1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi vấn bị bạn của chồng sàm sỡ giữa đêm tối

Chủ đề trong '1984 Public' bởi pre0288, 18/07/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pre0288

    pre0288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vì chưa đủ điều kiện kinh tế để có thể mua được một căn nhà ở thành phố, vợ chồng chị M. phải sống trọ trong một khu dân cư để dành dụm. Cũng vì căn phòng trọ quá nhỏ và cửa nẻo sơ sài nên đã nhiều lần chị M. nhiều phen hoảng hốt vì bị sàm sỡ khi đang ngủ. Câu chuyện mà văn phòng thám tử Tam Long ghi nhận được của chị M. hi vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến chia sẻ cũng như lời khuyên để chị M. thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu hiện tại.

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ​

    Chia sẻ về bản thân, chị M. tâm sự rằng mình lập gia đình được gần 2 năm, và hai vợ chồng vẫn chưa có ý định sinh con vì kinh tế vẫn còn khó khăn. Họ quyết định thuê phòng trọ ở một khu dân cư nhỏ trong thành phố để tiết kiệm và tiện cho công việc hàng ngày.

    Anh H. chồng chị M. là một người đàn ông siêng năng, biết lo lắng cho gia đình nhưng chỉ ngặt một nỗi hay có tính ghen bóng ghen gió. Mỗi khi khi nghe loáng thoáng vợ mình có điều gì đó không bình thường là H. sẵn sàng động tay động chân để dạy vợ. Nhưng vì chị M. là một người biết nhẫn nhịn, và bản thân cũng không làm gì sai quấy nên dần dà chị cũng đã cảm hoá được nhiều tính ghen xấu của chồng.

    Chuyện gia đình chị M. sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nhà chị không tình cờ gặp lại một người bạn cũ của anh H. dọn về sống gần nhà anh chị. Người này trước đây học cùng với anh H. hồi phổ thông, tuy không chơi thân với nhau nhưng anh H. cũng hay nói chuyện vì là bạn cùng lớp.

    Tình cờ gặp lại bạn cũ, lại sống gần nhà mình nên anh H. cũng tỏ ra vui vẻ, thăm hỏi. Chị M. cũng hiếu khách, đối xử với người đó như bao người bạn khác của chồng mặc dù hai bên nhà không gặp nhau nhiều.
    Thời gian gần đây, chồng chị M. thường xuyên phải làm ca đêm vì yêu cầu công việc. Mỗi buổi tối ăn cơm xong là anh lại phải đi ngay đến chỗ làm. Với bản tính lo xa và cẩn thận, anh luôn dặn chị M. ở nhà trông nom cửa nẻo kỹ càng.

    Vào một buổi tối sau khi ăn xong bữa cơm, như mọi ngày chồng chị M. đi ra khỏi nhà nhưng lần này do trễ giờ nên anh đã vội vàng quên khoá cửa. Chị M. không hay biết nên sau khi dọn dẹp đã lên giường ngủ sớm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì chị bị ai đó nằm đè lên người, trong lúc nửa tỉnh nửa mê vì bị giật mình, chị M. vẫn kịp nhận biết người đó đang ở trần và chắc chắn không phải chồng mình vì mùi cơ thể không giống với anh H.

    Xui rủi cho chị M. khi lúc đó khu phòng trọ đang cúp điện, trời đất tối sầm và chị không thể quan sát được rõ mặt người đang đè lên mình. Chị cố gắng giãy giụa và hất được gã “yêu râu xanh” kia ra một bên, may sao vừa lúc đó có chiếc xe máy đi ngang qua phòng, ánh đèn lờ mờ của chiếc xe cũng đủ giúp chị M. nhận ra được người đàn ông kia chính là bạn của chồng mình. Thất thần và lo sợ, chị M. chỉ thốt ra được vài câu đuổi cổ gã dê xòm đi nếu không muốn chị la lên.

