1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa Lộ -Con đường tình nghĩa ( Tập 1 trang 1-6. Tập 2 từ trang 6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ga_ri, 29/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 tới chắc là lúa chín trên ruộng bậc thang ở Tú Lệ đẹp lắm, có lẽ lại phải làm 1 chuyến picnic lên đó chụp ảnh.
  2. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác em mới đi Nghĩa Lộ lần 2. Hẹn các bác 1 tuần nữa sẽ có bài và ảnh của chuyến đi. Nhiều điều thú vị lắm.
  3. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    NGHĨA LỘ-CON ĐƯỜNG TÌNH NGHĨA ( tập 2 )
    1.CHẶNG HÀ NỘI - YÊN BÁI
    Nghe phong phanh lúa ở Mù Cang Chải , Tú Lệ đang chín, đi ngắm cảnh và chụp ảnh đẹp lắm. Để chắc ăn tôi gọi 1080 Yên Bái hỏi số của Ủy ban nhân dân xã Tú Lệ và qua đó hỏi họ lúa má ra sao. Cô trực tổng đài trả lời rất nhanh. Tôi quay số luôn. Giọng con gái: ?o Alo, ai đấy ạ ? ?o ?o Xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải là Ủy ban nhân dân xã Tú Lệ không?? ?o Sao nhiều người nhầm thế, đây là Nghĩa Lộ? ?o Xin lỗi chị? .
    Tôi gọi lại cho 1080 Yên Bái thông báo số vừa rồi không đúng. Cô nhân viên cho số khác và nói đây là số bưu cục Tú Lệ, anh hỏi họ là ra số anh cần. ?o Bưu cục Tú Lệ phải không ạ? ?o ?o Anh nhầm rồi, đây là nhà riêng ở xã Sơn A?. Bó tay toàn tập với 1080 Yên Bái. Cho số cứ như đúng rồi. Gọi đến khách sạn Nghĩa Lộ đã ở lần trước hỏi 1 số máy Tú Lệ, nhân viên khách sạn cũng cho 1 số và khẳng định đó là số ở Tú Lệ. Tôi gọi đến và lại bị trách nhầm máy. Rất nhiệt tình nhưng chính xác thì hài vãi.
    Mấy thằng thống nhất cứ hết mưa bão, nắng đẹp là đi, khỏi cần hỏi thăm nữa, nếu lúa gặt rồi thì coi như một chuyến picnic thay đổi không khí. Hết cơn bão số 6, cơn bão số 7 lại tràn vào, tưởng sang tuần mới đi được. Không ngờ bão số 7 yếu và vào phía Nam nên trưa cuối tuần nắng đẹp. Cả nhóm quyết định đi luôn vào 2h chiều sau khi bàn bạc có 5 phút. Đồ đạc, quần áo, máy ảnh chẳng có gì nhiều nên chuẩn bị rất nhanh. Con Everest chuyên chiến đường đồi núi đã kiểm tra kỹ thuật, qua cây xăng cho uống thêm dầu là ok.
    Chủ định ghé qua Đền Mẫu Âu Cơ thăm quan nên chúng tôi đi đường qua thành phố Yên Bái . Qua cầu Trung Hà thì rẽ vào đường 32C chạy ven sông Hồng trên đất Phú Thọ. Đường không rộng lắm song cảnh ven sông thanh bình, ruộng rau, ruộng ngô đang xanh mơn mởn. Trên đường xe cộ đi lại ít, thỉnh thoảng lại gặp xe bò kéo. Đi trên quốc lộ có cảm giác như đi trên đường làng. Vài ảnh chụp trên oto đang đi.
    [​IMG]
    Ngày mùa trên đất Sơn Tây
    [​IMG]
    Ngày mùa trên đất Phú Thọ
    [​IMG]
    Đường quốc lộ yên ả như đường làng ven sông Hồng
  4. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đến đền Mẫu Âu Cơ vào lúc chiều tối ngày thường nên vắng vẻ khách tham quan, lễ bái. Đền Mẫu Âu Cơ nằm trên một khoảng đất rất rộng giữa cánh đồng, không khí rất thoáng đãng. Đền nằm ẩn dưới một gốc đa cổ thụ không biết đã mấy trăm tuổi Mặt quay về hướng chính Nam, bên phải có giếng Loan, bên trái có giếng Phượng, phía trước có núi Giác đẹp như một án thư, sau lưng sông Hồng uốn khúc như rồng thiêng .
