1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Nghi not ngay hom nay cho du 20% _ Ban da bao gio nghi nhu vay chua ?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi saoofsao, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saoofsao

    saoofsao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    " Ban da bao gio nghi nhu vay chua ? Minh thi co 1 lan roi ! Va ngay sau ngay hom do , minh bi om va ban biet chuyen gi xay ra roi do . Cam thi 1 mon ! "
    Do la chuyen cua mot nguoi ban hoc Bach Khoa ! Hy vong minh va cac ban se khong lap lai dieu nay nhe ! Ban nghi the nao ?

    [blue]
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Không, đừng bao giờ làm như thế, trừ khi tất cả các môn học đều đáng ghét. Tui cũng hay nghỉ lắm, nhưng ma tui chỉ nghỉ khi nào có việc gì đó, và luôn cố gắng để dành ra một khoảng cách nhất định.
    Nhưng tui cũng đã một lần như U! Tui đã nghĩ môn đó thày giáo sẽ không cấm thi....ngay kì vừa rùi thôi!!!!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  3. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ, nữa thế chứ nghỉ cả kỳ cũng chẳng sao, học lại càng khoái, càng quen được nhiều em xinh
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  4. red_Tshirt

    red_Tshirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ah, mình thấy rất buồn cười là có nhiều bạn Sinh Viên đi học Đại Học, thế mà lên lớp rồi các bạn ấy lại chỉ muốn về. Những người nhẹ nhàng thì mong là sẽ được nghỉ. Còn ai mà banana thì thích cứ bùng luôn. Các thày không muốn cấm thi sinh viên nên các bạn ấy càng được thể , thậm chí còn chả đi học buổi nào suốt cả học kì.
    Mình nghĩ đã bỏ công sức thi được vào ĐH mà lại bỏ bê như thế thì thi làm gì nhỉ? Người ta cho 20% số tiết nghỉ đê đề phòng những trường hợp đột xuất chứ đâu phải để nghỉ ở nhà chơi.
    Kịch liệt phản đối đấy! Không biết ở Thuỷ Lợi có như thế không
    No one lives forever
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được. Ngồi trên lớp thì lại làm ảnh hưởng tới mọi người trong lớp. Ngủ thì quá là .... ko tôn trọng giáo viên. Thôi tốt nhất là ra ngoài. Mình ko học được thì để người khác học.
    MUPMIP
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ko nên nghỉ đến nỗi cấm thi như thế ...
    Thi thoảng ... Bit cũng nghỉ cho đỡ ... stress
    Trên lớp, dù có mang tiếng xấu nhưng mờ buồn ngủ wá thì cứ nên ngủ một ... tẹo , im ắng wá thì trêu đứa xung quanh một chút cho vui !!!
    Live and let live muh`

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    E hèm, gieo gió ắt sẽ gặp bão, nghỉ học mãi rồi cũng có ngày .... nghỉ thi luôn
    Ngồi trong lớp buồn ngủ + thầy dạy chán ---------> đi chơi điện tử thích hơn...... nhờ, chẹp chẹp.... thôi thì nghỉ vài tiết trong 20% có sao đâu , nhờ mấy thằng bạn điểm danh hộ nhưng đến cuối kỳ bước vào phòng thi mới ngã ngửa ra BỊ CẤM THI, thế là hết, học lại với khoá sau, tự an ủi:" có thêm cơ hội gặp gỡ các em khoá sau"
    HEHEHE, đừng động lòng nhá, chuyên thật đấy, chú nào có tư tưởng ấy thì xem lại mình đi nhá. Đại ca phản đối kịch liệt chuyện nghỉ học đấy
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  8. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Thế đại ca chua nghỉ bao giờ à? Tui là tui nghỉ hơn bị nhiều, không hiểu sao cứ đầu năm học lại lăn ra ốm, ốm lăn ốm lóc, chẳng muốn đi học nữa, hồi đó ai dạy mà chẳng điểm danh gì cả, cuối kỳ cày mãi mới được trên bảy
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  9. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Thế đại ca chua nghỉ bao giờ à? Tui là tui nghỉ hơn bị nhiều, không hiểu sao cứ đầu năm học lại lăn ra ốm, ốm lăn ốm lóc, chẳng muốn đi học nữa, hồi đó ai dạy mà chẳng điểm danh gì cả, cuối kỳ cày mãi mới được trên bảy híc híc
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đại ca ít nghỉ lắm, trừ trường hợp sau 3 đêm thức trắng làm đồ án không mở được mắt ra mới nghỉ. Ah, đại ca chuyên môn đi điểm danh hộ người khác thooi hà :DĐại ca mắc 1 sai lầm khi bỏ qua mấy trò điểm danh đo nên hậu quả mới thê thảm đến tận bây giờ hic, thương mấy tiểu đệ ghê. Bây giờ rút kinh nghiệm rùi hehehe
    Take the TIME to know what Real LOVE is

Chia sẻ trang này