1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa Lộ -Con đường tình nghĩa ( Tập 1 trang 1-6. Tập 2 từ trang 6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ga_ri, 29/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa Lộ -Con đường tình nghĩa ( Tập 1 trang 1-6. Tập 2 từ trang 6)

    Nhắn tin hỏi người bạn ở Nghĩa Lộ : Giờ này hoa ban rừng đã nở chưa em ?

    Reply: Bây giờ đang là mùa hoa ban, hoa nở trắng cây trắng rừng và nở trong lòng không ít du khách ưa thích khám phá núi rừng và những vẻ đẹp bí ẩn ( lãng mạn thế-lời người viết bài )

    Nhắn lại: Vài ngày nữa bọn anh sẽ lái xe lên Tây Bắc chụp ảnh rừng hoa ban.

    Hai hôm sau nhận được tin : Hôm qua ở đây có cơn dông báo hiệu cuối mùa hoa ban, em nghĩ là các anh nên chờ dịp sau.

    Sau khi trao đổi với mấy đứa bạn tôi nhắn tin : Cả nhóm vẫn quyết định đi 2 ngày, không có rừng hoa ban thì chụp ảnh phong cảnh khác, mọi người đang máu khám phá mà.

    1-ĐÈO KHẾ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐAU KHỔ

    Hai ngày sau, toán thám hiểm xuất phát rời Hà Nội đúng 6h sáng. Lộ trình đã được người bạn vùng cao hoa tiêu: Láng Hòa Lạc-Sơn Tây-Cầu Trung Hà-Thanh Sơn-Thu Cúc-Ba Khe- Nghĩa Lộ. Đi qua đoạn Vinaconex mở rộng đường thấy chỉ khác một ít so với 1 năm trước đây, có đoạn đất đắp cao cỏ mọc xanh rì có thể thả trâu bò ăn cỏ được. Dường như chú này đang thiếu xèng để ném vào công trình. Đất đai mà chú được hưởng để đổi lấy hạ tầng thì biết bao giờ mới bán được. Qua Đường Lâm, Sơn Tây một đoạn dừng xe ăn sáng, chọn một quán phở có khá nhiều xe máy đỗ cả hội hy vọng sẽ không tồi. Nhầm to, bát tái chỉ 10k song thịt bò là thịt của một bác bò về hưu, nước dùng nhạt phèo. Thôi đã chót vào thì phải cố ních để có năng lượng cho chặng đường hơn 200km.

    Hết đất Phú Thọ, chúng tôi phát hiện ra mình bắt đầu vào lãnh địa Yên Bái bằng một biển báo ?oĐịa phận tỉnh Yên Bái ?o. Biển báo này đặt tít trên cao, khuất sau một lùm cây, nếu không để ý thì không nhìn thấy. ( Chắc sợ đặt ở thấp thì mấy chú buôn phế liệu nhổ mất chăng ? ). Đi một quãng nữa thì bắt đầu vào đèo Khế-đoạn đường đau khổ. Mặc dù thời điểm trung tuần tháng 4 đang là mùa khô song mới có vài cơn mưa nhỏ trước đó đã làm nhiều đoạn toàn bùn nhão nhoét. Vết bánh xe hằn sâu xuống tới 0,4m, giữa và hai bên toàn bùn. Em xe 4 chỗ nào mà đi qua bảo đảm gầm bị đụng bùn và nằm chơi xơi nước luôn. Muốn không bị thế chỉ còn cách đi trên 2 mép bùn và qua được cũng là may rủi. Thảo nào đi suốt cả hơn 20km đèo chỉ gặp đúng 1 em Toyota Camry đi ngược lại. Tay nào lái có lẽ phải dày dạn kinh nghiệm lắm. Vào mùa mưa bảo đảm bánh xe phải ngập 1/3 trong bùn và driver nào cũng phát ớn. Có chỗ chiều rộng đường vừa đủ chiều rộng xe, căn không chuẩn là va vào vách đất xước sát hết sơn. Đi một đoạn lại gặp xe san ủi chiếm hết mặt đường, phải chờ nó tránh sang 1 bên mới có đường đi, có chú biết ý thì tránh nhanh, có chú cóc cần mày cứ đợi đấy tao ủi xong chỗ đất này đã nha.