    Xung quanh đền có cây cối xum xuê, khiến cho lòng người cảm thấy lâng lâng, thư thái đến lạ lùng. Kiến trúc đền Mẫu Âu Cơ tuy không đồ sộ nhưng có những bức chạm gỗ quý giá . Trong đền còn giữ được nhiều di vật cổ có giá trị thẩm mỹ cao như tượng Âu Cơ, tượng Đức Ông, Long Ngai.....
    Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân kết duyên với tiên nữ Âu Cơ sinh ra được một bọc trăm trứng và nở thành 100 người con. Khi đã khôn lớn, 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi. Tương truyền rằng, mẹ Âu Cơ sau khi để lại người con cả trên núi Nghĩa Lĩnh đã đưa 49 người con lên núi mở đất sinh cơ lập nghiệp.
    Khi đến địa phận xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ ngày nay, thấy phong cảnh hữu tình, đất đai phì nhiêu bèn dừng lại khai khẩn, cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải lập nên xóm làng trù phú. Một ngày kia, Mẹ Âu Cơ theo đám mây ngũ sắc hoá về trời, để lại dưới gốc đa một dải yếm hoa.
    Nhân dân Hiền Lương đã lập đền thờ dưới gốc đa ấy để tưởng nhớ công ơn của Tổ Mẫu, đó chính là đền Hiền Lương hay còn gọi là đền Mẫu Âu Cơ ngày nay. Một số ảnh đền Mẫu Âu Cơ.
    [​IMG]
    Đền Mẫu Âu Cơ
    [​IMG]
    Thợ sửa mái đền
    [​IMG]
    Rễ cây đa vài trăm tuổi trùm hết lên miếu
    [​IMG]
    Rễ cây đa buông xuống thành điểm tựa cho thân chính bị mục
    [​IMG]
    Hoàng hôn trên đền Mẫu Âu Cơ
    [​IMG]
    Ga_ri say mê tác nghiệp
    Được ga_ri sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 13/10/2008
    Được ga_ri sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 17/10/2008
  5. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Đến Yên Bái city trời đã tối mịt, sau khi thuê khách sạn xong, tắm rửa nghỉ ngơi tỉnh táo cả bọn tìm quán ăn. Hỏi lễ tân quán nào ăn được thì được biết có quán Tây Bắc chuyên thịt dê ngon có tiếng ở Yên Bái. Vào đến sân quán thấy xe máy, oto gần kín đặc, thế là có dấu hiệu ổn rồi.
    Tìm mãi mới có bàn trống. Nhân viên chạy bàn toàn mấy đứa con trai nhanh nhẹn ra phết. Gọi gì đây. 1.Tiết canh dê 2. Tái chanh chấm tương gừng cho nó phừng phừng. 3. Óc dê hấp ( óc lợn là bọn tao trả lại đấy) 4. Dê nướng 5. Cơm canh cua, cà muối.
    Ngồi đợi hơi bị đầu lâu nhưng bù lại các món đều ok. Tiết canh đánh khéo quá, đặc quánh như thạch, không có mùi gây, ăn đến đâu mát ruột đến đó. Óc dê hấp ngậy, béo, thơm. Dê tái chanh và dê nướng mềm oặt chứ không dai như ăn ở Hà Nội. Cơm gạo đỏ ăn với muối vừng như ăn xôi. Tổng thiệt hại hạt dẻ.
    Trong khi ngồi uống nước tôi nhờ lễ tân nhà hàng hỏi hộ một người quen, em lễ tân rất nhiệt tình dùng hết cố định đến di động để giúp tôi song cuối cùng đành chịu vì thông tin tôi có ít quá.
    Rời quán chúng tôi đánh xe một vòng Yên Bái, thăm thú phố xá, uống cà phê, nói chuyện với người dân. Tôi nói chuyện với bà chủ quán cà phê bây giờ ở Yên Bái có nhiều người về Hà Nội sinh sống. Không ngờ đúng ngay nhà có nhiều người về Hà Nội.
