1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ sao cho đúng về ý nghĩa của 2 chữ "nợ nần" trong cuộc đời ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alibaba29_10, 20/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ sao cho đúng về ý nghĩa của 2 chữ "nợ nần" trong cuộc đời ?

    Cá nhân mình nghĩ rằng trong cuộc đời không ai không có nợ nần, ít nhất thì chúng ta luôn nợ Cha Mẹ, món nợ ơn nghĩa sinh thành mà cả cuộc đời chúng ta chẳng thể trả hết .
    Mình có nghe một câu nói, đại loại là " Cho dù chúng ta trả được món nợ tiền bạc nhưng với những người đã từng giúp đỡ chúng ta thì món nợ ơn nghĩa chúng ta không thể trả được "
    Mình là sinh viên, mình nói thật là mình luôn ở trong tình trạng "viêm màng túi " , đôi khi mình có vay nợ bạn bè và người thân quen, mình cứ nghĩ rằng sau này ra trường, đi làm, kiếm được tiền sẽ trả lại họ, nhưng mọi chuyện thật ko đơn giản, khi mình biết quý trọng đồng tiền thì cũng là lúc mình nhận ra rằng cho một ai đó vay nợ là một diều khá khó khăn . Vậy mà trong suốt thời gian mình làm sinh viên đã có rất nhiều người cho mình vay tiền, tuy rằng số tiền ko nhiều nhưng mình cảm nhận được rằng mình đã nợ người ta rất nhiều, trong khi mình khó khăn họ đã giúp mình, Giờ đây, tuy đã trả hết những món nợ tiền bạc đó nhưng mình vẫn cảm thấy cần đền đáp và trả ơn họ thật nhiều, đôi khi mình thấy mình rất tồi, mình mong các bạn trên diễn đàn sẽ cùng trao đổi về chủ đề này để mình có thể hiểu được ý nghĩa thật sự, một cái nhìn đúng đắn về ý nghĩa của hai chữ " Nợ nần " trong cuộc đời .
    Xin chân thành cảm ơn bạn đã tham gia chủ đề !
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ko nên nợ nần gì hết ...tất cả mọi thứ ...
    tiền bạc, quan hệ, tình cảm ....
    Như thế là thanh thản nhất ....
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nợ nhiều nhất với đấng sinh thành...đã cho ta nguồn sinh lực để tồn tại trong uộc đời này. lại đặt cho ta những cái tên đẹp đẽ để nghĩ ta có thể sống với ước nguyện tốt đẹp của họ. suốt cả cuộc đời luôn vì ta mà lo lắng đến giấc ngủ ko yên.
    nợ với người vì ta vị kỷ quá! sống chỉ biết riêng cho bản thân mình mà quên rằng mình còn biết sống cho nhau.
    nợ với đời vì ta còn bé nhỏ quá, sống làm sao cho hết tháng năm này?
    nợ với chính ta sao ko thêm quý giá bản thân để sống cho ý nghĩa hơn.
    nợ để biết cuộc sống đáng sống hơn để ta biết trả đi những cái nợ mà ta đã có.
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Nợ chứ. Nợ quá nhiều luôn.
    Một số nợ không đáng. Vì cho nó nợ còn lớn hơn.
    Một số nợ thì không biết.
    Một số nợ thì đúng là quá đáng.
    Mình vốn chúa ghét nợ bất cứ ai. Bất cứ món nợ nào.
    Ghét của nào trời trao của đấy.
    Sặc.
  5. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Ai nói trong cuộc sống này không nợ nần, tôi cố gắng không nợ ai cho thanh thản thì bạn chưa thực sự sống, chưa thực sự hoà nhập với cuộc sống.
    Với tôi tôi nợ nhiều, mỗi ngày món nợ đó cứ nhiều lên, nhưng tôi hạnh phúc vì tôi đang sống.
    Không hề sáo rỗng đâu, một buổi sáng bước ra đường một người quen cườii với tôi , làm tôi thấy thoải mái, tức là tôi nợ nguời ta một nụ cười. Một ai đấy khen tôi mặc áo đẹp làm tôi sướng cả ngày, là tôi nợ người ta một lời khen, ai đó nhắc tôi: "chân chống kìa" làm tôi tin rằng mọi nguời còn rất quan tâm đến nhau là tôi nợ một lời nhắc nhở, một người bạn người thân động viên giúp đỡ tôi lúc tôi khó khăn, tôi nợ ân nghĩa...
    Tôi đang cố gắng trả nợ cho lòng thanh thản, cố gắng bắt chước những chủ nợ của tôi, tiếp tục thực hiện nó với những người khác. Tôi thật siwj đang làm như vậy, cảm ơn topic này đã nhắc tôi rằng tôi đang là chúa chổm
  6. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    hu hu món nợ lớn nhất đời người đó là ân tình ạ, ko cách nào mà trả được
  7. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Nợ là ĐỜI
    Sống ở đời là phải NỢ
    Biết mình có Nợ thì mới là người đang còn Sống
    Nợ đời mà.....
  8. Nguyelstudio