    Đang đi 1 thằng trong toán kêu : Tai nạn hay sao mà xúm đông xúm đỏ thế kia ? Đến gần té ra không phải mà là buôn bán cá. Hai xe máy thồ chiếc sọt sắt to tổ bố, trong đó có lót ni lông đựng nuớc để chở cá sống, có cả bình ắc quy sục oxy cho cá tươi, hiện đại ghê ha. Hai xe chiếm hẳn 1 bên vết hằn sâu của bánh xe oto. Hai chú dân tộc thồ cá cứ bình thản bán mà không quan tâm có xe đang muốn qua. Tôi phải xuống nói ngọt vài câu các chú mới lườm lườm một lúc rồi nổ máy tránh đường cho đi. Lên đỉnh đèo chúng tôi dừng xe nghỉ ngơi, ngắm cảnh, ?o hái hoa? , gió mát sướng thật. Chỗ này có 1 tốp công nhân đang giải lao, có mấy chú đang nhắn tin nhoay nhoáy. Hỏi chuyện 1 chú thì được biết cả đoạn đèo Khế đang cải tạo do nhiều công ty thầu, công ty nào nhiều tiền thì làm nhanh và đường ngon lành trước, công ty nào ít tiền thì đường làm nham nhở, dở dang. Chắc phải 1 2 năm nữa mới hoàn chỉnh toàn tuyến cải tạo.

    Mời các bạn xem allbum ảnh về đoạn đường đau khổ.

    http://cid-b1c9c1cf27cd3943.spaces.live.com/photos/cns!B1C9C1CF27CD3943!106/






    Được ga_ri sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 29/04/2008
  2. doremon1836

