1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa Lộ -Con đường tình nghĩa ( Tập 1 trang 1-6. Tập 2 từ trang 6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ga_ri, 29/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Cách thị trấn Mù Cang Chải khoảng 20km bắt đầu gặp nhiều ruộng bậc thang hai bên đường, có cả rừng thông vi vu. Ngồi trên xe đang chạy thỉnh thoảng tôi lại chụp một kiểu qua kính xe. Phải công nhận người Mèo có công nghệ làm ruộng bậc thang rất siêu, nhiều ngọn núi cao chót vót cũng thấy có ruộng bậc thang. Làm được ruộng đã giỏi mà lại còn làm đẹp nữa.
    Công nghệ ruộng bậc thang đã có từ xa xưa chứ không phải bây giờ mới có. Công nghệ đó hoàn toàn làm bằng tay, không có một tí máy móc nào cả. Chính nhờ có công nghệ đó mà người Mèo đã tồn tại trong những hoàn cảnh sống khắc nghiệt. Và công nghệ ruộng bậc thang sẽ trường tồn với thời gian dù sau này thế giới có phát minh ra nhiều công nghệ hiện đại về trồng lúa. Vài hình ảnh.
    [​IMG]
    Cả nhà đi làm nương
    [​IMG]
    Bí đỏ trèo lên nóc nhà
    [​IMG]
    Rừng thông
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang ven đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Cách Mù Cang Chải khoảng 4km chúng tôi bắt gặp một phong cảnh đẹp như bức tranh vẽ. Một dải đất nhỏ nhô ra, dòng suối uốn lượn xung quanh như một dải lụa, một toán trẻ con đang trông trâu ăn, những ông trâu mộng béo quay. Ruộng bậc thang từ dải đất đó kéo dài miên man lên lưng chừng ngọn núi. Ngắm cảnh đó lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng. Có 1 ảnh chụp cửa ngõ Mù Cang Chải nếu thay mấy ngôi nhà đơn sơ bằng vài ngôi nhà gỗ xinh xinh kiến trúc đẹp thì không khác gì cảnh bên Châu Âu. Vài hình ảnh.
    [​IMG]
    Thanh bình
    [​IMG]
    Như một bức tranh vẽ ( nhìn ngang )
    [​IMG]
    Như một bức tranh vẽ ( nhìn dọc )
    [​IMG]
    Cửa ngõ thị trấn Mù Cang Chải
  3. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Một chục năm trước ai nói lên Mù Cang Chải là biết nơi đó rất xa xôi, hẻo lánh, lạc hậu, khó khăn. Tuy nhiên bây giờ đã khác xa. Đường đi thuận lợi, dịch vụ phát triển, dân trí cao hơn trước. Thị trấn Mù Cang Chải dài khoảng 700 mét khá sầm uất, các cửa hàng di động khá khang trang, quán ăn nhiều, có cả quán đặc sản, cả dịch vụ rửa xe máy như Hà Nội. Vài hình ảnh thị trấn Mù Cang Chải.
    Mải mê chụp ảnh và ngắm cảnh đến tận 13h30, đói bủn rủn chân tay chúng tôi mới vào bừa 1 quán. Bà chủ giới thiệu có gà ta, gà ác, cải Mèo, gan lợn Mán nướng, canh khoai sọ, đậu rim. Cải Mèo luộc và canh khoai sọ ra trước, đang đói sao thấy ngon thế. Cải Mèo ngọt đậm, xanh ngắt, trồng trên núi cao, hoàn toàn sạch vì không phun thuốc sâu, nước ngọt thôi rồi. Khoai sọ núi nấu móng giò thơm phức, thoáng cái bát canh đã trơ đáy. Tiếp đến gan lợn Mán nướng bùi bùi, ngọt ngọt ăn hơi lạ. Sau đó là 1 chú gà ác luộc để nguyên con tự xé, 20 phút sau còn trơ xương, hi hi. Cuối cùng là cơm gạo nương ăn với đậu rim. Trình nấu không kém gì đầu bếp Hà Nội.
    Ăn xong cả hội ngồi buôn dưa với bà chủ nhà . Bà chủ người dưới xuôi lên làm ăn trên này đã lâu. Bà cho biết bây giờ Mù Cang Chải khá hơn trước nhiều vì đường xá đi lại thuận lợi. Nhiều đoàn du lịch đã tổ chức khám phá vùng đất ruộng bậc thang. Thỉnh thoảng có tây balo lang thang cả tháng trời trong các bản và rừng núi Mù Cang Chải. Thị trấn Mù Cang Chải là nơi các cơ quan huyện làm việc nên cũng được đầu tư xây dựng. Tôi hỏi ở Khao Mang hoa ban còn nhiều không, bà chủ nói còn cả 1 rừng hoa ban tự nhiên, cả hoa đỏ và hoa trắng mọc xen kẽ.
