1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi thức tình yêu

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Gungcay, 22/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi mọi người có em trai để chăm sóc, có anh chị để nhõng nhẽo.
    Còn tớ thì chỉ có mẹ thôi.
    Quả là thiệt thòi, nhưng biết làm sao..............

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 22/04/2002 20:06
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mẹ, vậy là bao nhiêu tình thương yêu nhất của TĐH đều dành cho mẹ. Vậy thì mẹ em là người Hạnh phúc lắm đó TĐH à.
    To Khoaitaychien: Chị nói "Lạnh quá!" có nghĩa là em "Lạnh lùng quá!" hiểu chưa nhóc con? hì hì chị thì đang ấm vì trái tim đang được sưởi bằng một ngọn lửa ...... hihi không nói đâu.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. littlebluecat

    littlebluecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em thì còn đủ cả cha mẹ và em trai.Em thấy mình cũng hạnh phúc chẳng kém ai ,có mẹ để nhõng nhẽo,tâm sự,có cha để được núp dưới sự che chở ,có em trai để ngày ngày đấu khẩu cho đỡ buồn.Cuộc sống tuy bình dị nhưng ấm cúng và hạnh phúc.[
    rose]
    Bluecat
  4. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ....lửa tam muội...đúng không sư Tỷ...

    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE- LUÔN LUÔN THẤU HIỂU- PRUDENTIAL
  5. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê he, bà chị sướng quá rồi , còn thằng em thì híc hí chíc, chán quá ...
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chị Gừng thì lúc nào cũng ấm rồi nhờ.............
    Riêng đội ngũ vệ tinh cũng đủ làm chị ý phát ngốt lên ý chứ... chị nhẩy......





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần gặp nhau lâu, chỉ một thoáng thấy nhau trên đường cũng làm con tim xao xuyến. Cũng chẳng cần phải nói nhiều ta cũng có thể là tri kỷ với người mới quen. Được gặp nhau trên đời là hạnh phúc của mỗi chúng ta, hãy giữ lấy và trân trọngnhững gì ta đã có, trân trọng những gì cuộc sống mang đến cho chúng ta.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hì hì..."Hình Như Là" Sư Tỷ kiếm được tri kỷ rồi thì phải...

    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE- LUÔN LUÔN THẤU HIỂU- PRUDENTIAL
  9. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Em tiếc rằng mình chưa bao giờ nói lên câu: "Ba ơi, con thương ba lắm!", mãi mãi không bao giờ Người còn có thể nghe được nữa...
    m^_^m
  10. NguyenHoan

    NguyenHoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gungcay cam nhan ..rat tot day, neu chi bang mot anh mat mot nu cuoi hay vai cau noi ma co mot tri am tri ky ben canh thi em khong muon dau. Gungcay a`, that kho noi kho biet, con nguoi lai cang phuc tap,mot nu hoa moi he chung ta biet no se no va se rung, nhung con nguoi moi quen va ca nhung ai da than quen cung co the thay doi som chieu, khoi oc con nguoi phuc tap, rac roi, va no dem lai nhung suy nghi cung phuc tap rac roi.
    eco_pti !

Chia sẻ trang này