Nghĩ vẩn vơ!!! Có những điều không ai biết trước được, có những điều chính bản thân mình cũng không hiểu, có những điều cứ tự nó xảy ra dù mình không muốn thế!!! Có khi nào có 1 tình bạn đẹp dù chưa bao giờ gặp nhau? Có khi nào có 1 tình yêu dù chưa bao giờ ở bên nhau? Với mình, mình chẳng tin, có thể là bạn bè, có thể là bạn thân nhưng tình yêu thì chắc là không có! Vì sao không có? Chẳng tìm được câu giải thích, chẳng tìm được lý do! Hết vẩn vơ!!! Nhưng có 1 điều, mình luôn luôn là 1 người nói thật dù với 1 người chưa bao giờ quen biết, dù chưa lần nào nói chuyện, nhưng khi nói chuyện, bao giờ cũng thật lòng, không giấu giếm! Qua Net ảo cũng vậy, mạng là ảo, nhưng lời nói là thật, và khi mình luôn nói thật, mình sẽ được đáp lại bằng những câu nói thật. Và cho đến giờ, mình đã có những người bạn qua Net, những người bạn có thân, có tin tưởng, có chia sẻ, và mình vui vì điều đó! Thế là vui rồi!!!
Nghe bạn viết buồn cười quá thôi ghóp vui chút. Có khi nào có 1 tình yêu dù chưa bao giờ ở bên nhau? You ko yêu được nhưng ko có nghĩa nó ko tồn tại. Đối với you nó chẳng là gì nhưng với người khác thì có thì sao. Chưa đi hết quãng đường đừng nó cho sướng miệng lỡ đâu phải yêu trúng thì đau khổ rồi sẽ biết. Dạo này mình cũng nói thật gớm, biết chia sẻ nỗi buồn với người khác. HÌnh như các nỗi ám ảnh sợ hãi cũng vơi bớt, dạo này sống lì lợm ra hơn. Lòng nhẹ nhõm hơn. Nói dối, đừng ai nghĩ là vui vì người nó dối ko vui như mọi người nghĩ đâu. Thôi nhẹ nhõm hay hơn là vác bao tải vào người. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dù rằng đang rất bực mình nhưng cười thôi.Cười cho đời nở hoa.
Đúng là Kiếm trác sư đấy nhưng chưa kiếm được gì! Mới tham gia thành phần KTS thôi! Mới đi 1 chặng cuộc đời, không dám khẳng định điều gì nên mới đặt câu hỏi đó thôi! Mà có nói điều gì, thì cũng chỉ là suy nghĩ cho đến bây giờ của chính bản thân thôi mà!!!
Em quen nhiều kiếm trác sư lắm, toàn người trẻ trung nhưng ai cũng đều năng động và giỏi giang cả. Dường như họ bắt nhịp với cuộc sống một cách hoàn hảo để thấy đc những điều họ đã và đang làm được đều nuột nà, suôn sẻ. Sống đến đâu suy nghĩ đến đó, theo từng giai đoạn phát triển tâm hồn một. Cứ nghĩ thôi.... Ít nhất những suy nghĩ giờ là ổn áp rồi còn gì. Ko phải vần óc mình lăn lộn với nhiều thứ suy nghĩ lung tung cùng một lúc để vô tình tạo lên những áp lực, những rào cản, nếu mình ko vững vàng "dễ chết" như chơi. Mới tham gia thành phần KTS thôi ở đâu rồi ạ. Nhìn mặt anh cũng có thể đoán đc anh là người năng động rồi. Còn ko biết có phải vậy ko...hì hì. Đoán mò vậy thôi !
này, bạn ơi!!! Tôi lần đầu vào box này nên thật bất ngờ đấy!!!!! bạn có 1 chút gì đó giống tôi thì phải. Tôi không biết bạn là ai, nhưng đọc " suy nghĩ vẩn vơ" làm tôi phải dừng lại....
@Cuteeke, vì sao bạn dừng lại. Tại sao lại phải dừng lại? Những người bạn tốt với nhau, cũng được vậy!!! @NhuMay_NhuMua: Anh làm ở Hải Phòng. Anh không biết có phải là người năng động không nữa vì a ít nghĩ lại những chuyện mình làm và nhận xét về nó. Và tất nhiên, thanh niên bây giờ mà k cố gắng thì đâu có được. Chính em cũng vậy phải ko? Có lẽ, những người KTS, thường hay lạc quan, yêu đời và coi nhẹ mọi chuyện nên sống thoải mái. Có phải k nhỉ? Riêng anh thì đúng như thế!!!
Em vào đọc cái blog của anh cũng biết anh ở Hải Phòng roài, nại còn sinh năm 83 nữa. Hê Nói chung nà, những việc mình làm đc hay ko nàm được kiểu gì cũng phải nghĩ lại ko phải để nhận xét mà để... Thứ nhất: chưa làm đc thì rút kinh nghiệm, cố gắng lại những lần sau để dần hoàn thiện những cái thiếu hụt. Thứ hai: những cái làm đc rồi là tốt đẹp thì cố gắng phát huy, tạo tính tích cực cho những lần tiếp theo. Theo em thì là vậy. Vì nó cũng đâu có mất nhiều thời gian, có thể vừa làm việc này vừa có thể trong bụng mình nghĩ như vậy...Lần sau...
Thì mình có phải là trẻ con nữa đâu mà làm theo bản năng, không nghĩ ngợi? Phải không? Chỉ tuỳ trường hợp mà có những cách nghĩ thôi mà!!! Nói chung làm gì mà mình vui vẻ với cuộc sống này thì nên làm!!!
mình thường nghĩ vẩn vơ do vậy thấy cái tựa "vẩn vơ" thì dừng lại thôi!!!! . Nhưng suy cho cùng ai ai cũng có lúc vẩn vơ thì phải???? có vẩn vơ thì mới có những suy nghĩ chín chắn hơn