    [​IMG]
    Toàn cảnh thị trấn Mù Cang Chải ( st)
    [​IMG]
    Các dịch vụ đã sẵn sàng
    [​IMG]
    Trung tâm Mù Cang Chải
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    nhìu lúc nghĩ cũng thấy tủi thân , mình là người Yb mà toàn xem ảnh người khác chụp quê mình thui
    Chứ đã được đi bao h đâu
    MCC đẹp thật , chắc hum nào cũng phải lên đấy mí được
  5. doremon1836

    doremon1836 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn tiếp tục viết với phong cách thật trẻ trung, sôi động, sáng tạo, óc quan sát tốt . Giọng văn hóm hỉnh đọc dễ vào.
    Đoạn mà tớ trích ở trên phải nói rất sáng tạo, bạn không bê nguyên xi truyền thuyết vào bài viết nên không khô cứng. Thuyết minh ảnh có chọn lọc và đúng chủ ý.
  6. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    anh giai có thể làm pr hay copyright được đấy
    hum nào có dịp vô sg pm cho em nha
    Được sharapova2006 sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 15/10/2008
  7. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Bác nào đã nghe địa danh Pú Mung ở MCC chưa , bố mình rất ấn tượng với chè ở đây , ông kể ngày xưa có một lần ông lên đây công tác , một thầy giáo biếu ông mấy lạng chè do thầy tự hái và chế biến , chè ở đây dường như mọc tự nhiên , do khí hậu vùng cao rất lạnh về đêm nhưng ban ngày lại nắng rát nên búp chè rất to và mập mà lại không có lá , thứ chè đó cọng rất to , khi pha không cần nhiều chè , chỉ cần nhúm một nhúm nhỏ thả vào nước sôi là có hương thơm thoang thoảng , màu nước xanh nhạt mà vị ngọt chát rất đậm , chỉ có mấy lạng chè đó mà uống mãi không hết .
  8. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe địa danh Pú Mung nhưng người ở Mù Cang Chải nói xa lắm khó đi.
  9. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    3. CHẶNG MÙ CANG CHẢI - NGHĨA LỘ
    Cơm no, rượu say, buôn dưa chán chê với bà chủ cửa hàng chúng tôi quay về Nghĩa Lộ. Ra khỏi Mù Cang Chải vài cây số, ngồi trên oto tôi tia được1 cảnh đẹp như khay pha màu của họa sỹ, giơ máy khuôn hình rất nhanh và chụp luôn, không ngờ ảnh ra rất đẹp. Các bác để ý phía trên bên phải ảnh có những giọt nước trên kính oto do ở gần ống kính nên bị mất nét. Ảnh đây.
    [​IMG]
    Cách Mù Cang Chải 15km bắt gặp cảnh ruộng bậc thang sơn thủy hữu tình cả toán lại nhảy ngắm cảnh và chụp ảnh. Gặp một toán người Mèo đang đi làm nương về tôi hỏi chuyện bà con dân bản. ?o Mày đi làm nương xa không ?o ?o Tao đi làm nương xa lắm ?o ?o Đi nhiều thế mày có mỏi chân không ? ?o ?o Quen rồi, không mỏi à ?o ?o Đã được về Hà Nội chơi chưa ?o ?o Không biết Hà Nội ở đâu ?o ?o Mày có được xem truyền hình không ?? ?o Trên núi không có truyền hình, có nghe đài ?o. Vài hình ảnh.
    [​IMG]
    Sơn thủy hữu tình
    [​IMG]
    Chập trùng
    [​IMG]
    Cảnh vật làm xiêu lòng du khách
    [​IMG]
    Ba chiến sỹ Mèo hay chuyện
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Thấy một cô gái Mèo có vẻ ăn ảnh tôi đề nghị được chụp chân dung. Cô tự nhiên, thoải mái tươi cười làm người mẫu cho tôi. Chụp xong tôi hỏi tên và địa chỉ để gửi ảnh tặng, cô gái nói tên là Lý Lan, ở trên núi không có địa chỉ. Đành vậy. khi nào trên núi có net chắc là em được xem ảnh chân dung của em.
    SIÊU MẪU MÙ CANG CHẢI
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này