1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa Lộ -Con đường tình nghĩa ( Tập 1 trang 1-6. Tập 2 từ trang 6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ga_ri, 29/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maz543

    maz543 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chú Nhất đam mê ảnh thật, cháu up đây, chưa xem hết ảnh của chú
    P/S: cái thằng chú cho ảnh ở Metrôpl đây chú ạ
  2. hip1810

    hip1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp thật , cuộc sống thật muôn màu . Mải Chứng ung quá nên em ít đi chơi
    Lần sau Bác có chương trình gì hay cho anh em ở diễn đàn tham gia với nhé.
  3. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Anh giai nầy hóm hỉnh thiệt , em hay đi chợ thấy ảnh anh giai chú thích " mua được rẻ cười như nghé " làm em mắc cười wá à
  4. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác em có sở thích dùng máy ảnh cơ chụp phim mặc dù bây là thời đại của máy số , máy cơ của em sản xuất cách đây cỡ 20 năm. Chơi máy cơ có cái thú riêng của nó, đó là nhìn ảnh rất sâu , màu sắc thật, phản ảnh được nhiều màu trung gian, độ chi tiết của ảnh lớn nên xem ảnh thích hơn ảnh máy số. Tất nhiên máy số cũng có loại cho ra ảnh chất như máy cơ song hiện tại còn rất đắt.
    Ảnh số 4 trong allbum này là của người khác chụp cho em bằng máy số, ảnh số 5 là của em chụp bằng máy cơ. Các bác nhìn xem chất 2 ảnh khác nhau đấy. Ảnh số 4 không sâu, độ chi tiết kém, màu chung chung. Ảnh số 5 nhìn rất sâu, các viên sỏi bé tí cũng thấy rõ, màu tách rất chi tiết. Các ảnh số 23, 24, 25 cũng chụp bằng máy số.
    http://cid-b1c9c1cf27cd3943.spaces.live.com/photos/cns!B1C9C1CF27CD3943!116/
  5. doremon1836

    doremon1836 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bro chủ topic có óc tưởng tượng khá thật
    Chỗ bro đánh dấu nhân để chỉ địa điểm cô gái ngày xưa tự vẫn chung thủy với tình nhân , quyết không rơi vào tay quan lang là do bro nghĩ ra. Thế mà mọi người đều tin cả.
  6. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    3- SUỐI GIÀNG- VƯỜN THƯỢNG UYỂN
    Từ Nghĩa Lộ đi ngược về HN 11km rồi rẽ trái chúng tôi cho xe leo 12km đường dốc hẹp và quanh co, nhiều cua tay áo gắt, nếu xử lý không khéo thì rất có thể một lúc sau có thông báo khi có ai gọi điện vào máy của lái xe: Thuê bao quý khách gọi tới hiện đang ở dưới vực sâu 30 mét, đề nghị quý khách đến giải cứu cho thuê bao . Bạn nào đi Tam Đảo rồi đã biết đường Tam Đảo , đường lên Suối Giàng còn khó đi hơn đường lên Tam Đảo. Nếu gặp xe oto đi ngược chiều quả là hơi vất vả cho các driver kể cả là tay lái lụa đi chăng nữa. Bây giờ là mùa cây trẩu ra hoa nên trên đường gặp rất nhiều cây trẩu nở hoa trắng xóa, xa xa là các dãy núi chìm trong mây mù.
    Thỉnh thoảng gặp 1 chiếc xe máy được phủ lá hay phủ 1 tấm bạt da rắn bên trên. Khi hỏi người dân tại sao lại phủ lá lên trên xe máy thì họ bảo đó là xe máy của người đi làm nương, họ để đấy rồi lên nương làm từ sáng đến tối. Khi nào xuống nương họ lấy xe đi về nhà. Tôi hỏi thế không sợ mất à ? Họ nói không ai lấy cả. Cả hội trợn tròn mắt ngạc nhiên như người ngoài hành tinh rơi xuống. Thì ra vẫn có những nơi không có tư tưởng ?o cố ý cầm nhầm ?o tài sản của người khác. Tư tưởng ý mà không tồn tại ở các nơi khác thì biên chế các chú công an giảm phải biết nhỉ, tình hình xã hội cũng đỡ rối loạn bao nhiêu. Người ta bảo ?o cố ý cầm nhầm? là do nghèo mà sinh ra, thế nhưng đồng bào dân tộc trên này nghèo nhiều sao đồng bào lại không có tư tưởng đó ? Cái này dành cho các nhà xã hội học nghiên cứu.
