1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ về thầy cô chúng mình!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi LBT, 11/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytan4ever

    thuytan4ever Thị trường Hải Phòng Moderator

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    6.072
    Đã được thích:
    4.097
    thầy Sơn dạy Triết thì có học, đúng là 1 người thầy đúng nghĩa
    Cô Hiệu thì không học nhưng nghe cùng khoá dồn thổi cũng kinh lém
    ông Toán dạy KTĐT thì thôi dồi
    ăn xiền ghê lém
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Mồng 1 Tết Cha,
    Mồng 2 Tết Mẹ,
    Mồng 3 Tết Thầy.​
    Kính chúc các thầy, các cô có 1 năm mới sức khoẻ, an khang thịnh vượng, tài lộc đầy nhà, sẽ nhẹ nhàng hơn đối với sv tụi em hihi
  3. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    em quý thầy Vơn...
    Thầy í đã giúp đỡ em qua lý 1...
    em đứt tư cách... thi trượt...
    hồi í, thầy lại đang lên nhà mới
    đằng sau kí túc mình í, giữa dân lập với trường mình...
    em và mấy cậu nữa đến...
    đứa ngủ lại trông nhà cho thầy...
    đứa lấy vòi nước ra phun cột cho thầy...
    đứa xếp gạch...
    Sau đó... thầy rỗi rãi...
    thầy hỏi, thì thưa tên, thưa lí do...
    Nhờ đó mà em qua lý 1 ^_^, tất nhiên phải có động tác envelope
    hồi í...
    em vẫn nhớ... 50k một thằng...
    rồi thì có thằng nào đó nó... phá luật chơi 100k
    thế là từ đó trở đi khổ anh em.
    ghét thế
  4. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    em quý cô Hương phích...
    Cô bị ung thư mất rồi. Dưng em quý cô í thật sự
    cô í ko hiền, nhưng được...
    cô ý dạy giỏi hay ko em ko nhận xét.
    vì em học dốt toán tợn...
    hồi í toàn chơi mờ...
    nhớ mỗi lần kiểm tra tư cách... run như chưa bao h được run...
    vầy mà rùi... cũng xin được qua tư cách... mà chả mất gì cả ^_^
    hì hì
  5. LBT

    LBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Kính chúc các thầy các cô trường đại học Hàng hải một năm mới hạnh phúc!
    Trường nào cũng có thầy cô Tốt và không Tốt, mình thấy thầy cô trường mình còn Tốt hơn nhiều trường ở Hà Nội đấy.
    Cheers!!. Quý nhất Thầy Sơn dạy Triết. Thầy đúng là mẫu người xã hội chủ nghĩa. Bây giờ đang làm ở "Xì Gòn" nên chưa có cơ hội đến thăm thầy.
    Mấy "anh trẻ" thì mình thích nhất là anh Tuấn dạy Máy Xây Dựng... He he. Một ngày mát mẻ đẹp đẽ sạch sẽ nào đó sẽ kể về ông anh lắm tài và vô số tật này.
    Được LBT sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 22/02/2007
  6. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ko thể trì hoãn cái sự sung sướng í lại được
    luôn đi cho nóng bác xì gòn ơi...
    à em cũng biết 1 gã lái 42 vô sài gòn kiếm ăn đấy...
    Được somuch_vimaru sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 22/02/2007
  7. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    mà này, tôi thấy các cậu mới chỉ dám nghĩ về thầy cô thôi à, toàn nói sau lưng, đúng là cây non sợ bão lớn. Có giỏi mở hẳn hội nghĩ trực tiếp mà nói, gọi mấy ổng đến nhận xét bình bầu như kiểu phiếu bé ngoan ấy. Toàn trước mặt thì khúm núm, sau lưng thì hỉ hả, có nhớ AQUY chính truyện không, tôi thấy mấy vị toàn AQUY thế kỷ 21 à
    thế này chả trách...........
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    mimi có bức xúc gì với thầy cô hay sao mà ... ko dám nói ra thế?
    Đây là topic nghĩ về thây cô cơ mà, tốt - xấu, dạy ra sao, cư xử thế nào... Chắc là mimi bị dân HH hành gì đó roài hả híhí, nói ra đi, gớm ... nhất tự vi sư, bán tự vi sư mà.
  9. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tôi cả 5 năm dính mỗi phát hình hoạ, biết đến nhà cô dạy hình hoạ để hỏi thi lại thế nào và tôt nghiệp đến nhà ông hướng dẫn, vậy là 2 lần, nhưng bức xúc lém à, thấy nhiều cái chướng tai gai mắt lắm à. Nhưng nói ra thì chít chít à, cây non phải biết nép bão chứ
  10. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    somuch_vimaru biết thằng Tới bên CNT44 không, nó( hoặc là ông) còn trượt cả thi lại Ly 1, biết điểm rồi mà vẫn cứu được- khá thật. Thấy Sơn dạy triết tui cũng biết, lớp tui có một kỷ niệm với thầy là năm đầu vào, mới học được 3-4 buổi, có một hôm trời bão( hay xemina) tôi không nhớ mà cả lớp có 4-5 người đi học, thầy ôn cho kiến thức, hỏi mấy câu rồi cho điểm. Cả mấy đứa đi học trả lời được hay không đều được 5 điểm tư cách( hơn bon không đi học rồi) riêng tôi được hẳn 6 nhớ dáng thầy mảnh khảnh, thương. Bây giờ buổi tối đi học tại chức thuê vẫn thấy thầy, mình chẳng dám chào vì sợ thầy quên mất rồi và bị người khác cho là nhà wê...
    Mấy thầy gầy gầy thì còn biết ông Tuấn dạy Lý, trong giống ông ho lao thối phổi, rít thuốc lào thôi rồi. Chỉ buồn cười học ông ấy sướng, chẳng mất tư cách được. lên xin chữ ký vào cá giấy trả nợ môn, ông ấy ký liền mà chẳng cần biết là ký cái gì. Có thàng bạn mới buổi đầu vào xin học, ông ấy kí luôn vào chỗ đã đạt tư cách....bó tay.
    Chị Trà ở phòng thưc hành lý cũng vui, mình phải thực hành trả nợ thiếu mật 1 bài. tận cuối kỳ lúc hết thực hành rồi mới xin làm nốt thì chị ấy viết luôn cho cái giấy là đã đạt tư cách, không cần nộp báo cáo, may ơi là may. Lại có một lần chị ấy nhờ xem họ cái máy tính ở phòng thực hành bị truc trặc, đầu tiên nó còn có tín hiệu là đang bật, mình vào trọc trạch một lúc, bất lên thì cái đèn nguồn cũng chẳng thém sáng.. chẳng biết nói gì....
    ra tết, rảnh rỗi, làm một lúc mấy bài liền trong box này, cũng oải oải rồi, hôm nay bỏ cả liên đấu đẻ viết đấy, thôi nghỉ, đi tắm cái đã. tí còn xem phim.

Chia sẻ trang này