1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ về cách ta yêu thương...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi oleviosa, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Thực ra chỉ là một đọan blog em viết cho riêng mình và cho bạn bè, nhưng nếu những cái linh tinh hâm hâm của em làm bác cảmt hấy thú vị thì hẳn đó là một niềm vui nhỏ. Không biêt mọi người thế nào chứ em viết cái gì cũng thích mọi người đọc và nếu họ cảm thấy đáng công đọc thì em cũng vui. Hâm lắm bác ạ, cơ mà bản tính nó thế, hì`
  2. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Cho 1 ngày chả dễ chịu chút nào, nhưng....
    Một ngày, bắt đầu bằng cái ngáp dài lừơi biếng, thức đêm quá nhiều, buổi sáng trở nên nhàn nhạt và ngắn ngủi trong cái mơ hồ ngái ngủ. Phải chăng ta đang tự đảo lộn nhịp sống bình thường của một con ngừơi? Khoa học chứng mình : làm trái với tự nhiên là ko tốt!!!
    Một ngày, chay tịnh, kì quái lắm khi một con bé chẳng bao giờ chịu ăn chay tự dưng liền tù tì mấy hôm chẳng có lấy miếng thịt vào người, xem thực đơn 3 hôm nay nào, bữa sáng : trà, bữa trưa : cơm trắng, chuối, đậu phộng muối, nước cam, tối : một hộp sữa chua. Thế là xong...
    Một ngày, tự nhận thấy là mình đang mòn đi, từng í việc, ngày nào cũng thế, và vẫn tiếp tục vắt các lọai chất trong người ra để làm, và vẫn chưa ra được "một cái chất mới tinh túy" gì hơn...
    Một ngày, đang cắn rứt lương tâm, vì sao tài khỏan chả bao giờ đầy lên, cứ ngoi lên tí lại xẹp xuống, và vắt óc ra nghĩ chả biết ta đã mua được những gì??? Phụ huynh cứ hỏi, con cái cứ ợm ờ : "cái tuổi của con chưa tích lũy được đâu". Mà nghĩ cũng xót, cứ làm rùi ăn sạch chơi sạch, đến bao giờ mới nên ???
    Một ngày, à, ngày hôm kia, ta quyết định cắt lại 1/2 chi phí ăn chơi mỗi ngay để bỏ ống, chíp hôi 1 tí, cơ mà để học bài học bập bõm về sự tích lũy, và hãy nghĩ đến tương lai, ngày hôm nay ta sống trong một gia đình nhỏ ấm áp, ngày mai ta sống và toan tính cho một gia đình để nó cũng nhỏ & ấm áp như thế.
    Và ngày này, thàng này, năm này, tiếp tục viết cho những người vẫn luôn ở bên ta
    Một ngày, cái cơn dị ứng kì dị, thui thì gắn cho cho cái tên mĩ miều : tai nạn nghề nghiệp (!!), dị ứng mạt vải, dỏ kè và rộp lên như con tôm rang, nhấp nha nhấp nhổm trên chảo, thui thì cho biết thế nào là tai nạn nghề nghiệp...
    Một ngày, có 1 đứa ba chớp ba nhóang ăn cơm rùi mang đủ thứ linh tinh lên trùm con bạn ngại gió, và thuốc cho một con khỉ con ngứa ngáy đầy bức xúc...
    Một ngày, có 1 thằng ku tạm để con vợ iu ở nhà để sang đón con bạn đau khổ về. Mặc dù không dám nói là không còn giận dỗi gì cả từ mấy vụ nó làm mình cáu hôm trước, nhưng phải công nhân là thằng bạn iu làm ta vui ghê...
    Một ngày hơi kì cục, có cái gì đó hơi bất thường, nhưng vẫn suôn sẻ thế, có cái gì đó ì ạch, nhưng cũng có nhiều cái thân thương, và nhiều cái hay hay...
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên đọc những bài của oleviosa thật làm mình phải suy nghĩ. Trong cuộc sống hối hả, nhiều khi mình chỉ chạy theo mục đích cá nhân mình mà vô tình không để ý đến những người xung quanh. Không biết khi con chim mỏi về tìm chốn ngủ thì có được tình cảm nồng ấm của người thân như những ngày xưa không. Một chút se lạnh...
    Cô bé viết bài thật nhạy cảm, một tâm hồn thánh thiện luôn nghĩ về những người thân yêu quanh mình.
    Bình chọn cho bài viết lẫn tâm hồn trong sáng đó!