    Kể từ sau đêm đó, chị M. cứ bị ám ảnh bởi sự việc đã xảy ra. Chị lo sợ nhiều đêm không chợp mắt được. Nhớ lại trước đây người bạn đó của chồng cũng đã từng qua nhà chơi với vợ chồng chị, cũng ngồi dùng cơm chung với dáng vẻ rất bình thường và không có gì phải nghi ngại cả. Giờ sự việc lại trở nên như thế này nên chị rất lo lắng. Muốn nói với chồng nhưng nghĩ lại tính anh H. nóng nảy, ghen tuông dữ dội, nên việc nói chuyện phải quấy với người bạn kia là không phải bàn, chị M. sợ chồng đánh luôn cả mình vì không tin mình vô tội.

    [​IMG]
    Chị M. không thể ngủ yên vì bị ám ảnh bởi sự việc. (Ảnh minh hoạ)​

    Chị M. nghĩ ra một cách là trong bữa cơm, chị vờ kể với chồng về chuyện một người bạn chị bị giống như hoàn cảnh của chị. Chưa dứt hết câu chuyện cũng như tìm được lời khuyên gì là chồng chị đã cắt ngang: “thế thì lôi đầu con vợ ra đánh trước, nó lả lơi thế nào mới bị thằng kia dê”. Nghe chồng quát xong chị M. bỏ luôn ý định thú thật với chồng.

    Về phần gã dê xồm kia sau lần định giở trò không thành với chị M., gã vẫn bình thản như không có chuyện gì, mỗi lúc gặp vợ chồng chị vẫn cười chào vui vẻ bình thường. Mỗi khi gặp riêng trò chuyện hay xã giao vài ba điếu thuốc với anh H. thì tên “yêu râu xanh” cũng thoái mái, vui vẻ, không có dấu hiệu gì gọi là tránh né chồng chị nên đôi lúc chị đã băn khoăng, không biết đêm đó mình có nhìn lầm người không.

    Từ sau khi sự việc xảy ra, đêm nào anh H. đi làm là chị M. đều khoá chặt cửa. Tuy vậy chị vẫn không dám ngủ vì biết tính mình đã ngủ là say như chết, không hay biết gì.

    Căn phòng trọ nhỏ gọn, chỉ vừa đủ cho vợ chồng chị ở nên mùa nóng càng trở nên oi bức. Mỗi đêm muốn ngủ được chị M. phải mở cửa sổ thông thoáng cho gió thổi vào. Vì vậy trong một lần mệt mỏi chị đã ngủ quên, để rồi chuyện bị sàm sỡ giữa đêm lần trước lại có cơ hội tiếp diễn. Thức giấc vì bị hai bàn tay sờ soạng ngực mình, chị hét lên làm tên “yêu râu xanh" hoảng hốt leo qua cửa sổ bỏ chạy. Vén màn cửa sổ lên nhìn nhưng chị không kịp quan sát được đó là ai.

    Sau lần bị giở trò sàm sở lần thứ 2, chị M càng trở nên hoang mang và lo lắng nhiều hơn. Vì không lần nào quan sát được rõ ràng đối phương nên chị cũng không dám khẳng định 100% là bạn của chồng mình.
    Phần chị cũng lo lắng không yên khi lần vừa rồi vì ngủ quá say, đến khi bị đánh thức mới phát hiện sự việc nên chị cũng không biết trước đó gã dê xồm kia đã làm gì mình chưa.

    Bây giờ, mỗi tối chị M. phải ôm mền gối xuống đất nằm, đóng chặt cửa sổ dù cái nóng cứ hậm hực, oi ả. Chồng chị vẫn còn phải làm đêm thêm 2 tháng nữa, trong khi chị thì kể từ lần đó trở đi, không đêm nào chị được yên giấc.
    Mắt thâm quần và cơ thể luôn uể oải vì thiếu ngủ, chị M. rất cần sự quan tâm chia sẻ từ người đọc để cho chị lời khuyên phải làm sao để chấm dứt tình trạng trên.
  2. truong anh

    truong anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    11
    Phòng kín quá thì lắp thêm quạt thông gió, để nhiều lỗ thoáng vào, rồi cứ đóng chặt của nẻo lại, cả cửa sổ lẫn cửa chính làm cho kiên cố. Sau đó thì an tâm ngủ chứ sao.

Chia sẻ trang này