1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi thức tình yêu

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Gungcay, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    nhưng không phải lúc nào cũng có thể nói, cuộc đời đáng ghét như thế đấy chị gừng á!!! kh`ikhi`
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không phải lúc nào cũng có thể nói được. Nhưng trong cuộc đời chẳng lẽ lại không có 1 giây phút nào sao?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    em thật sự không bít tương lai như thế nào, nhưng cho đến bi giờ, suốt 19 năm trời, em chưa nói được câu nào với mẹ em cả, mặc dù em thương và phục mẹ nhất. Ba em đi nước ngoài suốt từ khi em còn bé, số ngày em gặp ba cộng lại chưa bằng 1/4 số ngày em đã sống, thế nên tình cảm của em đối với mẹ thật không có gì nói hết.
    em giận mình lắm, nhưng cứ cố mãi vẫn chưa được lấn nào!!!
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    To Orange_outan: Chị hiểu tâm trạng của em, hiểu những gì em đang trăn trở, bởi chị đã trải qua giai đoạn như của em rồi. Có những lúc chị rất muốn nói lên điều đó nhưng dường như cứ có cái gì đó chặn ngang họng mình không thể nói được. Thật khó nói lên điều đó, dù đó là sự thật hiển nhiên, đôi lúc chị nghĩ nói ra như thế có vẻ như giả tạo, không thật lòng hay là mình chỉ cần hành động làm sao cho bố mẹ hiểu được tình cảm của mình. Nhưng em ơi! Bố mẹ rất muốn nghe chính mình nói ra điều đó, bố mẹ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì được người con của mình nói ra lời nói yêu thương. Em hãy nghĩ xem có một ngày nào đó như ngày sinh nhật mẹ, ngày 8/3 hay chỉ là 1 ngày chủ nhật nào đó mẹ làm cho em một bữa cơm với những món em thích, em hãy nói đi mạnh dạn lên! Đừng nghi ngại gì cả!
    Cách đây không lâu, có một bạn cũng là Thành viên của TTVN nickname là November Tear đã tâm sự với tất cả mọi người. Bạn đã khóc và nói rằng đã rất ân hận không nói được với mẹ mình câu nói đó. Giờ đây, khi mẹ đi xa rồi mới thấy mình đã yêu mẹ biết chừng nào.
    Nói đi em nhé! Chúc em may mắn và hạnh phúc!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Gủi chị Gungcay của em :
    Em dù rất bận rộn , nhưng vẫn dõi theo các box mà em quan tâm ( 1981, Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng, Huế, Thái Bình, TFG, HCMCC ) mặc dù không phải box nào cũng post bài ...... Hôm nay , em mới vào Tản mạn Sài Gòn , em mới hiểu được nhiều điều mà bấy lâu , mình vẫn phải đi kiếm tìm..
    Bố mẹ em vẫn còn , nhà em nghèo , bố mẹ vất vả nuôi 2 anh em em ăn học .. Anh trai em , ra trường , không việc làm , chỉ chơi , bố mẹ thì già rồi , chẳng sống lâu được nữa..
    Nhưng nói thật ,chưa bao giờ em nói nhưng câu như chị đã từng nói với nhưng người thân thương nhất của mình - gia đình ... Đối với em , cuộc sống tự lập là 1 cái gì đó , rất khó khăn gian khổ , nhưng cũng rất tự hào ......
    Khi em từ giã mảnh đất Thái Bình của em , chọn Đà Nẵng thay vì Hà Nội , để lập nghiệp , em chỉ nói với bố mẹ em 1 câu : "Nếu như con thành đạt , thì con sẽ trở về , còn ngược lại , bố mẹ cứ coi như không có con ở trên đời này !!!!"
    Khi về nhà, hay lên tàu vào Đà Nẵng, thậm chí em chỉ nói, "Con đi !!!!" , thế thôi !!!! Thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn bố mẹ đang dõi theo con ....
    Có thể , "ai đó" sẽ trách cứ tôi về điều này , nhưng có lẽ , bạn cũng đã hiểu 1 phần lý do, tại sao tui lại làm như thế ??
    Nhắc lại với "ai đó" rằng : "Yêu bằng cả trái tim nóng , nhưng sống và tồn tại bằng 1 cái đầu lạnh !" , nhớ chứ ??
    Yêu chị Gungcay nhất Hội HCMCC
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    em bít chứ, biết rằng nếu mình không nói thì đến lúc nào đó chẳng có thể nào nói được nữa, nhưng......
    chỉ biết bi giờ, làm mọi chuyện để tỏ tấm lòng của mình thôi. Em không biết ngày sinh của mẹ, nhưng 8-3 nào em cũng tặng mẹ một món quà nhỏ nhỏ, mặc dù mẹ lúc nào cũng chê quà của em, nhưng khi` khi`, em vẫn năm nào cũng mua, cũng được hơn 10 năm rùi đó chị ạ!!!
  7. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Còn tui , khi còn ở nhà , những ngày đặc biệt (8/3 , 20/10 , sn mẹ 01/01, sn ba 14/1), tôi thường nấu cho ba mẹ ăn những món ba mẹ thích , tự làm những món quà nho nhỏ cho ba mẹ , hoặc đi mua 1 cái gì đó cho ba mẹ ...
    Và nhất thiết , ngày hôm đó phải có hoa hồng trắng , loài hoa mà ba và mẹ đều yêu thích .. thế đấy
    híc híc, còn từ khi đi học , chỉ Tết mới được về Hà Nội , Thái BÌnh .. làm sao đây ?? Ở nahf, chuyện nấu ăn là của mẹ , trang trí nhà cửa, mân ngũ quả, đào, quất, cắm hoa , v.v.... đều là cho tôi , chỉ cho tôi mà thôi , không ai trong nhà thay thế được tôi cả.....
    Thế mà có năm , tui định không về nhà ăn Tết cơ đấy ... Như thế ,có phải là bất hiếu không ??
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống hiện tại, có những người quá mải mê đến công việc, đến bạn bè, người yêu mà quên đi điều thiêng liêng nhất trong cuộc sống là gia đình mình. Mỗi người thể hiện tình yêu thương tới những người mình yêu mến một cách khác nhau. Có người thì nói những lời yêu thương (như Khoai tay chien nói với chị Gừng nè hì hì....), có người thể hiện bằng những món quà, cũng có người chẳng nói gì chỉ quan tâm chăm sóc tới họ bằng tấm lòng chân thành nhất của mình, có những người thể hiện bằng cả 3 cách trên và cũng có người thể hiện bằng cách mắng chửi, thậm chí hắt hủi (trường hợp này hiếm nhưng không phải không có). Ở đây, Gừng chỉ muốn nói cách thể hiện tình cảm của bản thân mình. Từ trong sâu thẳm trái tim mình, Gừng rất muốn nói lên điều đó với bố mẹ và em trai mình. Hãy nói lên những gì mình muốn nói. Gừng không muốn sau này phải ân hận vì đã không kịp nói lên điều đó.
    Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, hãy tận dụng những giây phút mình còn ở trên cuộc đời này làm những điều tốt đẹp cho mọi người. Ngày hôm nay, ta còn nhìn thấy nhau, biết đâu ngày mai đây 1 người trong số chúng ta mãi mãi ra đi thì sao?
    To orange_outan & khoai tay chien: Tất cả những gì 2 em đã làm đều là 1 cách thể hiện tình cảm của mình. Chỉ có điều chị cảm thấy chưa đủ. Đúng là "Yêu bằng trái tim nóng, nhưng sống bằng cái đầu lạnh" nhưng chị thấy "Lạnh quá!" em ạ. Mà cái gì đã quá đi đều không tốt (thậm chí "tốt quá" cũng là không nên hì hì......)

