1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ về You - Người mà được iu mến...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ về You - Người mà được iu mến...

    Đã có hơn một lần nghĩ về người...một người bạn??cũng chẳng fải mà người yêu cũng chẳng xong,vậy người là ai mà chiếm một vị trí quá lớn trong trái tim của tôi như thế....Có rất nhiều lần,nhiều lắm rồi tôi đã suy nghĩ mà chẳng thể nào nghĩ ra....

    Tôi nhớ những lần chúng ta được có dịp được ở chung cùng nhau,cùng vui chơi...cùng chia sẻ cho nhau nhiều nỗi buồn nữa nhưng bây giờ thì thật là hết rồi sao????

    Thời gian người dành cho tôi làm tôi cứ cảm thấy rằng chúng ta không thể nào quên nhau được....thế mà giờ đây người đã quên tôi mất rồi còn đâu .... chẳng nhẽ không một lần nghĩ lại về quan hệ của chúng ta sao???Tôi không biết cái gì làm cho người thay đổi như thế....

    Tôi cảm thấy như mình đang làm fiên người nên tui chẳng dám quay lại nữa...tôi đã cố tình bước tiếp như mình không nhìn thấy cái gì cả....song người bây giờ đang nghĩ gì về tôi thế??Có fải đang nghĩ rằng tôi là một người xấu lắm không???

    Tôi không biết....tôi thấy mình bế tắc lắm rồi....Tôi thèm một câu trả lời biết bao....

    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đã có bạn gái nhưng nhiều khi hình bóng người vẫn cứ chập chờn trong giấc ngủ chuẩn bị kéo về, ta không thể tự dối lòng khi có một chút cảm tình với người, những lúc gần người ta như cảm thấy được chia sẻ, được đồng cảm nhưng ta & người không thể nào có thể kết hợp được. Nếu có thì chỉ có thể chỉ xảy ra trong giấc mơ của ta & người. Dù sao ta cũng thầm cám ơn người đã quan tâm nhiều đến ta....
    Không biết ai mà làm cho Mai Anh buồn thế vậy huh, mình có thể giúp được gì không, mình luôn muốn chia sẻ những tâm sự cùng Mai Anh đấy...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng - để gió cuốn đi.
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Người là kẻ buộc dây tại sao người không bỏ dây ra đi,sao người mãi im lặng không cho tôi biết lí do...Song cũng chẳng sao cả,tôi mãi chờ...tôi có thể chờ mãi ,chờ đến khi nào người có thể trả lời cho tôi lí do.....tôi muốn có câu trả lời.
    Hay có fải vì người khuyên tôi mà tôi không nghe nên người mới giận không???chắc không fải đâu vì người nói người không giận tôi mà....tôi hiểu người đang nghĩ gì...có fải cảm thấy tôi là trò chơi không???Lúc đó người cảm thấy cần tôi còn bây giờ không cần nữa nên xua đuổi tôi thế???
    Người không nên là người mà tôi đang nghĩ nhá....tôi không muốn thế chút nào cả.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có một tín hiệu cho tôi biết rằng người vẫn đang nghĩ về tôi,tôi mong rằng cảm giác của tôi không sai lệch..có fải người cũng đang nghĩ về tôi thế này không??chắc người im lặng để gây cho tôi bất ngờ có fải vậy không???nếu thật vậy thì tôi cảm thấy vui lắm...tôi có thể gạt mọi lo lắng ra khỏi đầu của mình,có thể sống như tôi đã từng sống....hạnh phúc khi U mang hạnh phúc đến cho tôi...ước mơ về người như tôi đã từng ước mơ....để tôi thấy rằng ước mơ đấy của tôi không sai một chút nào....You vẫn là người tốt nhất trong đời tôi....hình ảnh của you vẫn là hay nhất....tôi không muốn hình ảnh đó trở nên fai mờ theo thời gian...có vài lần tôi chợt làm cho nó mất đi trong suy nghĩ của mình và tôi cảm thấy sợ....tôi sợ thật sự cái cảm giác đó....tôi sợ mất đi những cảm giác đã từng có với You...điều đó thật tồi tệ và làm cho tôi buồn.
    Hôm qua tôi đi hát,hát một bài đúng tâm trạng của tôi và trong lòng tôi dấy lên một nỗi lòng thương nhớ You tha thiết,những hình ảnh đang lần lượt hiện lên trên màn hình kia như là hình ảnh của You vậy...vậy là tôi vẫn chưa quên You....Tôi không biết nên vui hay nên buồn vì cái fát hiện của mình nữa....Vui ư???vui vì đã quên You ư???tôi thật sự chẳng muốn thế chút nào cả....còn buồn ư???buồn vì quên You ư???cũng chẳng nên,vì người mới là người buồn mới fải chứ....không fải ban đầu là người buồn trước sao???sao bây giờ lại là tôi fải buồn thế???Tôi có đáng bị nhận những điều như thế không???tôi làm sai cái gì vậy???
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có người nói với tôi rằng You sẽ ra đây vào ngày 24/3,vậy mà bây giờ là ngày bao nhiêu rồi You biết không???cũng đã gần đến ngày cuối cùng của tháng rồi mà có thấy You đâu,mà tôi cũng không nhận được một lời nhắn hay một lời nhắc nào về tôi từ You cả,mỗi khi ngồi lại tôi lại nhớ đến You,tôi đã tự nhủ lòng mình rằng sẽ quên You đi nhưng không hiểu sao tôi chẳng thế nào mà cho hình ảnh của You ra khỏi đầu của tôi được nữa,chẳng hiểu làm sao lại thế....Tôi chỉ mong có một lần nữa You hãy liên lạc với tôi.....tôi chỉ mong có You thôi,thật tình mọi điều chỉ có là thế,điều này đâu có khó lắm với You đâu nhỉ???
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  6. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Con người có thói quen xấu là hay vô tình , và mỗi khi giật mình vì điều đó thường lại bị sự lười biếng lấn lướt, và lý do để biện bạch lại quá nhiều đến nỗi khong cần phải động não. Để rồi người ta thường quên đi nhiều thứ, giống như ngày 8-3 tôi quên tặng quà cho em gái của bạn mình... Vậy đấy.
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi lại gọi điện cho người đấy,nhưng mà chẳng có người nhấc máy,tôi đã tự nhủ không gọi rồi,nhưng mà chẳng biết làm thế nào hơn được.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  8. MAX.81

