1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ sao cho đúng về ý nghĩa của 2 chữ "nợ nần" trong cuộc đời ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alibaba29_10, 20/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã tham gia chủ đề !
    0988344123
    http://360.yahoo.com/alibaba29_10 . cuoc song thuc
  2. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc sòng phẳng, ái tình phân minh, rõ ràng. Nhưng chữ nợ thì có ai tránh khỏi đâu
  3. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Nợ Nần, một vòng luẩn quẩn, tôi nợ bạn ,bạn nợ người khác, rồi chúng ta nợ nhau, gọi là có đi rồi có lại, trong cuộc sống thì không thể tránh được điều đó bạn ạ và bạn cứ cho là lẽ đời đi, nên không phải lăn tăn, đó là quan hệ cộng đồng mà, tâm mình tốt nhớ dến người ta là được rồi, chỉ sợ người đời nói câu ăn cháo đá bát thôi. chúc bạn luôn luôn giữ đúng bản chất của mình trước cuộc sống nhiều biến động.
  4. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    mình nợ rất nhiều người. Tuy không bao giờ mình phải quỳ gối trước 1 ai xin xỏ 1 điều gì cả, nhưng thật sự đã nợ quá nhiều người. Và giờ đây, khi đã trưởng thành, có người lại bảo mình kiểu : ăn cháo ... kiểu: ăn quả ... nhưng thật sự tất cả mình vấn giữ trong lòng, từng người từng người một , tất cả chỉ mới bắt đầu. Thế nên không thể trách mình được, bát và kẻ trồng cây hãy nhớ lấy, lúc nào gặp khó khăn, người đầu tiên hy sinh thân mình sẽ là tôi.
    Tôi cảm thấy cái "nợ" luôn là một gánh nặng, nó chi phối quền được nói, quyền bình đẳng giữa con người với con người, nó đôi khi không cho tôi được là chính mình. Mặc dù tất cả là do tôi làm nên, tôi không dựa vào ai cả, nhưng tôi vẫn thấy nợ mọi người ... Có lẽ tôi đã sai lầm khi hồi xưa mình đã nhận 1 cách dễ dàng như thế. Nhưng tôi chưa bao giờ xin ai cái gì, chỉ có mọi người xúm vào giúp đỡ tôi thôi. Tôi không từ chối, nhưng tôi không có khả năng nói ra câu "từ chối" ở hoàn cảnh đó. Đến bây giờ mới thấy gánh nặng của hai chữ "nợ nần" "nợ đời"
    Người ta nói "của biếu là của lo, của cho là của nợ" là vậy....
    Sorry vì có thể bài không ăn nhập với nội dung ....
    Được Dontcryplz sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 27/11/2007
  5. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Nợ nần có nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen thì khỏi phải giải thích nhiều. NGhĩa bóng thì phải mất cả 1 cuốn sách để giải thích...

Chia sẻ trang này