1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHĨ VỀ NHỮNG NGÀY XƯA YÊU DẤU

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi bapnuong, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy HHYT@ về Nha Trang,,, dạo này lư lạc xứ nào rồi chú.. ngay xưa chú về như cơm bữa ngày nay chú biền biệt online cũng không thấy

    DRAGON'S HEART

  2. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa ông xã bận đi chơi còn bây giờ bận gì hả ông xã ?

    BAP NUONG....
  3. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    bây giờ lạc tùm lum ,không biết đang ở đâu . Có lẽ với HHYT@ bây giờ đã tốt hơn quá khứ chăng ? Không biết nữa . Dù sao mình cũng đang hài lòng với cuộc sồng bây giờ , nhưng...
    Chia Tay em , chia tay Hoàng hôn
    Em đi đâu , đi luôn dùm anh
  4. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giờ nói nhưng , muh chữ nhưng của ông xã có nghĩa là sao , giải thích đi ?

    BAP NUONG....
  5. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa BN@ không chịu gọi HHYT@ là ông xã,,, nay thì đã...hi hi hi,,, nghĩ lại ngày xưa ,,,,!?!?!?!???

    DRAGON'S HEART

  6. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    hey TTR@ bắp nhớ là ko gây thù oán gì với mấy người muh

    BAP NUONG....
  7. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã tròn 1 năm kể từ ngày gia nhập TTVN. Thời kỳ đầu khi tham gia vào TTVN, lúc đó Long đang rất Buồn, suốt ngày lang thang trên mạng. Không ngờ khi vào TTVN, mình đã gặp được rất nhiều người bạn, cùng chia sẽ những vui Buồn. Tình cảm giữa mình và TTVN ngày càng gắn chặt hơn, cho đến tận bây giờ có thể nói là TTVN đã gắn bó với mình như là một phần không thể thiếu được.
    Bây giờ ngồi nhìn lại cái thời kỳ ấy, tự đặt câu hỏi rằng giả sử lúc đó mình không tham gia vào TTVN, không biết giờ này mình có được như bây giờ không ?
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về ngày xưa là nhớ về rất nhiều thứ, tôi còn nhớ rằng, ngày tôi học cấp III tôi chẳng biết gì về âm nhạc cả, thế mà bây giò tôi đã biết khá nhiều,
    Năm 1 tôi được bạn bè cho nghe nhạc trẻ, những ca khúc của Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường, Cẩm Ly.... bấy giò tôi mới biết là dòng nhạc trẻ là như thế đó, lên năm hai, nội bộ phòng thôi có sự thay đổi nhân sự và cũng từ đó tôi mới biết đến thể loại rock, nhưng mà nghe nhiều lắm, biết nhiều bài nhưng tôi không thể nào thích được thể loại này, Đến cuối năm 2 , tôi mới biết đến dòng nhạc của Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Trường Vũ, Mạnh Đình, Mạnh Quỳnh... và khi đi với những người bạn tôi, họ luôn chọn những quán như thế, chẳng hiểu tù bao giờ..... từ khi nào.... mà tôi đã thích thú nghe những bài hát này, có lẽ hơn bao giò hết tôi muốn được nghe những ca khúc buồn như vậy.
    Có thể ngày xửa của tôi là những ngày buồn, nhưng từ khi là SV tôi đã biết khá nhiều, bây giờ nghĩ vè quá khứ sao tôi thấy mình nhỏ bé quá, ngây thơ quá, ngày xưa của tôi không chút âm nhạc, ngày xưa của tôi là như thế đó.
    nghĩ lại câu của bà xã mình sao mà hay quá đi:
    Ngam lai qua khu .
    Noi ve hien tai .
    Cung nhau huong toi tuong lai
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  9. caybutchi

    caybutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bắp nướng ơi giơ băc nướng lớn rồi thì dưng ươc mình nhỏ nữa ma ước mình có chồng đi nhé
  10. caybutchi

    caybutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    dưng nói như thế chứ bắp nướng thì bây giờ bắp nướng cứ nghĩ tình chỉ đẹp khichỉ còn gian dở

Chia sẻ trang này