    Nguyelstudio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Uh,nhiều lúc mình cũng nghĩ như bạn...Có những lúc mình rất khó khăn, và đuợc nhiều người giúp đỡ. Thực sự là khi đuợc nguời ta giúp, miình cũng cảm thấy chút e ngại, tủi thân. Những món nợ ân tình này đúng là khó có thể quên đối vớimình....
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đừng nợ nần ai, cũng đừng để ai nợ nần gì mình...
    Nợ ai thì day dứt
    Cho ai nợ thì .. đến lúc đòi sao mà ngại, sao mà khó thế...
    Chán .
    Mình sắp chết roài
  10. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    Một chủ đề hay mang trong mình đầy đủ tính triết lý và ý nghĩa nhân văn. Khi bạn post bài lên diễn đàn, mọi người vào xem lắng nghe và chia sẻ tâm sự của bạn, và bạn cảm thấy mình học hỏi được nhiều điều, bạn tâm đắc,...và bạn thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn. Lúc đó bạn hãy nhớ rằng chính bạn cũng đang nợ mọi người ở đây một món đấy, đó chính là tình cảm yêu thương sẻ chia mong muốn mang lại cho bạn những giây phút bình yên trong tâm hồn. Khi tâm hồn bạn được bình yên, bạn có thể mang lại sự bình yên cho những tâm hồn đang dông bão khác,...lúc này món nợ trước bạn đã trả đầy đủ nhưng không phải trả cho chúng tôi mà trả cho những người cần đến nó. Cứ tiếp nối như vậy, cuộc đời vay-trả, trả-vay và chúng ta nghĩ rằng đó là sự công bằng, mình vay người này và mình trả cho người khác, rồi người khác lại tiếp tục sự luân hồi đó mãi mãi không có điểm dừng. Cái điều mà vượt lên trên sự công bằng có vay có trả đó là gì, đó là TÌNH CẢM, là sự yêu thương giữa con người với con người, đó là hạt giống của sự tri ân được gieo mầm và đơm hoa kết trái trong mỗi tâm hồn chúng ta, là một bài học về lòng nhân ái và yêu thương cuộc sống này. Món nợ lớn nhất trên đời là món nợ TÌNH CẢM, không ai có thể trả hết nợ của công CHA, của nghĩa MẸ, nghĩa thầy trò, nghĩa bạn bè, nghĩa vợ chồng,...bao nhiêu món nợ đó chúng ta trả bao nhiêu và trả đến bao giờ cho hết, chi bằng chúng ta không nên nghĩ đến nó sòng phẳng như vậy mà thay vào đó hãy sống tốt đẹp cho bản thân mình và không quên ươm mầm hạt giống YÊU THƯƠNG được đơm hoa kết trái toả hương thơm ngát cho mọi kiếp người, cho người người được yêu thương và trong tâm họ luôn mong muốn mang tình yêu thương đến cho người khác. Một cuộc sống dẫu còn bao vất vả khó khăn, bao kiếp người còn lầm than đói khổ hay tật bệnh ốm đau, bao trẻ em phải lang thang kiếm sống, bao cụ già mòn mỏi cô đơn,...nhưng cuộc sống vẫn đẹp, vẫn thanh bình vì tất cả chúng ta biết đem tình yêu thương sưởi ấm những số phận không may mắn ấy, cho con cháu chúng ta những bài học nhân văn sâu sắc, cho những người đã từng lẫm lỡ có dịp nhìn lại mình và bắt đầu lại từ bài học của tình yêu thương. Chỉ có tình yêu thương mới làm cho những người xa lạ trở nên thân thiết, cũng chỉ có tình yêu thương mới có thể biến buồn đau thành hạnh phúc vô bờ và cũng nhờ có tình yêu thương mọi số phận lầm đường lạc lối có cơ hội trở về cuộc sống bình yên như bao người khác. Vậy đấy, thông qua sự luân hồi vay-trả, trả vay, dường như chúng ta nợ nhau rất nhiều thứ nhưng rồi kết cục chẳng ai nợ ai cả, cái sự vay-trả chỉ là xét trong góc độ mỗi con người, còn xét rộng trên bình diện xã hội, mọi người đều được sống đầy đủ trong cái HẠNH PHÚC của tâm hồn, và ai cũng mong muốn cho người khác nhiều hơn thứ mình nhận được thì thử hỏi cuộc sống này còn gì tốt đẹp bình yên hơn thế.

Chia sẻ trang này