    doremon1836 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí post ảnh kiểu này hay đấy , tiếp tục phát huy nhé!
    Năm ngoái em đi qua đèo này vào mùa mưa, phải nói là cực hình chứ không phải đau khổ
    Lúc về sợ vãi linh hồn nên phải đi đường qua yên bái về dù có tốn xăng hơn vì xa hơn 60km
  3. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, đường quốc lộ gì mà trông gớm thía. Trong Nam em chưa gặp đường loại này . Ấn tượng
  4. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    2- NGHĨA LỘ, CON ĐƯỜNG TÌNH NGHĨA
    Thoát khỏi đoạn đường đau khổ thì xe bẩn như trâu đầm nhưng đường ngon nên xe chạy tít, mật độ xe cộ chạy thưa. Thỉnh thoảng gặp 1 chú người Mèo phóng xe máy vèo vèo , có chú đội mũ bảo hiểm, có chú đội mũ cối. Cách Nghĩa Lộ khoảng 20km có đoạn đường 2 bên toàn cây nhãn lâu năm , tán cây rộng mát dịu. Nhãn đang ra hoa và có vẻ vụ nhãn này này được mùa vì thấy hoa dầy đặc. Khi vào đoạn đường cửa ngõ Nghĩa Lộ thì gặp mấy ruộng lúa non xanh rờn, nắng mới và gió thoang thoảng làm mùi lúa non bốc lên thơm thật dễ chịu. Đang ở trong bầu không khí ô nhiễm, tù túng của đô thị mà được thưởng thức fresh air như thế thì khoan khoái vô cùng.
    Sang bên kia cầu suối Thia chúng tôi dừng xe chụp ảnh. Suối Thia nổi tiếng với hai truyền thuyết. Truyền thuyết thứ nhất nói về nguồn gốc của suối. Ngày xửa ngày xưa có cô gái người Thái và chàng trai miền xuôi yêu nhau say đắm, khi chàng trai về xuôi để đưa bố mẹ lên xin cưới cô gái thì không thấy trở lại nữa nên cô gái ngồi khóc mãi, khóc mãi, nước mắt thành dòng suối Thia ngày nay. Tiếng địa phương Thia là nước mắt.
    Truyền thuyết thứ 2 về rêu đá suối Thia: Có đôi trai gái Mường Lò yêu nhau tha thiết. Quan lang định cướp ngưòi yêu của chàng trai nên đã giết chàng trai và chặt đầu chàng trai ném xuống suối, cô gái thủy chung đã nhảy xuống xuống suối Thia tự vẫn rồi biến thành rêu đá bám chặt vào đầu chàng trai là nhữnng hòn đá tròn.
    Đang là mùa khô nên nuớc suối Thia cạn, lộ ra nhiều bãi sỏi đá xen kẽ với nuớc tạo ra vẻ đẹp tự nhiên. Khi vào mùa nước lũ chắc chắn không thể có vẻ đẹp như bây giờ. Nhìn chiều rộng lòng suối chỗ rộng nhất cỡ 150m nên có thể đoán được vào mùa mưa thì dòng suối cũng mênh mông lắm. Mặc dù nước cạn nhưng vẫn có 2 người chèo mảng trông rất thành thục. Chiếc mảng được ghép bằng 4 cây luồng, người đứng đầu mảng, người đứng cuối mảng, mỗi người dùng 1 cây sào tre để lái mảng. Chiếc mảng được sức nước đẩy đi khá nhanh. Trông như có vẻ họ đi bắt cá suối.
  5. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn thưởng thức 3 video clip quay múa xòe Thái tại Nghĩa Lộ, quay bằng di động nên hơi mờ, thông cảm nha
    http://clip.vn/watch/Mua-xoe-cua-nguoi-Thai/lk8,vn
    http://clip.vn/watch/Mua-xoe-cua-nguoi-Thai/lkb,vn
    http://clip.vn/watch/Mua-xoe-cua-nguoi-Thai/lkS,vn
  6. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phần 2
    Trên bờ suối Thia có 1 rặng tre xanh mướt chạy dài đến vài trăm mét, lũ chó nô đùa đuổi nhau dưới rặng tre. Cách cầu 1km về phía hạ lưu dùng telezoom tôi quan sát có 1 quán cà phê vuờn có băng rôn quảng bá khá hay : Điểm hẹn miền Tây Bắc. Góc phải băng rôn vẽ chân dung 1 cô gái Thái đội khăn piêu.Người bạn ở Nghĩa Lộ cho hay chỗ đó có 1 số quán cà phê, có quán có cả nhạc sống. Tiếc là chúng tôi không có thời gian vào đó thưởng thức cà phê và ngắm người đẹp Tây Bắc.