    Tiếng dân tộc Mông, Giàng là Trời, do vậy Suối Giàng là Suối Trời . Có người ví Suối Giàng như vườn thượng uyển trên Trời bị đánh rơi xuống hạ giới. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi lên đến Suối Giàng là khí hậu dễ chịu, tiết trời mát mẻ hẳn so với dưới đoạn quốc lộ vừa đi qua. Người dân kể chuyện mùa hè buổi đêm ra đường phải mặc áo ấm, đêm ngủ cũng phải đắp chăn bông. Không có thiết bị GPS nên không rõ Suối Giàng cao bao nhiêu mét so với mặt biển nhưng so sánh thời tiết với Tam Đảo và Đà Lạt thì Suối Giàng phải cao chừng 1.100m đến 1.200m.
    Ấn tượng thứ hai là nhìn thấy những cây chè khổng lồ trong vườn, có cây đường kính gốc cỡ 0,4m, có cây đường kính gốc nhỏ hơn song có tán là rất rộng như 1 cái ô. Người chủ vườn kể đi bộ vài giờ vào rừng còn có nhiều cây to gấp rưỡi cây này. Tuổi của những cây chè khổng lồ này quãng 90 đến 100t. Điều đặc biệt là các cây chè này không ai trồng, tự nó mọc và tự nó tồn tại. Không cần phải tắm tưới, không cần chăm sóc như các cây chè dưới xuôi. Tháng 4 là thời gian đang hái lá và búp chè để làm chè khô. Có vài trạm thu mua lá chè của dân bản chở đi bán. Tôi thấy có chú người Mông đèo bao tải lá chè đi qua trạm thu mua, mặc cả 1 lúc không xong chú lại mang sang trạm thu mua khác.
  7. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phần 3
    Chè ở Suối Giàng người ta gọi là chè tuyết. Anh Tùng chủ 1 cửa hàng bán chè tuyết giải thích , tuyết ở đây không phải là băng tuyết. Trên lá và búp chè hái về để làm chè khô có nhiều lông tơ trắng muốt và người ta gọi đó là tuyết. Đặc điểm này ở lá và búp chè ở miền trung du và miền xuôi không có. Chè tuyết khi sao khô có mầu trắng mốc chứ không đen như chè Thái Nguyên hay chè các vùng khác. Giá chè tuyết tại Suối Giàng tùy vào chất lượng mà có giá từ 150k/kg đến 1,6tr/1kg . Loai thượng hạng 1,6tr dùng toàn các búp non nhất trên 1 cành lá, tức là cái tinh túy nhất của cây chè. Loại 150k/kg hỏi ở Nghĩa Lộ giá đã gia tăng thêm 70k lên 220k/kg .
    Tôi không sành về chè nên không biết chè tuyết ngon như thế nào song khi chụp loại 1,6tr thì thấy mùi thơm ghê lắm. Trong khi chè Thái 100k/kg mua về tiếp khách ngửi chả thấy thơm gì cả. Anh bạn đi cùng mua loại 200k/kg về pha nói uống có vị riêng biệt so với chè Thái. Không biết hay dở ra sao nhưng uống chè tuyết bảo đảm là chè sạch vì không dùng thuốc sâu, không dùng thuốc kích thích.
    Trong khi lang thang tôi chợt thấy 1 lũ trẻ con dân tộc nhem nhuốc độ 8t đến 10t đang nô đùa ở hiên một nhà cấp 4. Hỏi các cháu đang học lớp mấy thì không trả lời mà chạy hết vào nhà. Tôi vào theo thì thấy trong nhà có nhiều giường tầng như ký túc xá sinh viên, dưới gầm giường có nhiều nồi cáu bẩn, đen sì. Tôi nói các cháu thích chụp ảnh không chú chụp cho, cả lũ thích thú chạy vào chỗ đứng. Lát sau ra hỏi chuyện người dân thì tôi được biết đó là các cháu ở xa trường hàng chục cây số không đi học hàng ngày được. Bố mẹ các cháu gửi vào khu nội trú này để các cháu tiện theo học.