    Bà chủ kể cả con cả cháu nhà này có 7 đứa đã về Hà Nội học, làm việc và sống hẳn dưới đó. Có đứa học xong chưa có việc gì cũng không chịu về Yên Bái. Tôi đùa bà chủ thảo nào Hà Nội ngày càng đông và chật chội, Yên Bái ngày càng vắng.

    Khu trung tâm Yên Bái khá sầm uất, đèn quảng cáo sáng trưng, các dịch vụ di động, làm đẹp, cưới hỏi, xe máy thấy rất nhiều. Sáng hôm sau dậy sớm để đi Mù Cang Chải tưởng chưa có hàng ăn bán, không ngờ 6h đã có người ăn phở trước cả chúng tôi. Vài hình ảnh về Yên Bái city.
    [​IMG]
    Phố cho thuê áo dài ở Yên Bái city
    [​IMG]
    An ninh có vẻ tốt, chả thấy ai trông cửa hàng
    [​IMG]
    Đường phố Yên Bái lúc 6h sáng
    [​IMG]
    Tránh tàu
    [​IMG]
    Cầu Yên Bái hướng đi Nghĩa Lộ
  6. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Bác kể mà thèm tiết canh dê quá.
    Hồi ra Ninh Bình chơi em cũng được chén tiết canh dê, phải nói là No1
  7. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    2. CHẶNG YÊN BÁI - MÙ CANG CHẢI
    Điểm dừng chân đầu tiên trên chặng này là thị trấn Tú Lệ. Lần trước chúng tôi đến vào ngày mưa nên thị trấn buồn tẻ. Hôm nay trời nắng đẹp nên không khí thị trấn nhộn nhịp hơn nhiều. Bà con dân tộc xuống thị trấn bán nông thổ sản, mua hàng tiêu dùng. Có mấy con chó nằm phơi nắng giữa đường mà không hề sợ xe cộ đi lại. Một con thấy tôi giơ máy chụp ảnh lại còn đáo để sủa dọa nạt cứ như tôi vào nhà chủ nó ăn trộm đồ.
    Lại vào quán Truyền Dung lần trước uống caphe, quán này có chỗ để xe oto rộng rãi. Gọi thêm 1 đĩa xôi ăn thưởng thức hương vị nếp Tú Lệ lừng danh với thịt nướng. Bà chủ quán nói nếp Tú Lệ nấu với nước suối Mường Lùng thì ngon hơn nấu với nước ở nơi khác. Có vẻ thế thật, hôm ăn xôi ở Nghĩa Lộ không thơm bằng. Tôi đùa bà chủ khi bán gạo thì phải kèm theo can nước suối Mường Lùng nữa để bảo đảm thương hiệu không bị nhái.
    Thấy có đống khoai sọ tôi hỏi giá, bà chủ nói 10k/kg. ?o Đắt hơn Hà Nội hả chị? ?o Chú mua ăn thử đi xem có đắt hơn không, khoai này trồng trên núi ngon hơn trồng dưới xuôi? ?o Chị cho mỗi đứa vài cân về ăn xem sao? . Về nhà ăn quả là ngon hơn thật, rất thơm và dẻo, không sần sật như khoai dưới xuôi.Nấu canh khoai này với sườn non ngon tuyệt cú mèo luôn, he he. Vài hình ảnh Tú Lệ.
    [​IMG]
    Bắt đầu vào lãnh địa Mù Cang Chải
    [​IMG]
    Tú Lệ với sản vật lúa nếp
    [​IMG]
    Cải Mèo ngon ngọt nổi tiếng
    [​IMG]
    Thản nhiên khò khò trên phố Tú Lệ
    [​IMG]
    Đáo để thế !
    [​IMG]
    Đến lượt miu canh gác cho chó ngủ
  8. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc ăn xôi chúng tôi được tiếp chuyện một cụ già hơn 80t. Cụ vui chuyện kể cho chúng tôi nghe truyền thuyết về giống nếp Tú Lệ. Tôi chế lại câu chuyện theo thời đại công nghệ cao cho vui chút. Câu chuyện như sau: Thiên hạ những năm đó mất mùa đói kém, người Thái được Tiên ông ban cho giống nếp quý hiếm. Tiên ông phán giống lúa này không phải trồng chỗ nào cũng được, còn chỗ nào trồng được thì ta cũng bó tay. Các con phải chịu khó lọ mọ mới tìm ra vùng đất thích hợp.