    Đang mải mê chụp ảnh tôi thấy cầu Thia rung lên bần bật , quay lại nhìn thì hóa ra 1 chiếc xe khách chạy qua là nguyên nhân của việc đó. Tôi thấy biển báo cầu chịu đuợc trọng tải 25 tấn mà sao chiếc xe khách 30 chỗ chạy qua lại bị rung như vậy. Phải chăng nhà thầu rút ruột công trình ? Đồng bào miền núi đã thiếu thốn đủ đường mà đang tâm bớt xén của đồng bào thì tội lắm. Khi đem chuyện này ra kể với người bạn Nghĩa Lộ thì người bạn nói mùa lũ mấy năm trước có 1 chân cầu bị lũ cuốn trôi nên có thể vì thế mà cầu rung khi có xe chạy qua.
    Tiến vào trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, đi quanh vài phố chính thấy đường phố thưa người qua lại. Không có đèn xanh, đèn đỏ. Cả 2 ngày chúng tôi ở đó không gặp chú công an giao thông nào cả. Tình cờ bắt gặp cột mốc km số 0 tôi chụp 1 kiểu, đằng sau cột mốc là xe rác của công ty môi trường, hôm sau đi qua cũng thấy xe rác đẩy tay ở đó. Chọn chỗ nào không chọn, lại chọn ngay cột mốc km số 0 làm nơi đỗ xe rác.
    Đã 12h trưa, kiến bò bụng rồi nên cả toán vào quán cơm bình dân Sáng Thắm đối diện khách sạn Hoa Ban. Thực đơn: nửa con gà đi bộ luộc chấm muối chanh, cá trạch suối rán, rau bí xào tỏi, canh cua , cà muối, rau sống, dưa chuột chẻ. Các món đều được chế biến hợp khẩu vị và không hề kém đầu bếp Hà Nội. Cá trạch dưới xuôi đã tiệt chủng thì trên này vẫn sống khỏe ở suối do hệ sinh thái còn tương đối lành mạnh. Giá 1kg đã rán là 160k/kg. Hôm về mỗi thằng mua nửa cân làm quà , ở nhà ai cũng khen ngon. Trong khi ăn, người bạn Nghĩa Lộ lúc này đã xuôi Hà Nội gọi điện hỏi thăm, chúc ăn ngon miệng, mách vài địa điểm đi chơi như nhà sàn Nghĩa An, Suối Giàng, tắm tiên ở Tú Lệ, tắm suối nước nóng ở Sơn A, Khe Trang Nậm Mười, Khao Mang ở Mù Cang Chải may ra còn hoa ban.
    Ăn xong cả nhóm ngồi uống nước và buôn dưa lê với người dân Nghĩa Lộ. Có 1 em gái hay chuyện hỏi thăm chúng tôi ở đâu đến, đã đến Nghĩa Lộ chưa, các anh ở đây lâu không?Em vui chuyện kể có 1 địa điểm có thác nước, suối đẹp các anh có thể đến nhưng phải thuê xe ôm vì không có đường oto. Hồi học cấp 3 có lần lớp em đi chơi ở đó, thầy hiệu trưởng nguời dân tộc uống rượu say, bốc quá nên thầy thoát y toàn bộ và đứng dưới chân thác cười ha hả, học sinh cười nghiêng ngả, mấy đứa nghịch ngợm đứng ở xa dùng di động ghi lại khoảnh khắc hiếm có, thầy biết song không nói gì mà còn tạo dáng cho chụp, he he. Em gái cũng trong số cả gan chụp hình đó và cho chúng tôi xem ảnh. Em dùng máy Tàu không có Răng Xanh nên khi tôi muốn em share cho hình đó thì không được.
    Được ga_ri sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 12/05/2008
  7. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phần 2
    Buôn dưa no nê xong kéo nhau đi thuê khách sạn, vào khách sạn Hoa Ban thấy phòng ốc chán, phục vụ kiểu nhà nước nên chạy sang khách sạn Nghĩa Lộ. Khách sạn này của 1 công ty cổ phần mới xây hơn 2 năm và hiện tại là ngon nhất ở Nghĩa Lộ, 8 tầng, có thang máy êm cực, phong cách phục vụ tận tình và chuyên nghiệp nên thu hút nhiều khách đến du lịch, công tác, tập huấn nghiệp vụ.
