1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩ...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungtrantan, 07/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungtrantan

    hungtrantan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    2
    Xa nhà, xa người yêu…một cảm giác thật sự khó tả…
    Nếu có người hỏi về quê nhà thì cảm giác nhớ lại hiện lên
    Nhớ đến những gì quen thuộc nhất mà lúc trước những thứ đó chẳng là gì!
    Những thứ tình cảm cứ đan xen nhau làm cho chẳng khóc mà nước mắt cứ trào ra…
    Từng giọt nước mắt đó….nó quý giá hơn bất cứ thứ gì…..nước mắt của một người nhớ về quê hương…..
    Đã quyết định ra đi rồi…phải cố gắng…không thể quay về tay không với 2 bàn tay trắng…nhất định không
    Tất cả niềm tin của mọi người …nó lớn lao và không thứ gì có thể so sánh được….đó là Hy Vọng
    Đã quá nhiều lần…phụ long tin của mọi người…..đã sai….phải chuộc lỗi lầm….đừng nãn nhé
    Bên cạnh có rất nhiều người ủng hộ…không lẽ loi đâu…cố gắng nhé…dù biết sẽ khó khan và cực khổ
    ừ thì lúc trước có bao giờ cực khổ đâu….sung sướng quá tới bây giờ mới như thế này…..chấp nhận đi
    “cái khó ló cái khôn” đúng…bây giờ khôn hơn nhiều…ít nhất là biết tự lập….chẳng phải dựa vào ai…..
    “ra đi có gì lưu luyến ?” chẳng có gì….chỉ mong mọi người khỏe…sống vui là được….”bình yên nhé!”
    “người yêu của mày?” ừh thì có đó…yêu nhau nhiều lắm…nhưng vì tương lai…phải đi thôi…em hiểu nhé!
    “có nhớ người yêu không?”….sao lại không?...có nỗi nhớ nào bằng nhớ người yêu?...”nuốt nước mắt đi mày”….
    “đi rồi có sợ người yêu bỏ không?” có chứ…nhưng chung tôi tin nhau….”nếu lỡ….” thì chừng nào xảy ra đi rồi tính….tôi luôn tin và yêu em…!
    Em ah….! Xa cách luôn là một điều tệ hại nhất trong tinh yêu phải hok e? a tin chung mình sẽ vượt qua được…bởi vì chúng ta là của nhau…bởi vì chúng ta yêu nhau bằng quả tim có tên 2 chúng ta…chẳng có gì có thể chia rẽ chúng mình đâu…phải hok em? “đằng sau những nụ cười giả tạo ấy có ai biết rằng trái tim tôi đang tan nát…” anh và em luôn mơ ước đến một ngày đẹp nhất của tình yêu…đám cưới….chẳng còn xa đâu em à…chờ anh nhé…
    Anh ra đi…nhưng tâm hồn và ý nghĩ vẫn luôn ở quê nhà luôn bên cạnh những người thân yêu…anh biết là anh không lẽ loi đâu…bởi vì anh còn có gia đình…có em….chỉ như vậy là đủ rồi...bạn bè thì bỏ qua đi…chán!
    “hãy yên lòng mẹ ơi”,,,trước tới nay làm mẹ buồn hơn là vui…con biết con sai….con sẽ là một người khác mẹ nhé….sẽ là đứa con ngoan…thật hiền và biết lo… đi xa rồi con nhớ ba mẹ nhiều lắm
    Ba ơi…bây giờ con lớn rồi, lớn thật rồi ba ơi…con biết như thế nào là người lớn…như thế nào là cuộc sống…c3m ơn ba đã luôn dành cho con những quan tâm sâu sắc nhất mà chỉ có thể là người cha thương con rất nhiều mới có thể làm được…con biết ba mẹ hi vọng vào con lắm…hãy yên tâm…con sẽ thành công ba me ơi!...tin con nha…không bao giờ mà con quên được hìn ảnh ba mẹ đâu…”CON THƯƠNG BA MẸ NHIỀU LẮM” chắc là con chưa bao giờ nói câu nói này…thật lòng của con đó ba mẹ à! Sống hạnh phúc và vui vẻ ba mẹ nha…!
    Con trai của ba mẹ….
    Ox của bx…
  2. gianhapnhom

    gianhapnhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên bạn, rồi 1 ngày bạn sẽ được ở gần gia đình và người bạn yêu
  3. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Những dòng viết của bạn cũng phần nào thể hiện được tâm trạng xốn xang, rối bời…. nhớ gia đình, bè bạn và người thân. Cố lên bạn nhé, gia đình bạn và người thân đều ủng hộ bạn.
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Có chăng những lời dòng trên của bạn mình cũng có thể cảm nhận được phần nào.
    Vì mình cũng đang đi xa mà, xa nhiều thứ, nên trong lòng rất chống chánh...........
    Chúc bạn vững mãi niềm tin, hướng vào tương lai, thành công nhất định sẽ mĩm cười với bạn, hạnh phúc đang đợi chờ bạn trước mắt. Cố lên nhen!:-bd

Chia sẻ trang này