1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ tới những kỉ niệm về anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainbow5, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbow5

    rainbow5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ tới những kỉ niệm về anh

    VẬy là mình đã thật sự chia tay rồi,lần này sẽ chẳng giống như những lần trước nữa phải ko anh.Anh chẳng còn yêu em nữa,tình yêu đó đã chết và ngọn lửa trong em cũng đã tàn lụi,lụi dần theo thời gian. Giờ đây em vẫn luôn nhớ về anh(nhưng ko biết anh có còn nhớ tới "người chị họ" này ko nhỉ?),nhớ tới những kỉ niệm mà ta đã có với nhau,nhớ tới từng con đường mà ta đã đi qua,từng câu nói bông đùa trêu nhau.....Em ko nghĩ tới nó với 1 sự dằn vặt như trước mà nhớ tới nó như 1 phần cuộc đời của em,1 phần ko thể nào đổi khác được. Và em mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ tới những kỉ niệm đó,những hành động đó của anh anh à.
    Em nghĩ về anh với 1 trái tim mới ,hoàn thiện hơn, như buổi bình minh chào đón 1 ngày mới tươi đẹp hơn anh ạ .Những kỉ niệm khiến em mỉm cười đó chỉ toàn là những kỉ niệm vui thôi anh à,nó thật sự khiến em cười rất nhiều ,và em cũng gần như ko nhớ tới những nỗi buồn về anh đâu.
    Em cũng ko hiểu sao những điều khiến em đau khổ về anh trước đây đã hoàn toàn biến mất và những gì còn đọng lại trong em là những nụ cười mà em đang có được,nụ cười về những kỉ niệm của chúng ta
  2. rainbow5

    rainbow5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    anh à,đêm qua chả hiểu sao em lại nằm mơ thấy anh anh à,em thấy lạ quá,chẳng phải vì em nhớ anh quá mà như vậy,nhưng chính em cũng ko hiểu được tại sao nữa,hì
    và em lại nhớ lại có lần anh nói là anh đã nằm mơ thấy em,và em lại mỉm cười
  3. rainbl33z

    rainbl33z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    nếu có thể quên được người mình yêu thật sự thì đó là niềm hạnh phúc...... giá mà tôi cũng có thể quên được tấ cả để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn không có anh.....không có nước mắt khi nhớ về anh....

    tình chỉ đẹp khi còn dang dở???? có phải ko???
  4. rainbow5

    rainbow5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    em ko biết là mình có đúng ko ,nhưng em đang có cảm giác là anh đang ở rất gần em,nhưng em ko biết làm sao để xác minh điều đó
    ANh đã trở về rồi phải ko anh?

Chia sẻ trang này