    Sau khi đi chơi Suối Giàng về , chiều lúc 5h chúng tôi đến tắm ở suối nước nóng Sơn A cách Nghĩa Lộ 5km vì thấy bảo ở đây có các em Thái tắm tiên, còn tắm ở Cầu Nhì thì không có. Gửi xe đi bộ quãng 100m mới vào chỗ tắm, vé tắm 7k, khăn mặt Tàu mỏng dính 6k, dầu gội đầu Clear 2k. Trong phòng tắm có 1 bồn xây bằng gạch, lòng bồn láng bằng xi măng, lát 1 ít gạch vuông vệ sinh màu trắng trên thành bồn , chắc lâu rồi nên gạch trắng đã xỉn vàng hết. Trong bể có 1 đường nước nóng vào và 1 đường thoát ra. Có 1 chiếc giẻ rách dùng để điều khiển nước ra vào. Khi rút giẻ ra khỏi đường vào thì nuớc chảy vào bồn, lấy giẻ đó bịt vào đường ra để nước dâng lên và nằm bồng bềnh trong đó. Khỏi cần vòi vặn và van xả làm chi cho tốn tiền và rắc rối. Óc sáng tạo của mấy bác quản lý quả là đáng nể.
    Hỏi 1 chú quản lý mấy em Thái tắm tiên chỗ nào thì chú chỉ ra nhà tắm ngoài trời free cho dân xung quanh. Nhà tắm xây tường cao, trong cũng có bồn và mấy em tắm tiên trong đó. Cả bọn thất vọng vì cứ nghĩ mấy em tắm tiên ngoài trời để chụp, hi hi. Lúc đi bộ ra xe lại ngửi thấy mùi lúa non ngây ngất , xa xa có một làn khói lam chiều thơ mộng.
    7h tối ba thằng paparazzi thẳng tiến nhà sàn Nghĩa An. Lễ tân khách sạn nói nhà sàn cách đây khoảng 5km, cả bọn đi căn đúng 5km thì trời ơi toàn cây cối tối om, nhà cửa thưa thớt. Quay xe hỏi thăm thì biết đã qua xa vị trí đó. Loay hoay một hồi cũng tìm ra và nó chỉ cách trung tâm Nghĩa Lộ khoảng 3km, không nằm trên mặt đường mà phải rẽ vào 1 đoạn mới tới. Khi bọn tôi lên cầu thang thì có 1 em Thái nhỏ nhắn, xinh xắn ra chào hỏi đón tiếp. Lúc sau mới biết em ở trong đội xòe Thái.
    Hôm nay có đoàn y tế tỉnh Yên Bái và Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ đặt tiệc có cả ca múa nhạc của đội xòe Thái. Chúng tôi may mắn được xem ké chương trình của đội bạn. Vì không đặt ăn trước nên bà chủ nhà sàn to béo, cởi mở, vui tính nói chờ một lát để đi kiếm đồ ăn. Sau đó cả hội vừa ăn vừa xem 6 em Thái múa hát. Anh Hiền giám đốc bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ nói chuyện nhà sàn này không phục vụ như kiểu nhà hàng ngoài phố mà phải đặt trước, thường khi đặt ăn thì có cả múa hát. Các em múa hát xong thì đến tiết mục các thành viên của đội bạn lên hát hoặc đọc thơ, ai bị chỉ định mà không thể hiện được là được mấy em Thái tặng cho 2 ?o bông hoa gạo ?o, tức phải uống 2 chén rượu. Có 1 chị ở đoàn y tế Yên Bái lên đọc 2 câu thơ ngắn và được tha không phải nhận 2 ?o bông hoa gạo ?o : Hoa ban trắng nở người con gái Thái/ Áng mây bay trong chậu nước gội đầu.
    Cuối cùng đến tiết mục nắm tay nhau thành 1 vòng tròn múa xòe tập thể. Tôi ấn tượng nhất trong tiết mục này là bộ gõ của người Thái. Đó là những gậy tre đực được nhiều người nện xuống sàn nhà sàn tạo ra âm thanh rất khác lạ và lôi cuốn. Tan tiệc đội bạn ra về hết, ba đứa chúng tôi ở lại thanh toán và buôn dưa 1 lúc nữa. Tôi kể người Thái ở Sơn La có phong tục khi yêu nhau thì con trai phải đến nhà con gái ở và làm việc 3 năm. Nếu hợp nhau và có con thì tổ chức cưới xin. Nếu không hợp nhau hay không có con thì giải tán, coi như không có gì và cô gái vẫn được coi là trinh nữ. Bà chủ nhà sàn nói người Thái ở Yên Bái không có phong tục đó. Tuy nhiên tục ?o tằng cẩu? thì như nhau, tức con gái có chồng phải quấn tóc cao trên đầu để báo hiệu bông hoa đã có chủ sở hữu, các anh cấm được léng phéng. Bà chủ nhà sàn nói bọn mày tối nay ngủ lại đây tao cho đi chọc sàn tán tỉnh gái Thái. Tôi hỏi nếu chọc nhầm bà mẹ em nó thì sao, bà chủ nói thì bà mẹ gọi con gái dậy xuống mà nói chuyện với trai, hi hi, hay nhỉ. Bọn tôi hẹn dịp khác sẽ đi chọc sàn, tối nay phải về ngủ mai đi chơi sớm.
