang tên lửa lớp Slava được thiết kế như một tàu nổi tấn công với khả năng chống máy bay và khả năng chiến đấu chống tàu ngầm (ASW). 16 tên lửa chống tàu siêu âm SS-N-12 Sandbox có khả năng mang hạt nhân được trang bị trên tàu.
    Ngoài ra, tuần dương hạm này còn mang 64 tên lửa đất đối không (SAM) tầm xa SA-N-6 Grumble và 40 tên lửa SAM tầm ngắn SA-N-4 Gecko.
    [​IMG]
    Nhưng thật ra lúc này chiếc tuần dương hạm đang có mặt trong vùng vịnh A cách đảo B của nước C về phía Nam khoảng 300Km. Trên boong tàu còn có những sĩ quan cao cấp của Hải quân C. là những khách mời đâc biệt quan sát cuộc tập trận này.
    Được biết Nga đang đóng cho HQ nước này một số chiến hạm lớp Gepard và hy vọng trong tương lai sẽ cung cấp nhiều tầu chiến khác mạnh hơn nhằm giúp HQ C kiểm soát vùng lãnh hải rộng lớn của nước này..
    10h13 ngày 27-5 giữa lúc các thủy thủ đang chuẩn bị cho bài tập chống tàu ngầm thì một tai nạn bất ngờ xảy ra. Do trục trặc kỹ thuật một tên lửa SS-N-12 Sandbox (còn gọi là P-500) rời bệ phóng lao vút về phía Bắc. Được biết đây là loại tên lửa hạm chống hạm siêu thanh mang đầu đạn chứa một tấn chất nổ cực mạnh có thể phá hủy cả hàng không mẫu hạm của đối phương. Tên lửa này nặng 5000 kg , đường kính 88cm, dài 11.7m, sải cánh rộng 2.6m có thể bay với tốc độ Mach 2.5 ( 835m/giây). với tầm sát thương 550Km. Vụ phóng tên lửa này chỉ là tai nạn vì việc phóng tên lửa SS-N-12 Sandbox không có trong chương trình diễn tập.
    Còi báo động vang lên khắp tàu, trên chỉ huy đài, thuyền trưởng Roman Martov ra lệnh cho chuyển hướng bay của tên lửa nhưng xem ra tên lửa đã có trục trặc kỹ thuật không còn điều khiển được nũa. Trên màn hình ra đa quả tên lửa bất kham ngày càng tiến gần đến bờ biển đảo B. Xa hơn về phía bắc đảo một chút đã là lãnh thổ nước D. Quả tên lửa này nếu rơi xuống đất có thể gây hậu quả khôn lường nên trong tích tắc thuyền trưởng quyết định bấm nút ra lệnh cho tên lửa tự hủy.
    Vào lúc 10h20 giờ Thái bình dương, ở độ cao 12 km, quả tên lửa với đầu đạn chứa 1000Kg chất nổ cực mạnh đã nổ tung, gây nên một tiếng nổ kinh thiên động địa , tiếp theo là một số tiếng nổ nhỏ hơn. Mảnh vụn của tên lửa bắn tung tóe theo các hướng trong phạm vi đường kính 40 km trên vùng trời biên giới hai nước C và D.
    Ngay lập tức soái hạm đã gửi điện thông báo cho giới hữu trách nước C và D về tai nạn đồng thời đề nghị nước C và D triển khai lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Điều rất may mắn là đã không có thương vong nào xảy ra.
    Tai nạn bất ngờ khiến soái hạm Varyag phải kết thúc sớm cuộc tập trận quay về Vladivostok để điều tra nguyên nhân tai nạn..Do đã phản ứng kịp thời trong tai nạn nói trên thuyền trưởng Roman Martov đã được tổng thống Nga tặng thưởng huân chương thánh Giorge.
    Được tranminhkhochuoi sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 07/06/2008
  5. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Đây là hình P500
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    [Đây là sơ đồ P500
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc các bác một cuối tuần vui vẻ
  7. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Sao đâu thấy tin tức gì đâu bác Khố Chuối? Chiến hạm Nga "bự" như vậy mà đi từ Căn cứ Hạm đội Thái Bình Dương xuống tới Phú Quốc mà mấy "ông lớn" kia không biết mới lạ đó..
  8. hldpro

    hldpro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    tổng quát lại hôm nọ em từ mỹ trở về bằng con này thì bị sam bắn rơi may quá em nhảy xuống biển thì thoát
    [​IMG]
  9. ak47hnvn

    ak47hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, bác đang làm ở căn cứ nào của Mẽo đấy, nhìn mấy con máy bay phê quá, Bác bốc phét thì cũng vừa phải thôi
  10. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Nhìn hàng rào là biết chụp ở bảo tàng rồi

Chia sẻ trang này