1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ qua đêm tại sân bay Kulur Lumpur như thế nào?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi reqb, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reqb

    reqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ qua đêm tại sân bay Kulur Lumpur như thế nào?

    Chào cả nhà
    Chết rồi vừa vào post bài lại đánh nhầm thành thay đổi chủ đề. Đành tóm tắt lại câu hỏi vây;

    Em bay từ HN đi Kuala Lumpur(KUL) tháng 3 tới bằng Air Asia 22.30 thì đến KUL cổng LCCT. Sáng hôm sau em bay thẳng đi Penang luc 6:55; Vì thời gian nghỉ tại sân bay rất ít nên muốn thuê ks gần cổng LCCT này và rẻ để tiết kiệm. Vì đoàn có mấy cô gái và một bác nữa đứng tuổi nên sợ ngủ mấy tiếng ở sân bay vất vả quá. Không biết các bác có cao kiến gì không?

    Cảm ơn ý kiến cả nhà. Em vừa check qua web của Kuala Lumpur International Airport (KLIA0 thì mới biết đi AirAsia check in ở Low Cost Carier Terminal (LCCT) , thằng này nằm cách Main International Terminal (MIT) tới 20km. Mà các khách sạn trên mạng như Concorde Inn ( 3 sao) toàn nằm gần thằng MIT này thôi. Lần trước em đi chơi vào KUL rồi nên lần này không muốn vào nữa. ở LCCT cũng chả có Biz Lounge gì cả đâu. Không biết bọn quản lý ở đây có cho phép ngủ tạm trên ghế không hay bắt ra ngoài căng màn. Muỗi ở Malay nhiều lắm
    Vừa có người mách thử ks Empress và Transit Hotel em sẽ thử xem sao...

    Được reqb sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 28/02/2007
  2. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy. Tự nhiên mất tiền mà có nghỉ ngơi được mấy đâu? Vì nếu làm thủ tục xong thì chắc 1 giờ sáng rồi. Chỉ còn 4-5 tiếng nữa. Nếu bạn đi đông thì cố gắng chịu khó một tí, vì 7h bay nhưng khoảng 5h người ta đã làm thủ tục cho chuyến bay rồi.
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bác này chắc ít đi rồi. Có mấy tiếng ở sân bay, lao vào mà ngắm mà xen Dú Tí free cho giết thời gian, đỡ tốn kém. Vả lại ở sân bay này vắng vẻ. Lên tầng 2, hoặc ra mấy cái ghế ngay sau cầu thang cuốn lên tầng 2 ấy, yên tĩnh tha hồ ngủ. Dành mấy chục $ kia vào làm 1 bữa no nê, hoặc mua quà về cho lover, lại chẳng hơn. Vào Bussiness Lounge thì cần Upgrade vé lên First Class hoặc đi nhiều nhiều để có Golden Card.
    Nếu bạn có khoảng 10h chờ tại sân bay vào ban ngày thì phi ra ngoài mua cái City tour on arrival trong 6h khoảng 90$ thì phải. Có 1 bác taxi kiêm guide tour đi cùng. Thế mới sướng. Pass Việt Nam không cần visa vào Malaysia.
    Chúc bác vui vẻ mấy tiếng ở Kul.
  4. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến bác Hoàng chỉ đựơc cái đúng, chuẩn và hay thôi. Mà bác kia đi cùng với mấy bạn gái cơ mà, lo gì nhỉ?
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hớ hớ. Pác Hoàng với chú Vét Chi Na đạo xích lô này chả tâm ný gì cả. Cậu kia muốn cùng bạn gái tìm cái KS re rẻ để "oánh dấu" mốc son đã cùng nhau có mẹt ở KL. Hí hí.
    Đùa thui. Nếu có mấy tiếng, nên chui vào mấy cửa hàng Duty free hoặc chui vào mấy cái shop of dân China. Quá ổn. Giá cả hạt rẻ lại phong phú. Còn, muốn yên tĩnh, có khu cạnh cái lề cuối cùng thưwngf dành cho tuyến Trung Á ý. Hơi bị lê tê fê. Ngày có mỗi 1 chuyến. Còn lại, free. 2 cô cậu có mà XXX ở đấy thì cũng chả có ma nào nó ngó ngàng. Gì chứ ngủ ở đấy thì ít cũng đc 2 tháng. Hé hé.
  6. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Nếu bạn ở KL có mấy h như vậy mà lại là ban đêm nữa thì hơi mệt nhỉ, chả còn cửa hàng duty free nào mở muộn đâu.Thuê phòng nghỉ ở tầng 2 sân bay, 50USD/người, có đồ ăn, nước uống, internet, ghế ngồi, giường nằm, phòng tắm thỏa mái :D
  7. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vật vờ dusty free ở sân bay air asia chán bỏ xừ, có mấy cái thôi, chả có gì mà mua mà ngắm cả. Theo tớ ấy cứ tìm một góc mà ngủ cho ngủ, đi với mấy bạn gái tranh thủ gối lên nhau
  8. reqb

    reqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  9. 200906

    200906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    này bác có kinh nghiệm ngủ ở LCCT ở Kul chưa, nếu có cụ thể hoá giúp em với, hình như ở đó có cửa hàng McDonal à ? Phòng nghỉ ở Tầng 2 sân bay là của MIT hay của LCCT đấy? hình như cổng LCCT đâu có phòng nghỉ hở bác????
    ===========================================================
    Up lên cái nào. Em cũng có cùng mối quan tâm như bác này. air asia đến lúc 0030 chắc làm xong thủ tục thì cũng phải 0130, mà 0800 em lại connect chuyến nội địa luôn. Vậy ko biết có chỗ nào có thể rúc vào ngủ đỡ từ 0130-0700 ko hả các bác, để lấy sức mà đến nơi còn đi chơi nữa chứ. Em chả quan tâm đến vụ duty free đâu.
    Bác nào biết gíup em với, đầu tháng 4 em đi rùi. Đa tạ các bác trước
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Connect chuyến nội địa thì mời bác ra ngoài check out, bên trong nó không chứa đâu. Ngủ đấy rồi lúc gần giờ ra rách việc lắm đấy. Mc Donald bán chung cho tất cả tâng 2 nếu bạn thấy Đói Đói.
    Phòng nghỉ tầng 2 dùng cho 1 số đối tượng ít time và nhiều $.

Chia sẻ trang này