    Được ga_ri sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 18/05/2008
  8. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn xem allbum ảnh chụp tại Nghĩa Lộ
    http://cid-b1c9c1cf27cd3943.spaces.live.com/photos/cns!B1C9C1CF27CD3943!116/
  9. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo và hết phần 2.
    Sáng hôm sau, 5h30 ra ban công khách sạn được nghe chim họa mi hót vang lừng, thật khoan khoái và thư giãn. Rất nhiều người dân Nghĩa Lộ nuôi chim họa mi, dường như đây là nét khác biệt so với Tuyên Quang, Sơn La, Sapa?.cũng là những thị xã vùng núi. Đường phố lúc 6h30 yên ả dễ chịu, mấy đứa chúng tôi đi bộ ra chợ Mường Lò chơi, chợ có một nơi bán hàng tiêu dùng và một nơi bán nông lâm thổ sản. Người bạn Nghĩa Lộ nói có 1 khu vực gọi là chợ Giời nhưng chúng tôi không biết chỗ nào nên không vào. Nghĩa Lộ là trung tâm của thung lũng Mường Lò nên chợ buôn bán rất sầm uất. Mùa này đang có bán nhiều măng sặt, 1 loại đặc sản Nghĩa Lộ, măng luộc chấm muối vừng khá ngon.
    Một thằng trong nhóm mua được con họa mi đã hót hay và dạn người giá 500k. Con này trên đường về Hà Nội nó đảm nhiệm vai trò live music trong xe nên khỏi phải bật CD nữa. Nghe nói xôi nếp Tú Lệ ngon , mỗi đứa mua 5k xôi có cả ruốc và vừng ăn no nê, xôi dẻo và khá thơm, ngon hơn xôi Hà Nội một chút. Đi qua 1 quán có băng rôn Vinaken Beer thấy lạ quá chụp 1 kiểu. Nhìn kỹ thì là bia của tỉnh Bắc Giang mang lên đây tiêu thụ. Ở Hà Nội hình như không có bán loại bia này. Nếu có mà gọi Ken thì chắc nhân viên phải hỏi Ken Hà Lan hay Ken Bắc Giang, hi hi.
    Đường phố Nghĩa Lộ có 1 loại phương tiện vận tải gọn nhẹ , đó là xe ngựa mini. Tôi nói đùa với mấy đứa đây là xe bán tải 1 sức ngựa made by Nghĩa lộ. Xe ngựa chở đủ thứ, từ vật liệu xây dựng cho đến thóc gạo, cỏ, cây?..Nghĩa Lộ có 1 nhà thờ khá lớn, ở tượng Đức Mẹ Maria có dòng chữ ?o Kỷ niệm giáo xứ Nghĩa Lộ 100 năm 1905-2005?. Điều này chứng tỏ Thiên chúa giáo đã có mặt ở Nghĩa Lộ rất sớm. Phải công nhận việc truyền giáo của các giáo sỹ Phương Tây như con ong chăm chỉ và có hiệu quả.
    Người bạn Nghĩa Lộ giải thích Lộ là con đường, Nghĩa là tình nghĩa .Vì thế Nghĩa Lộ được hiểu là Con đường tình nghĩa. Cách giải thích hoàn toàn có lý. Ở HN và 1 số nơi khi có sự việc gì bị vỡ lở hay bí mật bị khám phá thay vì nói lộ tẩy rồi có một số người nói Nghĩa Lộ rồi.Sau 2 ngày ở Nghĩa Lộ cảm nhận của chúng tôi là con người ở đó thân thiện, hiếu khách, thật thà, chất phác. Cảnh quan môi trường nhiều màu xanh, không ô nhiễm, nhiều tiếng chim hót rất thân thiện với con người.
    Còn phần 3 và phần 4 tôi sẽ post trong những ngày tới
  10. ukbox

    ukbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác rất sinh động và trẻ trung. Nếu tình cờ có đọc bài này chắc em nghĩ đây ga_ri chắc là 1 chú 8x nào cơ đấy:D.

Chia sẻ trang này