1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghi vấn hoạn quan!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bactinhlang, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Nghi vấn hoạn quan!

    Vài lời trước khi nhập đề:
    1,Đây là thắc mắc chính đáng và nghiêm túc,đề nghị các Mod không săm soi.
    2,Đề nghị các bằng hữu tham gia bàn luận không đi sâu đi sát,chỉ cần trả lời bản chất của câu hỏi là đủ.
    Mấy ngày vừa qua đọc Lộc Đỉnh kí,tự nhiên nảy ra một thắc mắc kì lạ mà không tự giải đáp được nên gửi lên đây mong được nghe cao kiến của quý vị.Tại hạ muốn hỏi là ngày xưa các thái giám được "giải phẫu" như thế nào nhỉ?.Có hai trường hợp xảy ra:
    Một là họ bị cắt phăng "nguyên đai nguyên kiện" luôn,nhưng nếu như thế thì làm sao họ đi tiểu được khi đã mất vòi dẫn nước?
    Hai là họ chỉ bị cắt "eggs" thôi,nhưng như thế này lại không bảo đảm là họ không quan hệ ******** được với các cung phi bởi vì "eggs" đâu có ảnh hưởng đến khả năng làm "chuyện ấy" đúng không?
    Vậy thì theo các vị họ đã bị "phẫu thuật" như thế nào?
  2. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cái đó theo mỗ nghĩ chắc cũng không có gì. Theo như một số tài liệu mà mỗ đã đọc qua thì do việc lo sợ sẽ bị những người hầu cận mưu phản cướp ngai vàng nên mới đem những người đó hoạn đi. Nhằm tuyệt đường sinh sản. Quan niệm về cha truyền con nối của phương đông (đặc biệt là TQ) rất mạnh, nếu như một người "tuyệt tự tuyệt tôn" thì sẽ không có hứng thú trong việc tranh cướp ngai vàng. (tuy nhiên là tác dụng cũng rất hạn chế, thái giám không muốn ngai vàng nhưng vẫn muốn có quyền lực để chi phối người khác).
    Dĩ nhiên là chỉ cắt có eggs thui. Sau đó cho uống một số loại thương dược đặc biệt khiến vết thương trở lên nhăn nhúm rất khó coi. Phần eggs đã cắt ra sẽ được ngâm thuốc và cho vào một bình nhỏ, khi thái giám qua đời sẽ chôn theo bình này.
    Khi bị cắt eggs rui` dĩ nhiên là không ảnh hưởng tới khả năng làm chuyện đó cơ mà hứng thú làm chuyện đó thì gần như mất hẳn. Có nghĩa là thái giám hầu như không muốn làm chuyện đó nữa. Thậm chí sinh ra bệnh hoạn khi muốn quan hệ đồng tính.
    Thái giám có thể coi là tàn tật và mất hẳn ý chí tranh đoạt. Những trường hợp ngoại lệ thì hầu hết xuất phát từ tư tưởng muốn có quyền lực để trả thù đời, những người này thường rất tàn độc.

    Old Q

  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay nhá! Chuyện hoạn quan thì TIO đã được đọc khá nhiều. Việc tùng xẻo cũng lắm truyền kì, thật ra thì sử sách TQ thường ít để lại những dòng miêu tả trình tự "công việc" một cách chính thức, những thông tin còn lại cho đến ngày nay phần lớn là truyền miệng. Mà chuyện truyền miệng thì chắc không được chính xác, đến con vi khuẩn thương hàn khi hai người hôn nhau cũng biến đổi linh tinh nữa là! Một trong những chuyện truyền miệng ấy nói rằng khi cắt là cắt từ gốc đến ngọn, rồi dùng một ống tre để thay chức năng dẫn nước. Hơ hơ, để TIO về nhà lục lại sách vở trích dẫn xem thế nào, có 1 vài tài liệu của những người nước ngoài đến buôn bán ở TQ đời Minh - Thanh viết về truyện đó, để từ từ TIO nhớ lại xem nó đang ở gầm cầu thang hay gầm tủ.
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Có một cách đơn giản hơn, dùng súng, hơi đau, nhưng nhanh, yêu cầu : thiện xạ !
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Bên Vietkiem.com, phần nghiên cứu của dịch giả Nguyễn Duy Chính, có một bài viết riêng về Hoạn quan, ai có hứng thú down về mà đọc.
  6. warhorse

    warhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cắt cái eggs kia đi rồi thì nạn nhân sẽ không thể sản sinh ra hoocmon nam tính nữa --->thế là mọi vấn đề được giải quyết .
    你s^^'-Y
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Cắt egg thì chính xác rồi, cắt từ bé nên súng không lớn được . hề hề, hồi đó khéo chú nào cẩn thận cắt cả tuyến tiền liệt ấy chứ
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  8. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là khi bị cắt eggs rồi thì không còn hứng thú nữa?Vậy chứ mấy bác Việt Nam đi "triệt sản" rồi thì về không ....nữa à ? Vậy làm sao họ vẫn giữ được hạnh phúc gia đình?
    Đau đầu là ở chỗ này,cắt gì và cắt như thế nào để bảo đảm ?
    "Một trong những chuyện truyền miệng ấy nói rằng khi cắt là cắt từ gốc đến ngọn, rồi dùng một ống tre để thay chức năng dẫn nước".Có phải Thánh cô đọc cái này trong Sử kí Tư Mã Thiên,đoạn nói về việc tác giả bị "..." không?
  9. warhorse

    warhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác là đi triệt sản là cắt ,người ta chỉ thắt cái ống dẫn tinh vào thôi ,mời bác qua box GDGT nhé
    你s^^'-Y
  10. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hic, không hiểu nổi các bác đọc sách ở đâu nữa. Cắt "egg" rồi thì làm sao dùng "vòi" để hành sự nữa mà nghĩ đến chuyện nọ chuyện kia. Còn triệt sản thì vẫn dùng "vòi" được nhưng lúc đấy "nước trong quá không có cá" nên không có hậu quả gì. Nếu không thì thời đại này ai dám.

Chia sẻ trang này