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  9. taycuong

    taycuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ vừa đọc cái tên của topic và trang đầu tiên , chưa đọc hết những gì các bạn viết và có lẽ những gì tôi viết ở đây hơi lạc đề một chút nhưng tôi muốn kể câu chuyện về 1người bạn của tôi . Anh ấy thuộc dạng người sống khép kín , ít khi nói ra những gì mình suy nghĩ. Rồi một hôm anh ấy có chuyện phải đi xa trong một khoảng thời gian dài , trước khi ra đi người bạn gái có đề nghị anh một lời hứa , nhưng anh đã từ chối với lý do khôngthể biết trước được ngày mai , rồi anh ra đi , mang trong lòng đôi mắt của người bạn gái . Trong suốt thời gian xa nhau ấy , anh vẫn liên lạc với người bạn gái , nhưng vì bản tính của mình , anh ít khi nói những lời thật sự ngọt ngào , nhìn chung chỉ là những lời thăm hỏi dù trong lòng không bao giờ nguôi nỗi nhớ nhung về người con gái ấy . Một thời gian sau ,anh có dịp trở về quê nhà , sau những phút mừng tủi gặp lại nhau , cô gái đã kể về một người con trai khác đã đến bên cô trong khoảng thời gian anh vắng mặt và cô không tránh khỏi những xao động khi chưa có được sự chắc chắn về tình cảm nơi anh . Đau xót trong lòng , nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra cô ấy vẫn còn tình cảm với anh nhiều lắm , và nếu muốn anh vẫn có thể giữ được cô ấy nhưng một lần nữa bản tính kiêu ngạo đã thay anh buột lên 2 tiếng dửng dưng "tùy em" . Một mối tình đẹp đã rạn vỡ từ đó . Ngày anh chứng kiến cô bạn gái cũ của mình trong vòng tay của kẻ khác , anh đã kéo tôi đi uống rượu , anh uông thật nhiều ,để rồi thốt lên một câu hỏi : phải chăng tình yêu cũng cần những nghi thức ...???
    Duong Qua
  10. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, chị Gừng ơi, chị Lạnh quá à ??
    hơ hơ hơ, có Nhu cầu "sưởi ấm " không ??
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 22/04/2002 22:19

Chia sẻ trang này