1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHĨ VỀ NHỮNG NGÀY XƯA YÊU DẤU

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi bapnuong, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    NGHĨ VỀ NHỮNG NGÀY XƯA YÊU DẤU

    cứ mỗi khi hè về , bắp cứ ước , giá như mình trở về những ngày còn bé , được bố mẹ cho về quê , quê bắp cũng có một dòng sông êm ả , những cánh đồng thẳng cánh cò bay , cũng luỹ tre làng xinh xinh , nhưng bắp vẫn thích hơn , những buổi chiều , ngồi lên lưng bò muh dạo trên đồi cỏ , mớilý thú làm sao. Ngồi trên đồi cao có thể ngắm những đồi cỏ bên cạnh , những đàn bò nhỡn nhơ gặm cỏ , chốc chốc lại có những chú bê con nhảy lên , vui đùa như tỏ vẻ thích thú , muh được ngắm hoàng hôn nơi này thì ko còn gì tuyệt vời hơn nữa , những cành bằng lăng tím toả ngào ngạt hương , từng làn gió đưa hương từ nơi này đến nơi khác , nó cứ thoan thoản muh ngây ngất làm sao ấy .... ko còn gì hơn thế
    ai cũng có những ngày xưa , đôi khi ko cảm thấy hạnh phuc luc đó nhưng ngày sau khó muh tìm lại được phải ko nhỉ ? riêng bắp thì khó muh tìm lại được vì , quê bắp đã bị cải tạo lại đường rồi , ko biết khi vài nam nữa khi về thăm lại thì có còn nhw ngày xưa ko nữa


    BAP NUONG....
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    nhatrang giờ đây xa rùi, trong tôi chỉ còn những kỷ niệm xa xôi mà thôi.
    ngày đi hoc, tôi thương đi trên 1 chiếc xe đạp, tuy cũ kỹ, nhưng nó mang rất nhiều kỷ niệm, giờ đây, vao SG học, tôi không còn phải đi trên cái xe đạp cũ ấy nữa, nhưng nó vấn còn trong tôi biết bao kỷ niệm.
    Ngày xưa, mỗi khi đi hoc về, tôi hay đua xe đạp cùng với bạn bè, ngày ấy sao mà hay thế, mỗi khi đi hoc về là bị các bác lớn tuổi mắng, giờ đây, tôi mới thấy tôi trẻ con quá.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  3. NO-FATE

    NO-FATE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ là cánh diều là ước mơ được làm người lớn nhưng khi lớn rồi thì lại mong được nhỏ lại được mẹ nựng được cha bế trên đoi tay rắn chắc .
    Giờ khi lớn rồi thì ta lại thấy nâng niu bao kỉ niệm ấy .Con luôn là con của cha mẹ luôn bé bỏng trong vòng tay cha mẹ .Quê hương lời ru của mẹ là cái nhìn của cha là kĩ niệm tuổi học trò mơ mộng.Ôi tất cả như một giấc mơ

    NẾU CÓ ƯỚC MUỐN TRONG CUỘC ĐỜI NÀY HÃY NHỚ ƯỚC MUỐN CHO THỜI GIAN TRỞ LẠI.............
    Hạt Bụi Nào Hoá Kiếp Thân Tôi]
  4. David_Tran

    David_Tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Còn riêng đối với tôi thì mỗi khi rảnh rỗi, thì tôi ngồi đó và nhớ về quê nhà. nơi mà tôi đã có nhiều kỷ niệm, như là buổi chiều hè nào cũng kêu nhau qua trường học gần nhà dể đá banh và lam cho tất cả moi người trong xóm là không ai có thể ngủ. ước gì bây giờ tôi còn ở quê nhà.

    Không có gì vui sướng hơn khi thấy người khác đau khổ.
    Không có gì đau khổ bằng khi người khac vui sướng.
  5. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ đã qua rồi thìchẳng ai có thể bắt nó quay về được , phải chăng chỉ là những kỉ niệm muh thôi

    BAP NUONG....
  6. phoenican

    phoenican Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    SỰ SỐNG KÉO DÀI THÊM CÁI CHẾT. CÁI CHẤT BẮT ĐẦU LẠI SỰ SỐNG. Có ai hiểu ý nghĩa của câu nói này hông dzậy. Ý của nó nếu đem dùng trong trường hợp này thì sẽ là: Nếu mún quay lại " thời đó " thì hãy tìm đến cái chết để được bắt đầu lại. Không ai dám làm phải không. He he he.
    Sự sống kéo dài thêm cái chết. Cái chết bắt đầu lại sự sống.
  7. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ chỉ là nhưng kỷ niệm không bao giờ wen
    còn bây giờ thi sao?? không biết đã có bao nhiêu người đau buồn trong tinh yêu chưa nhỉ??
    tuổi yêu đương cũng là 1 kỷ niệm buồn, nhưng nó sẽ vui nếu ai biết tận dụng mối tinh đầu
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  8. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ...? những ngày xưa.. thấm đẫm mồ hôi, những ngày xưa ......................!

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  9. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    nếu chết muh tìm lai tuổi thơ như ngày xưa bắp sẽ làm đấy

    BAP NUONG....
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa, người ta chỉ chơi với nhưng đò chơi bằng gỗ, bắn bi, chơi xây nhà trên cát,.... giờ đây, chỉ còn đò chơi nhựa, mà lại là súng, dao, lựu đạn, hic hic , toàn những thứ bạo lưc, chán chết
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn

Chia sẻ trang này