1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi thức tình yêu

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Gungcay, 22/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp, rắc rối hay đơn giản chỉ là do con người cảm nhận mà thôi. Cuộc sống vẫn trôi, con người vẫn miệt mài sống, miệt mài cảm nhận cuộc sống theo cái tôi của mình.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. aivanho_saigon

    aivanho_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Gừng ơi, chị đa cảm quá rùi. Thế hoá ra vẫn có cái gọi là " cảm nhận" hả ? Phải nói như thế này cơ .......sướng hay khổ đều là do người ta tưởng. Có cái "tôi" đâu nữa để mà cảm với chả nhận. Đơn giản là sống thôi, không cần phải miệt mài đâu.
    Mà tình yêu cũng có nghi thức cả cơ ah? Hay nhỉ, để về nghiên cứu lại vậy.
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Con người vốn dĩ khi sinh ra đã đa cảm đâu riêng gì tui? Cái mà U nói là "tưởng" đấy cũng là một kiểu của cảm nhận mà thôi.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều trốn học, một buổi tối lang thang đã thấy tĩnh tâm hơn. Buồn, tủi thân, choáng váng chẳng phải vì những khó khăn trong công việc cũng không phải những trắc trở trong tình yêu. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp trừ cái tin nhận được trong cái buổi chiều u ám đó.
    Hôm qua, mẹ từ trong Nam ra. Biết chuyện, mẹ lo lắm và vỗ về rất nhiều. Bố không nói gì nhưng nét mặt đầy đăm chiêu. Anh chị cũng vậy, mỗi người một câu khiến cho mình suýt bật khóc. Khóc vì được mọi người lo lắng và khóc vì nhận được sự yêu thương vỗ về của mọi người. Có nhiều khi tự hỏi, có phải luôn được chở che bởi sự yêu thương của cha mẹ và gia đình đã khiến cho mình trở nên mềm yếu và không thể chống ngọi nổi những khó khăn thường ngày.
    Đừng buồn nữa, gầy quá, đừng nghĩ ngợi gì nhiều.... đó là những câu an ủi nhận được trong ngày hôm nay.
    Gầy? Thật thế sao? Mới có hơn 1 ngày mà khiến cho người ta gầy đến nỗi những người hàng ngày vẫn gặp cũng thấy được sao?
    Ngày mai mọi thứ sẽ rõ ràng.
    Có thể ngày mai sẽ là một dấu chấm hết.
    Và nếu thế những tháng ngày tiếp theo sẽ chỉ là công việc và công việc.
    Bình thản chấp nhận.
    Nhưng vẫn còn hy vọng nhều quá.....
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
    Được sửa chữa bởi - landai vào 30/05/2002 17:08
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, ngày nào Sài gòn cũng mưa, cơn mưa làm cho người ta bức bối khó chịu. Mọi bực dọc chỉ muốn đem ra trút vào những cơn mưa - bắt đầu một mùa mưa của Sài gòn đến muộn hơn mọi năm. Một cảm giác chán nản và buồn bực cứ len lỏi vào tận sâu trong tim. Có lẽ cái cảm giác sắp phải xa rời đang đè nặng trong tim. Dù biết rằng mình không hợp với nó, nhưng khi phải xa rời, cũnglàm cho lòng bâng khuâng và xao xuyến. Sẽ nhớ biết mấy những đêm không ngủ cùng HCMCC, những buổi café sáng Chủ nhật, những ngày họp mặt của HCMCC cũng như 7X SG. Chẳng còn bao lâu nữa, mình sẽ phải xa mảnh đất này, xa những người bạn mới quen, xa cuộc sống ồn ào của thành phố đầy khói xe và bụi. Sẽ chẳng còn nữa những giọng nói Sài gòn dễ thương "nói nghe nè", hay "sư tỷ ơi". Và cũng sẽ rất nhớ những người bạn mới chỉ quen trên chat mà chưa hề gặp mặt lần nào. Phải chi???...... nhưng cũng chẳng thể thay đổi được nữa. Mai đây, khi bước chân quay trở về với HN thân thương, tôi biết một phần trái tim tôi đã giành cho Sài gòn mất rồi. Tạm biệt nhé!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 05/06/2002 14:11
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! Vậy là chị sắp phải xa Sài Gòn rùi hả ? Cũng buồn thật nhỉ ? Sẽ không còn một sư tỷ vui tính, nhiệt tình...Nhưng cũng không sao chị vẫn có thể online, vẫn có thể cùng HCMCC, cùng 7X SG tham gia các hoạt động online, phải không ?
    Mong là chị vẫn luôn nhớ tới HCMCC, 7X SG... nhe chị !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ra đi rồi trở lại, sẽ có gì đây khi lại bước chân về chốn cũ. Sẽ còn đó những lo lắng thường nhật, lại những tiếng cằn nhằn của người hàng xóm, tiếng chó sủa ầm ĩ trong đêm. Hay lại tiếng mấy con mèo đi hoang gào toáng nghe cứ như những đứa trẻ khóc ai oán vậy. Nhưng ở đó có gia đình tôi, có những người mà tôi yêu thương và luôn quan tâm lo lắng. Tình yêu của tôi dành cho gia đình là vô bờ bến và không có bất cứ một thứ tình cảm nào có thể thay thế được.
    Và giờ đây, vang vang trong đầu lại là một câu hát "Hà nội ơi! Mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về....."

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. Bich_Lan_new

    Bich_Lan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chao chi Gungcay,
    Cam on that nhieu nhung bai viet cua chi. Hay va that cam dong. Tu luc tham gia vao TTVN, minh da rat thich doc nhung gi chu gui len mang. Van chua mot lan nao duoc tro chuyen cung chi, nhung minh tin rang chi la mot nguoi rat tinh cam va duyen dang. :-) Co mot lan, minh da gap go mot nguoi ban ten gi cung khong con nho nua o Yahoo mes. bao rang la ban cua Gungcay.
    The nhe, minh chi muon noi rang minh rat thich nhung bai viet cua ban. Chuc ban vui va hanh phuc
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    To Bich Lan: Cám ơn BÍch Lan rất nhiều, Gừng rất vui khi những bài viết của mình được các bạn quan tâm và yêu mến.
    Cám ơn những người bạn ở HCMCC, các bạn đã làm cho cuộc sống vô vị trong thành phố của tôi trở nên có ý nghĩa hơn. Những đêm mất ngủ cùng HCMCC là những đêm tôi thấy mình thật hạnh phúc. Những buồn đau, những khó khăn của tôi có thấm vào đâu so với những khó khăn của cuộc sống, với những người lang thang cơ nhỡ, những đứa trẻ nghèo khổ chân lấm tay bùn. Cám ơn tất cả, nhờ các bạn mà tôi biết được nhiều điều lắm.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Trưa thứ 6, lang thang quanh quẩn mấy con đường của Sài Gòn, cảm thấy lòng như chùng lại, một con đường đầy lá me bay. Lá vàng bay trong khung cảnh u ám của ngày mưa, chợt thấy có điều gì đó giống như Hà nội mùa thu. Trời hơi se lạnh, tim cũng lạnh se sắt, thấy nhớ anh tê tái lòng...................

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này