    Già làng người Thái liền tập hợp các trai bản, gái bản nhanh nhẹn, tháo vát, khỏe mạnh thành 4 đội. Mỗi đội đi về 1 hướng và có nhiệm vụ trồng thử giống lúa quý đó để tìm ra vùng đất phù hợp. Sau 3 năm thì gửi tin nhắn báo cáo cho già làng. Hết thời hạn đội 1 nhắn tin: ?oLúa không nẩy mầm nhưng nhiều mầm sống Thái con ra đời, hi hi? Già làng reply: ?oBọn mày chỉ giỏi táy máy, trồng với trọt cái giề?. Đội 2 báo cáo: ?o Lúa không trổ bông nhưng lá rất tươi tốt, trâu bò rất khoái ăn lá lúa? . Già làng chỉ thị ?o Rút quân ngay trồng lúa cho trâu bò ăn lá có mà hâm à? . Đội 3 nhắn tin có hình ?o Đã thu hoạch được gạo nhưng không ngon bằng gạo cũ của ta, năng suất thấp tè? . Già làng alo: ?o Thằng đội trưởng về lấy giống cũ đến đó mà trồng?.
    Đội 4 nhắn tin hoành tráng, kèm cả clip : ?o Very good, thành công rồi già làng ơi. Vùng đất Sừng Trời ( Khau Phạ ) này rất hợp với giống lúa tiên. Bông lúa to như đuôi trâu, gạo trắng trong, thơm nức, nấu với nước suối Mường Lùng ngon tuyệt. Mấy đứa trai tráng khi đi xấu xí, mấy đứa con gái cũng thế. Giờ ăn mấy vụ lúa tiên đứa nào cũng đẹp trai, xinh gái cả ra mới hay chứ.Các baby mới sinh trông cứ như thiên thần? . Già làng hồ hởi: ?o Tập trung khai phá nhanh vùng đất đó trước khi các đối thủ cạnh tranh biết đến?.
    Ảnh cánh đồng lúa nếp bát ngát ở Tú Lệ.
    [​IMG]
  9. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Đi cách Tú Lệ hơn 10km chúng tôi gặp cảnh người Dao đang gặt lúa. Ruộng lúa chín vàng óng, những bông lúa trĩu hạt trông thật thích mắt. Cả hội nhảy xuống xe chụp lia lịa. Từ xa đồng bào Dao đang gặt lúa vẫy tay chào thân thiện, bọn tôi vẫy tay chào lại. Tôi thấy bà con ở đây vẫn dùng cách đập lúa thời xa xưa để lấy hạt thóc ra khỏi bông lúa. Trên đường có vài cái xe máy phủ lá để ra ruộng làm việc. Để cả ngày như vậy cũng không bị mất trộm.( Tập 1 của topic tôi đã viết kỹ về chi tiết này). Vài hình ảnh.
    [​IMG]
    Hai mẹ con người Dao đi chợ về
    [​IMG]
    Ngày mùa
    [​IMG]
    Ngày mùa
    [​IMG]
    Máy tuốt lúa sống
    [​IMG]
    Gia đình người Dao đi gặt lúa
    [​IMG]
    Để một túm lá cây trên xe để ra hiệu chủ nhân đang đi làm ruộng
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Càng lên cao trên đèo Khau Phạ càng gặp nhiều cảnh đẹp mê hồn. Nhiều con suối len lỏi giữa các ruộng lúa dưới chân núi, có con suối chạy song song với đường quốc lộ, những thác nước nhỏ ven đường, những mảnh ruộng nhiều màu sắc xen kẽ nhau như tranh vẽ, những cây cỏ dại ven đường nở hoa vui mắt, những chú ngựa còi nhẩn nha ăn cỏ. Vài hình ảnh.
    [​IMG]
    Đèo Khau Phạ
    [​IMG]
    Đèo Khau Phạ
    [​IMG]
    Ruộng lúa dưới chân núi
    [​IMG]
    Thu hoạch lúa
    [​IMG]
    Về Hà Nội chơi không hả ngựa còi
    [​IMG]
    Cây cà dại
    [​IMG]
    Hoa dại ven đường
    [​IMG]
    Hoa lan vàng
    [​IMG]
    Không biết tên lá cây gì

Chia sẻ trang này