    PS: xin phép bạn cho mình đưa bài viết của bạn vào blog của mình để có thể chia sẻ cho nhiều người bạn nữa. Chân thành cảm ơn.
    Được ncd sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 04/03/2006
  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Cho một người tạm gọi là chưa quen!
    Ngày xưa, có người bảo ta trong sáng, khi tuổi 19 trong vắt những ước mơ và khẽ rung lên mối tình đầu nhiều day dứt. Trong sáng và ngây thơ, ta cho rằng nếu ta hết mình, ta sẽ làm được. Sự thật thì có những cố gắng chỉ mãi là cố gắng mà thôi
    Ngày xưa, có người bảo ta thật nhạy cảm, khi ta nhận ra rằng nhiều thứ đã lệch pha, khi ta lặng lẽ bước đi, nhiều thứ đã đổi thay, lòng người khôn lường. Vậy mà ta đã tin, đã yêu và đã cắn rứt ra đi.
    Và ngày xưa, cũng đã có người bảo ta thánh thiện, vì ta chỉ bỏ đi và không quay trở lại, ta chẳng khi nào trách móc những người khiến ta khóc khi đêm về, rổi tất cả chỉ kết thúc bằng một câu : "lẽ ra anh đừng giấu em điều đó, em hiểu cả mà"
    Và cũng đã lâu lắm rồi, chẳng ai nói với ta như vậy. Con người ít nhiều đổi thay cùng những thay đổi chung quanh. Có lẽ bây giờ con bé không khóc như ngày xưa, con bé không buồn như ngày xưa, nhưng lẩn khuất đâu đó vẫn là em, con bé của ngày xưa, vẫn lắng đọng những nỗi buồn đem cất giấu, đang lẩn khuất...
    Cảm ơn người đã viết cho ta bài thơ nhỏ khiến ta phải nhìn lại mình
    Lẩn khuất
    trong em
    là nỗi buồn con gái
    Lẩn khuất trong tình đầu
    nụ hôn còn vụng dại
    Lẩn khuất trong niềm nhớ
    Cái thở dài xa xăm
    Ta lẩn khuất nhau
    Mệt nhoài những kỷ niệm
    ... giấu sầu vào mắt biếc
    ta lẩn khuất trong ta.
    Và cảm ơn người đã lại bảo ta như ngày xưa những người thân yêu nhất đã từng bảo ta, dù là người đó có thể chẳng biết ta là ai
  5. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của olevi ,tôi dã khóc rất nhiều . Khóc vì mình đã chứng kiến cách yêu thương của 1 bà mẹ trước cuộc sống của con gái do chính bà dứt ruột đẻ ra .
    Khi con đi lấy chồng ,mẹ đã gửi gắm lòng tin rất nhiều vào ng` mà con gái yêu thương.Mẹ chỉ nghĩ 1 điều rất đơn giản, là cứ CHO đi,rồi sẽ được NHẬN lại ,cái hạnh phúc mà Trời ban cho đầy ắp trong cuộc đời hữu hạn này . Đôi khi mẹ còn nghĩ là có thể giúp con bằng cách yêu quý con rể thật nhiều,với hy vọng qua đó ,ng` đó có thể làm cho con gái mẹ thêm nhiều HẠNH PHÚC , như cái cách mỗi ng` góp tay bỏ thêm vào lọ hạt đỗ đỏ hạnh phúc mỗi ngày.
    Nhưng
    (giá khg có chữ nhưng này) giờ đây mỗi khi nghĩ về hạnh phúc của con gái mìng ,ng` mẹ chẳng làm được gì hơn là rơi lệ.Bà khóc nhiều lắm. Khi bà sung sướng là lúc bà khóc nhiều hơn cả .
    KHóc vì thấy cô gái CHO nhiều quá mà khg hiẻu cô bé có NHẬN được gì khg? Trong cơn bế tắc bà lại gọi con về để day dứt con ,rồi lại khóc .Con khóc ,mẹ khóc .Khóc đến cùng cực . Có lẽ đã ít nhất 1 lần cả bà lẫn con gái đều đã từng nghĩ đến cái chết .Rồi cả 2 chỉ vì thương nhau mà khg ai thực hiện cái hành vi ngu xuẩn ấy . Tất cả chỉ vì nguyên nhân là do anh con rể kia đã quay lưng lại với bà mẹ vợ. Nếu ng` mà con gái bà yêu thương hiểu được rằng đối đầu với mẹ vợ là cách làm cho ng` thân yêu của mình đau đớn hơn tất cả mọi tra tấn dã man nhất trên đời này ???