    Mỗi đứa được bố mẹ cho 1 cái nồi, mỗi tuần 2kg gạo, thức ăn thì có muối, ớt, gừng là chủ yếu, thỉnh thoảng có chút rau, thịt cá hiếm khi có. Đến bữa đứa nào đứa ấy tự nấu cơm ăn, không nấu chung, cơm nát, cơm sống, cơm khê cũng chén tuốt. Thế mới biết học được cái chữ ở vùng cao cực kỳ gian khổ.
    Ở Suối Giàng có loài thông lùn trông như cây thông trang trí Noel. Loài thông này không cao như thông Đà Lạt, các tán lá càng lên trên ngọn càng thu nhỏ lại cứ như dân Nhật Tân dùng dây thép tạo dáng cho cây quất cảnh ngày Tết. Nhìn các cây thông lùn phía xa xa thấy rất vui mắt. Đang mải mê ngắm thông lùn thì gặp 2 cô gái người Mông đi qua, một cô địu con sau lưng, nhìn thấy cô gái rất trẻ chừng 17t tôi hỏi có con sớm thế, cô gái nói ở đây 20t có khi đã có 2 con.
    Tôi đề nghị được chụp 2 cô gái 1 kiểu ảnh song 2 cô gái xấu hổ không chụp. Tôi đợi 2 cô đi xa xa mới dùng telezoom chụp trộm 1 kiểu sau lưng. Lang thang 1 đoạn nữa tôi bắt gặp 1 cây có quả như quả sung dưới xuôi. Hỏi 1 chú Mông quả này gọi là quả gì, chú ý nói tiếng Mông không hiểu gì cả, bảo chú dịch sang tiếng Kinh thì chú bảo không biết dịch như thế nào. Bó tay.
  8. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo và hết phần 3
    Điểm cuối cùng chúng tôi thăm quan ở Suối Giàng là nhà anh Hùng. Anh Hùng có thú chơi đá cảnh sành điệu, anh sưu tầm nhiều tảng đá có hình thù và vân đá lạ mắt, đá cảnh được bày đầy ngoại hiên và trong nhà. Có nhiều người hỏi mua song anh không bán. Nhà anh là nhà duy nhất ở Suối Giàng bán loại chè thượng hạng 1,6tr/kg. Anh cho biết vì giá cao nên phần lớn loại thượng hạng này chỉ làm theo đơn đặt hàng, bán lẻ rất ít vì hiếm người mua.
    Anh Hùng còn bán cao bách thảo được nấu từ 365 loại cây thảo dược. Việc này do mẹ vợ anh là người Dao làm vì chỉ có bà biết hết các loại cây đó. Anh kể nấu cao phải thực hiện trong rừng sâu hàng tháng trời mới ra sản phẩm vì mặt bằng trong đó mới đủ rộng và đủ nguyên liệu cũng như củi đun. Cao được bán giá 150k/lạng. Theo anh cao có thể chữa 1 số bệnh như thấp khớp, viêm đa khớp, mất ngủ....Người không bệnh uống cũng tốt vì không có tác dụng phụ.
    Anh Hùng hiện sở hữu 1 chiếc giường làm từ gốc cây gù hương, một loại cây quý hiện đã cực hiếm. Đường kính chiếc giường chừng 2,8m , anh nói vì nó bị cháy một phần nên không được tròn trịa nữa. Chân giường chính là các rễ của cây. Anh phát hiện gốc cây này cách nhà quãng 10km và việc thuê người đưa về nhà là cả một kỳ công. Anh nói chắc chắn ở VN không có chiếc giường thứ 2 như thế này. Có người trả anh 1 tỷ để mang về xuôi song anh kiên quyết không bán.
  9. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp tại Suối Giàng đây mời các bác thưởng thức
    http://cid-b1c9c1cf27cd3943.spaces.live.com/photos/cns!B1C9C1CF27CD3943!146/
  10. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Ko biết mấy bác ntn chứ em là em là khoái nhất đoạn này
    Em mà ở hà nội thì 1 tháng em phải mò lên nhà sàn này 1 lần

Chia sẻ trang này