1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ việc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_li_bo_bo, 18/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ việc

    Mấy hôm nay nghỉ việc mà buồn kinh khủng, toàn nghĩ quẩn linh tinh. Chả biết làm gì, ông anh thì như kiểu sợ ăn bám lúc nào cũng dục tìm việc ghét ko thể tưởng được.
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thì thương, không nói gì nên thấy thoải mái .Mẹ biết cũng cố gắng rồi nhưng mỗi lần gặp mặt ông anh là tinh thần lại chán kinh khủng lúc nào cũng dục rồi vặn vẹo nói chuyện với em mà như nói chuyện với thằng ngoài đường , mất việc cũng khổ lắm chứ đã bao lần bảo bố mẹ cho ông anh ra ở riêng nhưng lão ko đi. MK chỉ muốn thời điểm này ông ấy biến đi cho khuất mắt.
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Lại thấy cậu này nghỉ việc, lý do gì vậy? Mà chữ "dục" của cậu là sai rồi đấy phải là giục chứ
  4. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm, ở nhà cũng là 1 cơ hội nghỉ ngơi tìm 1 công việc phù hợp hơn, Tớ mới ra trường, chưa xin việc vội học tiếp lên nhưng hiện tại vẫn ở nhà, ko có ông anh giống như ấy, nhưng bi h tớ tsắp thành con osin cao cấp rùi
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    LẦn này mất việc lỗi do mình nhiều hơn và phải rút kinh nghiệm nhiều cái.
    Bảo ở nhà nghỉ nghơi chữa bệnh tinh thần với lại tranh thủ đi học thêm vài thứ thế mà buổi tối gặp thằng anh lại nhấm nhẳng này nọ cứ như kiểu mình ăn bám lắm ấy dù mình chưa xin đồng nào.Lần này ở nhà mẹ dạy cách như kiểu ăn chay cho tinh thần ổn định ko bị bấn loạn. Mình bảo mình bị ốm rồi thế mà thằng anh bảo tao chả thấy mày làm sao cả rồi vặn vẹo linh tinh, không thương ko giúp được cái ch** gì mà cứ nói này nói nọ, MK.
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh bạn cũng sốt ruột hộ bạn nên nóng nảy tý thôi. Cứ kệ đi, từ từ kiếm việc khác. Thời buổi khó khăn cũng ko dễ dàng lắm đâu. Nhưng mà đừng kén chọn quá thì vẫn có việc.
  7. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Một lần nghỉ việc là một bài học.Đó chính là kinh nghiệm trường đời dành cho mình đấy.Nằm ngẫm nghĩ sự đời rồi lại vạch ra cho mình con đường đi mới là được.Thế mà!
    Con người ai cũng có lúc sóng gió, tạm gọi đây là sóng gió cuộcđời của mình đi.
  8. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bạn này phải học cách bỏ ngoài tai lời một vài người đi... có một số người coi như là mình ko nhìn thấy ý,,,, tớ cũng đang thất nghiệp.... nhưng tớ đang ôn thi đeẻ học tiếp. nhưng nhà cũng nhìu chuyện lắm..... lúc nào stress thì tớ đi chơi....... đi shopping... hay chỉ đơn giản là đi loăng quăng đâu đấy ra khỏi nhà để giải tỏa..........Ấy là con trai thì rủ rê bạn bè đi chơi điện tử..... đi du lịch đâu đó vài ngày.... sẽ F5 tinh thần lại thui
  9. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Ông anh bạn cũng chẳng ra gì..ghét cái kiểu dạy đời lắm. bây giờ lớn rồi chứ có bé học tiểu học đâu.
    Bạn đừng để ý đến ông ấy. Cặm cụi tìm việc và làm cái gì mình cho là đúng.
    Chúc bạn sớm tìm đc việc ưng ý nhé.
  10. Aoanhsamac

    Aoanhsamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Không nhẫn nhục được khó làm việc lớn.

Chia sẻ trang này