    Bà mẹ đã muốn quên đi rất nhiều ,chỉ để nghĩ đến hạnh phúc cho con gái ,nhưng từ khi thấy nụ cười biến mất trên môi con mình ,mẹ lại muốn gào khóc rất nhiều . Có phải cứ cho thật nhiều thì sẽ nhận lại được ,khg phải là tiền bạc mà là hạnh phúc???
    Thấy olevi là ng` thánh thiện ,nhạy cảm,tôi nghĩ rất nhiều đến cô gái kia .Cầu chúc cho olevi khg phải là cô gái ấy .Cầu chúc cho bạn có thật ắp đầy HẠNH PHÚC.
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Yêu thương một người ...
    ....nhiều khi ..
    rất chi bực mình !
    Ngứa tay quá! từ sang đến h chưa được đấm ai phát nào.Chủ nghĩa bạo động yêu là cứ phải cho roi cho vọt hehehe
  7. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ về cách ta yêu thương ---> GÂY ĐỚN ĐAU, THƯƠNG TỔN
    Nhớ về 1 ngày xưa xa lắc có 2 chị em đạp xe cặm cụi trong cơn mưa rào kinh khiếp của mùa hè.
    Bao nhiêu sức lực đem ra chống trả sức mạnh phũ phàng của cơn mưa tai quái để rồi không còn chút hơi sức nào tự bảo vệ thân xác khỏi những lằn roi giận dữ của người mẹ khi nhìn thấy 2 đứa con ướt lướt thướt trở về nhà.
    Ăn đòn là chuyện thường xuyên khi ta còn nhỏ vậy mà không hiểu sao trận đòn ấy lại in sâu trong trí nhớ ta đến thế. Có phải bởi vì nó ta nhận ra con người có những cách thật trái ngược để thể hiện lòng thương? - Gây cho nhau đớn đau, thương tổn đôi khi về cả thể xác lẫn tinh thần.
    Không phải quan tâm, lo lắng, chăm sóc, mang đến những điều tốt đẹp cho nhau là phương thức duy nhất để thể hiện cách ta yêu thương phải không?
    Mẹ đánh con không có nghĩa là mẹ không yêu con. Người đàn ông chọn cách rời bỏ người đàn bà không có nghĩa là anh ta không còn yêu nữa. Chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi.
    Biết là vậy nhưng sao thấy khó?
  8. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Không biết như thế nào là yêu thương một người cả, tình thương nó ra sao nhỉ? chỉ biết rằng bạn là người đầu tiên trong ngày khi vừa thức giấc dậy em đã nghĩ đến, là người cuối cùng em mang theo vào trong giấc ngủ của mình....Đi giữa phố đông chợt giật mình khi ai đó giống bạn chợt thoáng qua. Có thói quen ngồi ở những nơi mà bạn và mình đã từng ngồi. Em vẫn luôn thầm cầu mong cho bạn tìm được một nữa của mình để bạn thôi không còn sống một mình nữa dù điều đó em biết sẽ làm em đau lắm nhưng em sẽ cười khi thấy bạn hạnh phúc ...
    Thương một người có phải là khi đi ăn cùng nhau luôn bắt đầu bằng câu bạn ăn có ngon không? Khi ăn chọn cho bạn một đôi đũa đẹp nhất...và luôn sợ bạn đói bụng...Thương một người có phải là khi vừa xa nhau đã nhắn tin bạn uống thuốc rồi đi ngủ...Đi xem phim cho bạn chọn bộ phim mà bạn thích dù bạn thích phim ma mà em lại sợ ma....Thương một người là thích xem dự báo thời tiết nơi bạn ở để biết hôm nay bạn lạnh hay nóng ....thương một người là luôn nói với bạn là em không sao đâu, em sẽ ổn dù đôi khi em muốn ngã khuỵ bạn ah....Thương một người em muốn tìm đến nơi bạn được sinh ra, muốn hiểu lắm tất cả những gì bạn đã trãi qua...hiểu để thương hơn...và không biết tự khi nào lại có thói quen +3 mỗi lần nhìn đồng hồ....Thương một người là muốn nói với bạn là em thương bạn nhưng sẽ không bao giờ nói cả ....
  9. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Yêu thương! Có phải là em đang sống cho những gì anh không thể tiếp tục, cho những gì anh đã bỏ qua?