    MAX.81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Co le toi khong noi dieu nay thi toi se chang the nao tro thanh toi duoc, toi con nho nguoi nhieu lam, nhung toi tranh mat nguoi , chang goi dien cho nguoi, chang them nhin nguoi nua,,....va quan trong la toi tao cho nguoi cam giac toi khong con la toi nua, nguoi co the ghet toi, gian toi, that vong ve toi, nhung hon ai het toi biet rang chang the nao toi quen duoc nguoi, nhung khong bao gio toi con duoc nam tay nguoi, nhin sau vao doi mat nguoi lan nua.......du chi mot lan thoi.
    bay gio toi biet nguoi hanh phuc lam, toi cung vay nhung toi chang the lam sao quen duoc nguoi.........
    hanh phuc, co phai no den de cho toi quen nguoi nhung toi va cai hanh phuc cua toi da sai vi toi khong con la toi nua khi toi da mat nguoi, Phu Thuy!
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có thể một lần nào đó tôi bắt gặp hình bóng đó,cái hình bóng của người trong luôn trong óc tôi mất rồi,không biết đến bao giờ mới có thể đuổi nó ra khỏi đầu của tôi bây giờ,tôi không biết...có thể không bao giờ và cũng có thể là rất nhanh thôi,tôi không mong là sẽ quên được,nhưng chắc là sẽ mừng lắm....có thể tôi lại khóc,nhưng mong rằng người đừng bao giờ khóc vì tôi,khóc vì một điều chẳng đáng chút nào cả...tôi cố gắng....đem nụ cười đến cho người....
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.
  10. siquan_hv

    siquan_hv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đã có hơn một lần tôi tự nhủ với bản thân mình rằng phải quên người đi,như vậy có thể sẽ tốt hơn cho người và cho cả bản thân tôi.Nhưng với tôi điều đó sao mà khó thế,tôi đã rất cố gắng để quên nhưng càng muốn quên thì tôi lai càng nhớ.Người có biết rằng ngay cả lúc nói chuyện với người tôi cũng cảm thấy nhớ người.Có lẽ người nên biết rằng chỉ có người mới có thể khiến tôi đau khổ tột cùng,cũng như biến tôi thành người hạnh phúc nhất .
    Chuối thật

Chia sẻ trang này