1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHĨ VỀ NHỮNG NGÀY XƯA YÊU DẤU

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi bapnuong, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ước gì được trở lại ngày xưa để đi ăn cắp mía, ăn cắp mít... được khoẻ re vì kô nghĩ đến con gái... nhưng có một cái buồn là tuổi thơ kô được nhậu hehe
    Nothing impossible
  2. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ư ! Vui lắm nhưng cũng buồn lắm , có lẽ không nên nhắc đến thì hơn

    Hoàng hôn yên tĩnh
    Sự yên tĩnh trước giông tố bóng đêm

  3. jerry_rong

    jerry_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ là lứa tuổ thích được làm người lớn, và là quá khứ thèm thuồn của người đã lớn rồi, tuổi thơ của BN@ là đồng quê a`, hay nhỉ

    Jerry Rồng....
  4. NO-FATE

    NO-FATE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    DẠO NÀY NHÀ TA NHIỀU RỒNG NHỈ CHẮC LÀ ĐỔI NTC THÀNH NTRỒNG QUÁ
    Hạt Bụi Nào Hoá Kiếp Thân Tôi
    Được no-fate sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 07/11/2002
  5. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ta cũng đã gạt bỏ những gì thuộc về qua khứ sau lưng . Ta lại là ta , sống vì mình , làm những gì mình muốn , không vì ai cả . Ngày xưa ấy , vì Người mà ta vui , vì Người mà ta buồn . Tách cafe đắng, men rượu nồng chỉ để ta hiểu sâu thêm nổi đắng cay , khói thuốc trắng chỉ để tìm thấy hình bóng Người hư ảo . Lang thang bao đêm dài mệt nhoài chỉ để quên đi nụ cười xinh . Nhìn cuộc đời qua một bức màn trắng xoá .
    Cái gì đến cũng sẽ đến , thời gian ngắn lại dần, giờ G cũng cách ta không bao xa nữa , nhưng ta chợt thấy mình không còn hoài niệm , không còn sự mỏi mòn trông ngóng . Không thao thức , ưu tư và hình như ta đã quên mất sự tồn tại của Người . Hi` ! tuy còn mơ hồ lắm , nhưng ta cũng đã nhận ra ta là ta và Người cũng chỉ là Người mà thôi . Thôi khi đến giờ G , biết đâu ta lại hát cho người nghe bài hát do ta cải biên : ' Chia tay em , chia tay Hoàng Hôn , em đi đâu? đi luôn dùm anh! . chẳng biết được
    Chia Tay em , chia tay Hoàng hôn
    Em đi đâu , đi luôn dùm anh
  6. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    ko có gì tiết nuối , nhưng bắp vẫn mong mình mãi ở những ngày xưa , vì ...

    BAP NUONG....
  7. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa ư??? ngày xưa là những cánh diều thơ mộng, cũng ngày xưa, tôi đã trải qua biết bao là kỷ niệm vui buồn, Tuổi thơ của tôi không cố định 1 chỗ, nó di chuyển từ nơi này đến nơi khác, đến tận bây giờ, tôi cung vậy, cũng chỉ là 1 kẻ lang thang, không nơi ở cố định.
    Tuổi thơ của tôi cũng là những chuỗi ngày sung sướng, có lẽ là sung sướng wá nên tôi cung không biết được những người cung khổ ssong bên cạnh tôi như VicTo Huygo đã nhận thấy.Thở nhỏ của tôi luôn ăn sung mặc sướng, không bao giò bị đanh đòn, có lẽ vì thế mà khi nghe bài hat " Những ước mơ " hay " giấc mơ không tìm thấy" tôi mới biết là có rât rất nhiều người khổ hơn tôi.
    giờ đây, tôi đã lớn khôn, không còn trẻ thở nữa, nhưng trong tôi vẫn còn những ngày bắn bi, quăng dép...... tuổi thơ là thế đấy
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  8. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    mừng ghê ấy còn 35 ngày nữa bắp sẽ được về quê chơi , nhưng ko biết nó còn như ngày xưa ko nữa ? để bắp đi rồi về kể cho mọi người nghe nhé

    BAP NUONG....
  9. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ấy , em gần gũi , vui tươi . Ngày xưa ấy , em và tôi cùng những người bạn dạo trên những con đường vắng trong giá lạnh đầu mùa của Nha Trang, đầy tiếng cười và rôm rả những câu chuyện , Ngày xưa ấy , đã qua quá nhanh
    Tôi vào Sg , em ở lại Nt , em thay đổi , xa cách dần , xa cả người anh mà ngày xưa em thân thiết , em đuổi theo nhưng điều không thực tế , để lại nỗi băn khoăn cho những người bạn cũ luôn đứng sau lưng em . Mong em hãy 1 lần nhìn lại để gặp nhau , em vẫn giữ được nụ cười xưa .
    ( Nói ai người nấy tự biết)
    Chia Tay em , chia tay Hoàng hôn
    Em đi đâu , đi luôn dùm anh
  10. yumi_nt

    yumi_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thời bé thơ ! hồn nhiên những nụ cười , long lanh màu mắt biếc , ko chút muộn phiền , thời gian trôi qua , nét ưu tư hằn theo năm tháng , dấu ấn cuộc đời in đậm trên mái tóc , Chợt thở dài , nhớ lại tuổi ấu thơ.

    Tháng Bảy , ai hay những nổi buồn

Chia sẻ trang này