1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ sao nếu người yêu mình ngoại tình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi traitimrua, 14/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimrua

    traitimrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    (Van phong tham tu) - Đang vui vẻ trong văn phòng với mấy chị bỗng dưng một chị bạn quay sang hỏi tôi “ em nghĩ sao nếu người yêu mình ngoại tình?”

    Câu hỏi vô tình của chị bỗng làm tim tôi đông cứng lại. Những gì đã được chôn chặt trong quá khứ bỗng dưng lại hiện về mờ nhạt và một lần nữa những giọt nước mắt ấy lại tuôn rơi . Bỗng dưng hình ảnh về mối tình đầu tiên như cuốn phim được quay chậm lại cứ xoay quanh tâm trí. Hình ảnh anh nắm tay và ôm hôn người con gái ấy lại khiến tôi thoáng buồn và nghĩ không biết ngày hôm nay và ngày hôm ấy tôi nên suy nghĩ những gì.

    [​IMG]


    Van phong tham tu Tiến Dũng điều tra ngoại tình và tìm kiếm người thân

    Bản thân là người từng được đóng hai vai – người con gái chung tình và người con gái bị phụ tình - ở phía nào nếu được hỏi tôi cũng có đủ lí lẽ để nói nhưng trước câu hỏi của chị, nếu chị hỏi suy nghĩ gì về anh và về người ngoại tình thì giờ phút này tôi không biết nói như thế nào khi chị chạm đúng vào vết đau nhất nơi tim mình. Tôi giả bộ như có điện thoại và xin phép ra ngoài ngay sau khi thoáng chạnh lòng. Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chị cũng tôn trọng và mỉm cười nhẹ khi tôi cúi đầu xin phép ra ngoài trước.

    Ngoài tôi, ngoài anh và ngoài người con gái ấy thì không ai khác nữa hiểu chuyện gì xảy ra. Ngày đó tôi nghe cô bạn thân nhất đã thuê thám tử theo dõi hành động và cử chỉ của anh. Bên dịch vụ thám tử có một anh bạn thám tử khá thân với tôi nên các thám tử giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Sau gần 1 tháng điều tra, tôi nhận được cuộc gọi từ công ty thám tử, vì bạn tôi mới lập văn phòng thám tử mới nên sau đó anh không giúp tôi tìm ra chân tướng sự việc được.

    Hóa ra anh người anh nói thương không chỉ có mình tôi. Người anh nói cần còn ai kia nữa. Khi tôi nhắc đến chuyện về ra mắt hai gia đình thì anh nói hai đứa còn trẻ và còn cơ hội để cố gắng cho sự nghiệp nên anh nói cho anh thời gian nữa. Khi rảnh muốn anh đi cùng đâu đó thì anh nói bận cho công việc với hàng loạt những dự án mới nên anh dù muốn đi cùng lắm nhưng anh không thể, rồi nhiều chuyện nhiều chuyện khác nữa anh từ chối khéo tôi, nhưng vì tin anh nên tôi bỏ qua. Còn lần này, những gì mà các anh thám tử nói với tôi dù không muốn nhưng tôi không thể không tin.

    Khẽ thở dài, tôi nghĩ lại, dù sao chuyện cũng qua rồi, qua lâu rồi. Nhưng khi nhắc lại tôi nhận ra trong một chuyện tình, khi xuất hiện người thứ ba thì cả 3 đều có lỗi. Và có ba thứ người làm người thứ ba:

    Một người thì ngoại tình.

    Một người thì lơ đãng.

    Và một kẻ khác thì vô tâm

    Nếu so tội thì ai cũng ngang ai, cho dù chúng ta có chối cãi với lí lẽ sắc bén ra sao. Vì vậy nên ngày đó, khi các thám tử cho biết người yêu tôi ngoại tình, tôi biết thực ra mình đã là người thua cuộc. Và tôi thay đổi cách xưng hô không gọi người kia là người thứ 3 nữa, mà tôi ngậm ngùi nhận ra tôi mới là kẻ đến sau giữa ba người. Cái khác nhau giữa anh – tôi và cô ấy thực chất chỉ là thời gian.

    Người ta vốn chưa bao giờ có ý nghĩ rằng ngoại tình là để cho vui vẻ. Suy cho cùng người ta ngoại tình vì ý định ra đi đã có sẵn trong tâm trí và được lập trình sẵn từ trước rồi.


    Dichvuthamtuhanoi.com.vn
  2. ngoclanvietmy

    ngoclanvietmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    6
    không chấp nhận được

Chia sẻ trang này