1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa Lộ -Con đường tình nghĩa ( Tập 1 trang 1-6. Tập 2 từ trang 6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ga_ri, 29/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Em kết em gái ảnh số 23 thía. em đứng đầu tiên đó
    Sao ttvn dạo này chuối thía ko biết, copy ảnh rồi upload lên mãi hổng được, dành copy link vậy
    http://cid-b1c9c1cf27cd3943.spaces.live.com/photos/cns!B1C9C1CF27CD3943!116/
  2. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    4- TÚ LỆ- KHO LÚA NẾP
    Từ thị xã Nghĩa Lộ đến kho lúa nếp Tú Lệ phải vượt qua 50km đường nhiều dốc quanh co. Cách Nghĩa Lộ khoảng 10km có đoạn đường 2 bên trồng toàn cây nhãn như đoạn ở Văn Chấn nhưng cây ở đây nhỏ hơn. Vỉa hè được bó gạch trông sạch sẽ và gọn gàng. Khi tới địa phận huyện Mù Cang Chải có 1 biển báo xây hoành tráng ?o Huyện Mù Cang Chải xin kính chào quý khách?. Trong khi biển báo địa phận tỉnh Yên Bái vừa xấu, vừa bé, vừa khuất nẻo. Chán.
    Dọc 2 bên đường thị trấn Tú Lệ san sát các tấm bảng bán gạo nếp Tú Lệ. Chúng tôi vào 1 quán ăn có chỗ để xe trong nhà và uống cà phê. Cà phê nâu phố núi 10k/ly pha cũng không có kém ở HN. Nhà này buôn gạo nếp có vẻ lớn. Tôi thấy cỡ cả trăm bao tải gạo nếp được xếp ngay ngắn để giao cho oto chở đi. Ông chủ quán nói chuyện dịp Tết bán được hơn chục tấn cho các mối ở HN. Quán này có cả nhà nghỉ bình dân cho dân buôn gạo và lái xe nghỉ ngơi tại Tú Lệ. Hầu hết các nhà bán gạo là của người Kinh. Nhìn thấy 3 em teen người Mèo xinh xinh tôi nói hello làm 3 em quay lại nhìn với ánh mắt đầy ngạc nhiên . Và chỉ chờ có thế tôi chộp được 1 kiểu ảnh đúng thời điểm 3 ánh mắt còn chưa hiểu cái gì vừa xảy ra.
    Rời thị trấn Tú Lệ đi thêm 6km nữa lên đèo Khau Phạ thì gặp bản làng phía dưới và những ruộng bậc thang nổi tiếng. Mùa này chưa có lúa chín nên ảnh chụp ruộng bậc thang không quyến rũ. Tuy nhiên cảnh ruộng còn trắng nước xen lẫn ruộng mới cấy xanh mơn mởn cũng có nét hay riêng của nó. Nhìn các nhà sàn ẩn bên các cây xanh thấy mà thèm môi trường sinh thái ở đây. Ước gì mà đem được môi trường đó về HN. Lúc sắp về tôi phát hiện thấy 1 cô gái dân tộc đeo gùi để dụng cụ làm nương ở trong đang đi từ dưới dốc lên. Tôi thông báo cho 2 thằng kia chuẩn bị tư thế chộp ảnh. Khi cô gái lên gần đỉnh dốc 3 đứa thi nhau bấm. Sau đó 1 đứa đề nghị cô gái cho chúng tôi chụp chân dung và chụp chung với cả 3 thì cô gái xấu hổ không chụp. Đành phải tạm biệt người đẹp nương rẫy và quay xe về Nghĩa Lộ.
    Mời các bạn xem allbum ảnh Tú Lệ
    http://cid-b1c9c1cf27cd3943.spaces.live.com/photos/cns!B1C9C1CF27CD3943!160/
  3. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Mưa trút nước như đêm qua đến tận sáng nay thì đèo Khế còn khủng hơn đường Trường Sơn năm xưa . Bác nào định đi Mù Cang Chải thì nên đi đường Việt Trì, Đoan Hùng qua Yên Bái. Xa hơn nhưng không bị sa lầy
  4. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những con đèo trên đường 32 quá // ! Chuyến đi của bác thú nhỉ ? Bác viết thêm , cho thêm ảnh nhé .
  5. giangduydat

    giangduydat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi!!!
    Cụ dạo này trẻ trung vậy ta?
    Thế mà em cứ tưởng "thằng" nào Xì pem vào điện thoại của em nhờ "ấy" cơ. Hóa ra là Cụ Nhất nhà mình.
    Nhắc đến máy phim cụ lại làm em thèm chụp phim rồi đây .
    Hôm nào rảnh anh em mình ọp ẹp phim phọt cái Cụ nhể!!!
    Cụ thứ lỗi, chơi fò rum nhiều lây xừ nó bệnh 8X rồi đây, nặng lắm ạ . Lói thfi toàn "Nắp", chữ nghĩa dùng lung tung beng. Cụ thật thông cảm và xá tội!!!
  6. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Chú giangduydat biết tính anh rồi mà cứ trêu anh nữa. Hôm nào anh choảng 1 bài theo ngôn ngữ 9x thậm chí là " vô ích " ( 0X ) cho chú choáng luôn.
    OK, rảnh rỗi anh em mình ọp ẹp phát . Thông báo cho em biết trên thế giới và cả ở VN vẫn còn nhiều thằng dở hơi biết bơi chỉ chơi máy phim thôi nha. Chúc em buôn may bán đắt.
    Cho em xem allbum sinh vật biển do 1 tay chơi ảnh máy phim chụp, anh chôm chôm trên mạng về nè
    http://cid-b1c9c1cf27cd3943.spaces.live.com/photos/cns!B1C9C1CF27CD3943!186/
    [sign][/si
    Được ga_ri sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 06/05/2008
  7. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Bài có 4 phần là hết rồi bác ơi, ảnh cũng chỉ có thế là hết. Đợi khi nào em quay lại Nghĩa Lộ thì có thêm nhé bác
  8. doremon1836

    doremon1836 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm, sống động và có hồn , mạch lạc, sáng tạo , ảnh đẹp , bro cố gắng có nhiều bài ảnh nữa nhé
  9. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh giai chủ topic kể có trà thượng hạng và cao thảo dược hay wá ha. nếu anh giai có địa chỉ và số điện thoại đại lý ở hà nội thì cho em biết nhé, ba em mê trà miền bắc lém, em nhờ bà con ngoài đó mua gửi vô , cám ơn anh giai nhìu nhìu
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    To sharapova xinh đẹp
    Địa chỉ bán cao và chè Suối Giàng ở gần Hà Nội chứ không ở trong Hà Nội : Cửa hàng Sơn Hải số 9 Vạn Phúc Hà Đông , điện thoại 034 3510 146

Chia sẻ trang này