1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ việc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_li_bo_bo, 18/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em Bookmark trang này lại rồi để có gì sau này có việc vào xem lại.
    Em ra trường được 2-3 năm rồi, nhưng em biết là bản lĩnh em kém và đầu óc của em làm sao ấy từlúc ra trường bị ông thầy hành cho gần 8 tháng mới thi xong được môn của ông xong từ đấy đến giờ tinh thần cứ loạn thế nào ấy và có cách nghĩ lúc nào cũng bi quan. Và không biết trong lúc làm việc của em ko hiểu làm cứ ngồi tầm 10 phút là đầu óc đờ ra không nghĩ được gì và người mệt mỏi.
    Thời điểm mới ra trường và sau đó một năm đúng là ko biết phải nói thế nào, em cũng muốn tìm việc làm nhưng ko được .Đêm ngủ không sâu cứ chòng chành ,nửa đêm bật dậy nói lảm nhảm. Trong lúc ngủ thì chập chờn nghĩ không phân biệt mình đang ở cty hay ngủ trên giường , em bị mê sảng thường xuyên . Ông anh thì cứ giục ép tìm việc rồi này nọ, rồi sao lại thế.
    Còn ông anh em thì cả họ em nói ông ấy rồi ,góp ý cho ông ấy cách ăn nói nhưng ông ấy ko nghe. Bố mẹ thì cũng ko ưa nhưng vì là con nên nhẫn nhịn, ăn nói rất kệch cỡm kiêu căng. Ông ấy cũng có tí thông minh nên mọi người cũng nể nhưng ăn nói thì ko thể nghe được
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Môi người một hoàn cảnh. Không hợp được với ông anh thì tránh mặt ông ý càng nhiều càng tốt.
    Hay bạn ra thư viện mà đọc sách báo hàng ngày cho khuây khoả, lại có ích
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nghỉ ở nhà mà chán kinh khủng, đi làm thì muốn ở nhà mà ở nhà lại muốn đilàm Sang tuần đi học thêm mấy thứ hy vọng đỡ chán hơn.
  4. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bạn ui mình cũng nằm nhà hơn 3 tháng nay rồi, cũng có xì trét một tháng đầu nhưng giờ quen rồi, thấy chả vấn đề gì cả. Mình định đi học Salsa ở ODC đây bạn có thích đi học nhảy ko thì pm cho mình. Nghĩ ra cách để mình giải trí trước đã, kệ cbn ông anh dở hơi kia đi, ông ý cũng có vẻ rỗi việc thế còn có time mà nói cậu suốt đc. Mọi người nhà tớ cũng giục tớ mà tớ bảo tớ cần time để F5 lại bản thân rồi ko ai động đến nữa đấy.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bạn ali bo bo cũng cùng tuổi với mình à? Cùng chung một tình trạng luôn
    Hồi đang học sức mình cũng yếu, cộng với căng thẳng gia đình do chị gái và anh rể đặt lên nên mình cũng có những giấc ngủ mộng mị lung tung như bạn đó. Rồi mãi sau này chỉ đỡ hơn nhưgn chưa dứt được. Có đêm nằm túng bấn trong công việc, sức khỏe, gia đình, tình cảm.... thấy hoảng loạn điên cuồng luôn
    Nhưng rồi ko ai giúp mình được ngoài việc mình phải tự giải quyết vấn đề của mình thôi. Mình đang gỡ dần và thấy ổn hơn đôi chút
    Hiện mình cũng đang thất nghiệp ở nhà. Nhưng là thất nghiệp tự nguyện và mình có nghề tay trái. Thong thả thoải mái không lo thiếu thốn. Sức khỏe cũng yếu và đi làm cũng ko tập trung được như bạn nên cũng không muốn đi làm. Mà ở nhà thì buồn kinh khủng. Tính đi học lại Design và Kiến trúc để đâm đầu vào NỘi thất. HỌc kiếm cái bằng toefl nếu 3 năm nữa buồn buồn ko biết làm gì đi du học cái cho biết trời đất xung quanh. Cũng muốn học thêm về nghiệp vụ QTKD nữa. Rồi muốn học thêm trống, ghi ta, hát hò, yoga.... Cái gì cũng muốn và hiện đang nằm chèo queo ở nhà.
    Bà chị suốt ngày gọi điện cằn nhằn: Mày tính tương lai mày thế nào? Học ĐH ra định vứt xó đấy hả?
    Điên quá là điên!
  6. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Công việc chưa mở rộng được, trăn trở tìm hướng đi mới .... Mai gặp đối tác không biết thế nào, thôi cũng vào đây than thở cái cho đỡ stress !
  7. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em thấy bác khoe là đc UN offer 14T/tháng cơ mà nhẩy. Sao lại nằm nhà mà tự kỷ thế
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bây giờ chửi thằng anh, sau này kiểu gì cũng phải cảm ơn nó.
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em mong chờ sự phân tích rõ hơn của bác.
  10. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đi phượt đi bác

Chia sẻ trang này