1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Nghi not ngay hom nay cho du 20% _ Ban da bao gio nghi nhu vay chua ?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi saoofsao, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thôi đại ca ạ, đại ca đừng rút...rút...rút cái gì gì đó ra làm gì. Đại ca cứ để nguyên nó đấy có phải là sướng không!!!! Với lại anh em cũng đỡ khổ. Chứ đại ca mà cũng ủng hộ việc điểm danh thì chit! CHỉ có khổ anh em chúng em thôi....
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hề, cái cớ nghỉ học nhiều để bảo vệ cho việc điểm kém là nguỵ biện ấy mà. Dám làm dám chịu chứ. Nó nghỉ thì nó phải chấp nhận kết quả như vậy thôi. Thanh niên phải dũng cảm chứ? Đại ca nhỉ? Mặc dù về sau này cũng ân hận, hì hì
    MUPMIP
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cơ khổ, nhiều lúc em cũng hăng máu muốn tu chí học hành lắm cơ ạ, chết nỗi không phải giáo viên nào cũng thấu lòng em. Giáo viên dạy chán quá thì em cũng muón bỏ học lắm. Thôi thì, cứ chăm chỉ đến lớp cho khỏi quên mặt anh em vậy
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  4. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến chuyện nghỉ và cấm thi .Hôm nọ em vừa phải ngồi viết thư lên Bộ di trú của Sin vì cái tội nghỉ học . Ở đây có cái lệ là nếu như nghỉ học nhiều..số buổi đi học dưới 90% thì mời về nước.còn dã man hơn nhiều.
    Đang trong thời kì gia hạn visa..ko bit có vấn đề gì ko?

    [​IMG] Luckyluke42c1's girlfriend
  5. gaubong10000

    gaubong10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ủa?nghỉ học hả?tui cũng rất thích cái chuyện này dó
    ngồi học ma tâm hồn treo nguợc cành cây thì học cũng bằng thừa ngồi học vừa chán lại công thêm ông thầt dạy tốt nữa gì mà chẳng buồn ngủ
    theo tui thì vấn đề nghỉ học là chuyện bình thường thôi quan trọng la co ý thức học hay không chứ như ai chăm đi học mà chẳng được gì thì buồn lắm
    varibe
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng nghỉ là rất rất xấu () ... nhưng mà chúa ơi , cứ có những cái môn như cái môn XHH thì đại ca ơi - cứu em với !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, từ từ rồi khoai sẽ nhừ mờ! Sang năm đại ca nhất định sẽ giúp em
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Sang năm đại ca nhất định thấy chết vẫn không cứu
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ớ! Bên đó dã man như thế cơ à .....nếu mà cứ tỉnh số buổi nghỉ của Lucky ra mà quy tội như bên Sin thì chắc là người ta phải cho phép tui mua vé sang Sin ru`i lại đuổi về đến vài lần....
    To Bit: CHính những môn như thế, nhỏ nhỏ thôi mà bị cấm thi là hi sinh một ki` đấy Bit ạ. NHất là cái môn SỨC BỀN VẬT LIỆU ấy, giáo viên dã man lắm...cấm thi hết. Em học phải cẩn thận đấy Bit ạ!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  10. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Em chả bao giờ nghỉ học theo cái kiểu thấy môn đấy chán quá thì nghỉ cả, vì học thì đối với em môn nào cũng rứa, nhưng đến lớp còn có nhiều trò chơi nữa, nên thấy hôm nào cũng vui hết cỡ. Buôn chuyện, ngồi chọc tức thầy cô, đọc truyện.... hehe bao nhiêu thứ để giải trí thế còn gì. Hị hị bây giờ hỏi cô Toán dạy tiếng Anh trường mình xem đứa nào nói chuyện lắm nhất 43C1 đảm bảo cô nhớ lắm, ko bao giờ quên được đâu . Ai đời đầu giờ cô vào thấy mình còn ngồi bàn đầu, hết tiết thứ nhất lên tận bàn cô để xin.... chuyển xuống cuối lớp, với lý do ngồi trên... chật quá ko có chỗ . Ngồi cuối mới tán phét được chứ, lại còn đỡ bị gọi lên bảng nữa.
    Với lại cũng nên đi học chăm chỉ còn chép bài cho các bạn Campuchia mượn vở nữa chứ hehe. Suốt ngày đi điểm danh hộ đứa khác, thôi mình ko nghỉ nhưng chúng nó nghỉ là việc của chúng nó. Chỉ sợ mỗi cái điểm danh hộ mà đúng đứa đấy bị gọi lên bảng thì xong phim. Vẫn còn may chán , chưa bị lần nào như vầy cả
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present

Chia sẻ trang này