    Yêu thương! Có phải cho những nơi em quặn lòng bỗng nghĩ, nơi nào chúng ta bước chân đi?
    Yêu thương! Có phải cho những đêm em chợt lạnh lòng khi nhớ một bàn tay ? Và chợt hỏi, bàn tay nào đã không còn nắm tay em?
    Yêu thương! Cho những ngày đã xa .....
    Riêng em, yêu thương là kỉ niệm.
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Là lúc chán nản, ta nhắn tin : "Ku à, chán lắm, lý nào lại có thể bị treo bằng vì 1 môn không chuyên, thắc thỏm" Và ku nhắn lại "chia sẻ, tớ thì đã bít là trượt cái môn quỉ đấy rùi, cầu cho ku may mắn hơn tớ! Tối về đọc blog tớ nhé!"
    Là lúc tối ta sực nhớ tin nhắn của ku, lọ mọ bật máy đọc blog, ku viết : "Bee chơi với Pip! Pip chơi với Tút! Tút lại là con của bố Tút, bố Tút lại là bạn của bố Tama, và Tama gọi Bee là chị! Bee chơi với Pip lâu rùi, và từ Pip thì Bee biết là thế giới của chúng ta thật gần gũi và nhỏ bé! Có hiểu không vậy?" Cái blog của con bạn đọc iu wá và bùn cười nữa. Iu ku!
    ---
    Là lúc cáu kỉnh ta làu bàu : "Cái thằng hâm, chỉ đâm đầu vào những thứ vớ vẩn. Và ta bảo nó : "M hư lắm ku, bớt sa đà đi". thằng ku vẫn tí tởn nghe lời kẻ khác.
    Là lúc bức xúc ta nhắn thẳng cho cái kẻ mà ta cho là nguyên nhân lôi kéo thằng ku : "anh làm gì thì làm, đừng lmàm hỏng bạn em" và nhận được tin nhắn từ thằng ku : "mỗi người có cách sống riêng, m ko hiểu chuyện lũ con trai đâu, người lớn tí đi". Ờ, thì thôi, chuyện lũ con trai, có thể con gài thì hay làu bàu.
    Là lúc ta ương ngạnh quyết ko thèm nói nữa (vì đã bảo là : "kệ m, t ko quan tâm nữa") nhưng vẫn cứ dõi theo từng lúc của thằng ku, chẳng biết nó lại làm những trò dở hơi gì? Tự hỏi tại sao lại thế nhỉ?
    Là lúc hằm hằm ta đóng sập cửa trước mặt thằng ku, đùng đùng bỏ về : "M nhớ nhé, hôm nay m vì gái mà chửi bạn", thằng ku thì đi ra đi vào hết đá cái này lại đụng cái kia lỏang xỏang : "Nó làm gì chúng m mà chúng m chì chiết nó". Ờ chẳng làm gì bọn t cả, nhưng rồi sẽ có làm gì m.
    Là lúc ta biết thằng ku nói dối là đi học để đi chơ với con bé ấy, cơ mà cứ giả ngơ là ta tin, ta đi là quần áo cho thằng bé, chọn nước hoa cho thằng bé, nói 1 câu ngớ ngẩn : "Xinh zai rùi, đi học đi", và thằng ku cũng vui vẻ tí tởn đi thật. Lại làu bàu : "thằng hâm"
    Là lúc ta nghe đt của thằng ku : "M à, làm xong đi cafe với t nhé", ta hỏi : "chuyện gì thế ku", "cafe thôi". Rùi ku nhìn ta, mặt mũi chán nản : "t như điên í m ạ" "ờ, t biết, chuyện sẽ như thế mà" và rồi yên lặng, ta hiểu thằng ku mún nói gì và ko thể nói như thế nào? ---> bài học : có thể t biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, dù cho ta ko muốn nó xảy ra với bạn ta, thì ta cũng không thể cấm cản nó, ta chỉ có thể giúp nó khi nó cần ta mà thôi.
    Là lúc ta ít gặp nó đi, là lúc ta giận nó nhiều, nhưng ta vẫn lo lắng, thằng ku liệu có ổn ko? Đó hòan tòan ko là tình yêu, đó là tình bạn. Luôn luôn là tình bạn.
    ---
    Yêu thương đôi khi đầy giận dữ, là đánh nhau chửi nhau, nhưng túm lại, yêu thương là khi ta còn nghĩ rằng giữa ta và họ có một sợi dây!

Chia sẻ trang này